Nghẹn lòng 3 đứa con mồ côi cả cha lẫn mẹ sau tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hai vợ chồng bị tai nạn tử vong giữa đường đèo hiểm trở để lại 3 đứa con thơ dại. Tang thương bỗng ập xuống ngôi nhà nhỏ vốn đang đầy ắp niềm hy vọng.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút khuya ngày 17-10 tại Km 63+750 trên quốc lộ 24, thuộc thôn Ba Lăng, xã Ba Ngạt, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Vào thời điểm trên, xe tải chở gỗ mang BKS 81C-092.03 do anh Nguyễn Sỹ (SN 1971, trú tại thôn Tân Lạc, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) điều khiển, trên cabin còn có vợ anh Sỹ-chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1981) lưu thông trên quốc lộ 24 theo hướng tỉnh Kon Tum về tỉnh Quảng Ngãi. Trong lúc ôm cua đổ đèo Violắc thì bất ngờ mất phanh, tông vào hành lang an toàn và xe lật úp. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Sỹ tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong cabin. Người dân địa phương phải dùng cây gỗ, xà beng phá cabin xe tải mới có thể đưa thi thể hai vợ chồng nạn nhân ra ngoài.
 Hiện trường chiếc xe tải bị lật khiến vợ chồng anh Sỹ tử vong. Ảnh: Văn Ngọc
Hiện trường chiếc xe tải bị lật khiến vợ chồng anh Sỹ tử vong. Ảnh: Văn Ngọc
Vụ tai nạn thương tâm khiến gia đình anh Sỹ bị sốc thực sự. Cả gia đình bàng hoàng bởi tai họa giáng xuống bất ngờ. Ông Nguyễn Lưu-anh ruột của anh Sỹ bồi hồi nhớ lại cuộc điện thoại định mệnh lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 17-10. Khi vợ chồng ông đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang suốt một hồi dài. Những cuộc gọi giữa đêm luôn là nỗi ám ảnh, lo lắng. Và đúng như những gì ông Lưu sợ hãi, ở đầu dây bên kia, cán bộ Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, thông báo rằng hai vợ chồng đi trên chiếc xe tải BKS 81C-092.03 đã tử vong tại đèo Viôlắc.
Chết lặng khi nghe tin, ông Lưu đánh thức cả gia đình rồi anh em họ hàng bật dậy giữa đêm để cùng mình đi đến khu vực các em bị nạn. Khi đến nơi là đã 7 giờ sáng, trời trút cơn mưa tầm tã. Những giọt nước mắt hòa vào màn mưa lạnh giá khi cảnh tượng thảm khốc hiện ra. Chiếc xe tải chở hơn 8 tấn gỗ thông ba lá bị lật úp ở đoạn cua giữa đèo, thi thể hai vợ chồng anh Sỹ vẫn nằm nguyên trong cabin. Thế rồi thi thể vợ chồng anh Sỹ được cứu hộ đưa ra xe để chở về nhà trong sự tiễn đưa của rất đông anh em tài xế trong hội lái xe Gia Lai.
Ông Lưu kể rằng, vợ chồng anh Sỹ tần tảo, vất vả bao năm qua với nghề thợ mộc và hơn 1,5 ha cao su. Nghề thợ mộc thất bát, cao su rớt giá thê thảm, vợ chồng anh Sỹ phải quay quắt trong cuộc sống mưu sinh để nuôi 3 con ăn học. Cháu gái lớn nhất của anh chị đã sớm có chồng ở tuổi 17, chồng đi nghĩa vụ quân sự nên cháu về ở cùng với gia đình bên ngoại để nuôi nấng con nhỏ. Hai con nhỏ một cháu học lớp 9, một cháu học lớp 2 còn đang tuổi ăn, tuổi học. Hoàn cảnh khó khăn, làm ăn bết bát, đầu năm 2018 anh chị phải vay mượn ngân hàng 700 triệu đồng để mua chiếc xe tải loại 7 tấn chở hàng. Hàng ngày, anh đi nhận mối hàng để chở đi các nơi, còn chị ở nhà cạo mủ cao su rồi chăm sóc các con. Nhưng tiền công chở hàng cũng chỉ bù đắp được khoản tiền lãi hàng tháng nên gần đây, anh chị quyết định bán 1,5 ha rẫy cao su với giá 600 triệu đồng trả lại ngân hàng để giảm bớt lãi.
Hai vợ chồng anh Sỹ ra đi để lại 3 con nhỏ mồ côi. Ảnh: Văn Ngọc
Hai vợ chồng anh Sỹ ra đi để lại 3 con nhỏ mồ côi. Ảnh: Văn Ngọc
Không còn cao su, chị Dung phải đi theo chồng trên những chuyến xe đường dài phụ việc. Tiền lãi đã còn không đáng kể, anh chị chú tâm vào chiếc xe là toàn bộ cơ nghiệp của gia đình. Tia sáng về cuộc sống ấm no hơn đã hé mở, tương lai của lũ con thơ cũng đang trở nên tươi sáng nếu không có chuyến xe định mệnh hôm ấy. “Chiều đó, vợ chồng nó chở củi từ Gia Lai đi huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, thường thì xong mỗi chuyến lại chở hàng đi, hàng về rồi lo cho lũ nhỏ. Nhưng xong chuyến, có người gọi chở gỗ từ huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) chở đi TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) với giá cao nên vợ chồng nó mới đánh xe lên đó để chở. Tụi nó thường đi ban đêm thôi, vì để thời gian ban ngày về với các con ở nhà, cháu lớn có chồng có con rồi mà còn dại lắm”-ông Lưu buồn bã.
Quỳ trước hai chiếc quan tài của cha mẹ mình, 2 cháu lớn của gia đình anh chị đã khóc khô nước mắt, khuôn mặt hốc hác chỉ sau 1 đêm thức trắng. Cháu nhỏ 8 tuổi vẫn mang ánh mắt ngây thơ, dáo dác nhìn dòng người đổ về thắp nén nhang phúng viếng cặp vợ chồng xấu số. Thi thoảng, cháu vẫn ngơ ngác hỏi bà nội rằng: “mẹ cháu sao ngủ lâu thế, bao lâu nữa thì mẹ cháu sẽ tỉnh dậy còn đưa cháu đi chơi”… Trong bầu không khí tang tóc ấy, ít người cầm được lòng mình khi nhìn những đứa trẻ mồ côi bỗng mất đi bậc sinh thành chỉ trong một khoảnh khắc tai ương. Rồi một mai, chúng sẽ nương tựa vào nhau thế nào để vượt qua tháng ngày gian khó, để trưởng thành với một cuộc sống vắng bóng cha mẹ…
Lê Văn Ngọc 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.