Lễ chùa cầu an rằm tháng Giêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù trong hoàn cảnh dịch nCoV diễn biến phức tạp nhưng một số người dân Gia Lai đeo khẩu trang vẫn đi lễ chùa cầu an rằm tháng Giêng.
Ngày rằm tháng Giêng còn gọi là Tết Nguyên tiêu. Đây là ngày rằm đầu tiên của năm mới theo lịch âm của người Việt. Dân gian quan niệm “giỗ Tết cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng”, vì vậy vào dịp Rằm tháng Giêng, dù có bận rộn thế nào, nhiều gia đình ngoài sắm mâm lễ dâng lên trên trước, gia tiên để tỏ lòng thành kính cầu một năm mới may mắn, thuận lợi. Dịp này, nhiều người còn dành thời gian đi lễ chùa để cầu bình an cho gia đình, đây đã trở thành phong tục, nét đẹp.
Theo ghi nhận của P.V, chiều ngày 7-2 (14 tháng Giêng Âm lịch), tại một số chùa lớn như chùa Minh Thành, Bửu Quang, Bửu Nghiêm, Bửu Sơn, Quan Âm (TP. Pleiku), Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah)...có khá đông người đi lễ chùa. Điều khác biệt so với mọi năm là hầu hết người dân đi lễ chùa đều ý thức được rằng đến chỗ đông người phải đeo khẩu trang để phòng dịch cúm nCoV.
Chùa Bửu Quang tổ chức lễ cầu an cho tăng ni, phật tử. Ảnh: Đinh Yến
Chùa Bửu Quang tổ chức lễ cầu an cho tăng ni, phật tử. Ảnh: Đinh Yến
19 giờ tối ngày 7-2, tại chùa Bửu Quang, bà Đỗ Thị Phượng (tổ 2, phường Tây Sơn (67 tuổi) dắt theo 2 cháu ngoại đi lễ chùa, chia sẻ: “Năm Canh Tý xem tuổi của gia đình con gái và chồng tôi khắc nhau, năm xấu nên tôi đưa hai cháu ngoại đến chùa ghi tên nhờ thầy cúng vào lễ chính ngày rằm tháng Giêng”. Cũng theo bà Phượng, từ 8 giờ đến 12 giờ trưa ngày 15 tháng Giêng Âm lịch, chùa Minh Thành tổ chức cúng sao giải hạn đầu năm và tổ chức bữa cơm chay. Bà cùng chồng và gia đình con gái đến lễ chùa, cầu xin sức khỏe, bình an, hạnh phúc cho gia đình trong năm. Sau đó, cả nhà dùng bữa cơm chay tại chùa trong ngày rằm, vừa để xin lộc vừa để xả xui.
Từ sáng sớm ngày 8-2, sau khi chuẩn bị mâm lễ cúng tổ tiên, bà Lê Thị Căn (hẻm Thống Nhất, Phường Ia Kring, TP. Pleiku) xúng xính trong bộ quần áo mới và cũng không quên mang theo khẩu trang để phòng dịch đi lễ chùa cầu an. Bà Căn tâm sự: “Năm nào rằm tháng Giêng tôi cũng đến chùa Minh Thành để đội sớ nghe thầy cúng cầu an cho cả gia đình. Khi gia đình cảm thấy tâm an thì làm việc gì cũng tốt và đạt hiệu quả”. 
Không chỉ người dân sở tại mà sáng ngày 8-2 ( rằm tháng Giêng), khá đông người dân các huyện Ia Grai, Mang Yang, Chư Prông cũng tìm đến các chùa trên địa bàn thành phố đề cầu an. Chị Nguyễn Thị Mến (làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai) vượt gần 70 cây số bằng xe máy đến chùa Bửu Quang từ lúc 8 giờ sáng để cầu an, cầu lộc, mong con cái, gia đình bình an và mọi chuyện thuận lợi. “Năm nào cũng thế, rằm tháng Giêng và tháng Bảy, dù có bận rộn thế nào, tôi cũng dành thời gian đi chùa. Đến chùa để cầu mọi sự an lành cho gia đình, đó như là điểm tựa cho cuộc sống mỗi khi trong lòng có chuyện không vui”-chị Mến chia sẻ.
Nghi lễ rót đồng tại chùa Bửu Minh. Ảnh: Đinh Yến
Nghi lễ rót đồng tại chùa Bửu Minh. Ảnh: Đinh Yến
Trưa rằm tháng Giêng, chùa Bửu Minh còn tổ chức lễ rót đồng đúc đại hồng chung 1.000 kg; thả chim phóng sinh cầu cho quốc thái dân an. Theo Thượng tọa Thích Giác Tâm-Trụ trì chùa Bửu Minh: Chùa được xây dựng từ năm 1936, sau đó tiếp tục trùng tu từ năm 1961 đến nay.  Rằm tháng Giêng năm nay, chùa tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, đúc đại hồng chung 1.000 kg, thu hút tăng ni, Phật tử cùng du khách thập phương về tham quan, chiêm ngưỡng, tìm hiểu về ngôi chùa cổ này.
Nói về ý nghĩa rằm tháng Giêng, Đại đức Thích Đồng Lạc -Trụ trì chùa Bửu Quang cho biết: Quan niệm của người Việt, “đầu xuôi đuôi lọt” tức là thời khắc đầu tiên trong năm rất quan trọng. Ngày mùng 1 tháng Giêng là Tết Nguyên đán, ngày rằm tháng Giêng là Tết Nguyên tiêu; cả 2 đều mang hy vọng khởi đầu cho một năm mới hanh thông, an khang thịnh vượng. Hơn nữa, nhiều người tin rằng, rằm tháng Giêng là ngày Đức Phật hạ thế tại các chùa để chứng độ lòng thành của Phật tử. Vì ý nghĩa như vậy nên người dân đi lễ chùa rất đông. 
“Năm nay, do dịch cúm nCoV hoành hành nên chúng tôi đã chủ động phòng chống bằng cách phun thuốc sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí cho mỗi tăng ni, phật tử khi đến chùa cầu an”-Đại đức Thích Đồng Lạc nói thêm.  
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.