Cái kết có hậu cho bé Rmah H'Ký

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nếu không được phát hiện thì giờ này cô bé Rmah H’Ký (làng  Kte Nhỏ A, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) vẫn đang phải chịu nhiều đau đớn do căn bệnh về da hành hạ. Nhờ những tấm lòng nhân ái, sự quan tâm, chia sẻ của mọi người, Rmah H’Ký đã được chữa bệnh.

Cách đây hơn 1 tháng, cô bé Rmah H’Ký không dám đi đâu xa, chỉ quanh quẩn nơi góc nhà, xó bếp. Căn bệnh lạ khiến khắp người em lở loét, rướm máu. Dù đã 7 tuổi nhưng H’Ký nhỏ thó như đứa trẻ lên 4. Em gầy còm và suy dinh dưỡng. Do không điều trị kịp thời nên bệnh tình của em ngày một thêm nặng. Mặc cảm vì bệnh tật nên H’Ký rất ít ra ngoài. Thỉnh thoảng, em ngồi ngoài bậu cửa khao khát được chơi đùa với chúng bạn cùng trang lứa, hòa mình với thiên nhiên. Cuộc đời H’Ký có lẽ sẽ chỉ là những nốt nhạc buồn nếu lòng tốt không được lan tỏa.

 

Bé H’Ký được đích thân Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Tuấn Anh-Giám đốc Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa thăm khám.                      Ảnh: Đ.C.H
Bé H’Ký được đích thân Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Tuấn Anh-Giám đốc Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa thăm khám. Ảnh: Đ.C.H

Ông Nguyễn Văn Hai-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, chia sẻ: “Theo tin ban đầu chúng tôi nhận được thì không biết bé H’Ký bị bệnh gì nhưng toàn thân em lở loét rất đau đớn. Người cung cấp thông tin là một cô giáo. Hàng ngày, cô đi dạy ngang qua nhà H’Ký và mỗi lần nhìn thấy em như vậy cô rất đau lòng. Biết tôi làm ở Hội Chữ thập đỏ huyện nên cô ấy đã thông tin với mong muốn cộng đồng cùng chung tay cứu giúp bé”.

Nhận được thông tin, ông Hai đã xuống tận nơi xác minh. “Hoàn cảnh của H’Ký rất tội nghiệp. Cha mất, mẹ tái hôn với người khác và vừa sinh thêm một em nhỏ. Nhà em là hộ nghèo, gia đình không có đất sản xuất. Mẹ đi làm thuê nhưng thu nhập vô cùng bấp bênh. Nhà H’Ký gần nhà ông ngoại. Lúc em phát bệnh, do mẹ mới sinh em nhỏ nên nhờ ông ngoại chăm sóc. Gia đình đã dùng biện pháp dân gian như đắp các loại lá chữa cho em nhưng càng chữa bệnh càng thêm nặng, toàn thân H’Ký lở loét, chảy dịch như người bị phỏng, khắp người không chỗ nào lành lặn”-ông Hai thông tin thêm.

Sau khi xác minh, ông Hai đề nghị Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân nghèo và cộng đồng mạng giúp đỡ. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ huyện động viên gia đình đưa H’Ký đi chữa bệnh và lo các thủ tục cần thiết để em được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế theo quy định.

Việc thuyết phục gia đình bé H’Ký cũng không phải là chuyện nhỏ. Lâu nay, cả nhà H’Ký chỉ quanh quẩn nơi buôn làng. Bên cạnh đó, gia đình thiếu tiền, đường sá không biết, lại neo người. Cuối cùng thì gia đình cũng đồng ý đưa bé đi chữa bệnh. Ngày 25-11-2017, thành viên Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân nghèo có mặt tại bến xe và đón 2 ông cháu đến Bệnh viện Nhi Gia Lai làm các thủ tục nhập viện cho Rmah H’Ký điều trị ban đầu tại đây. Khi đầy đủ thủ tục, bé sẽ được chuyển đến Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa (tỉnh Bình Định) điều trị.

Nhà báo Đào Cát Hùng-P.V Báo Nhân Dân thường trú tại Bình Định-là người làm cầu nối giúp đỡ 2 ông cháu trong những ngày điều trị tại đây. Theo nhà báo Đào Cát Hùng, chính sự lan tỏa của lòng tốt sẽ giúp một cuộc đời được hồi sinh. Ông Hùng chia sẻ: “Tình cờ qua facebook phát hiện một cháu bé người Jrai ở vùng sâu, vùng xa đang bị bệnh nặng. Rồi thông tin lan tỏa nhanh chóng, nhiều tấm lòng vàng đã chung tay lo cho cháu. Về trường hợp của bé, tôi cũng đã nhờ bác sĩ có chuyên môn lẫn kinh nghiệm trực tiếp thăm khám và điều trị”.

“Trưa 29-11-2017, các thầy thuốc ở Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa đã ra tận xe đón 2 ông cháu. Đích thân Tiến sĩ Vũ Tuấn Anh-Giám đốc Bệnh viện đã trực tiếp khám bệnh và ra y lệnh cho bé. Anh còn nói với ông ngoại của bé nếu cần cứ đến tủ quần áo “Ai thừa thì mang đến, ai thiếu thì mang đi” của Bệnh viện để chọn đồ cho cả 2 ông cháu”-nhà báo Đào Cát Hùng thông tin thêm.

Về bệnh tình của H’Ký, Tiến sĩ Vũ Tuấn Anh cho biết: “Bé bị bệnh da bọng nước ở trẻ em, nguyên nhân miễn dịch tự miễn. Qua điều trị, bọng nước đã khô, tổn thương đã giảm dần. Tuy nhiên, đây là một bệnh lý phức tạp nên phải điều trị từng đợt, lâu dài nhưng sẽ có thể tái phát sau này. Bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới”.

Câu chuyện của H’Ký cuối cùng cũng đã có kết thúc đẹp. Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh cũng đã nhận được một số tiền do các tổ chức, cá nhân giúp đỡ. Dự kiến số tiền này sẽ dùng mua vài con dê cho gia đình bé H’Ký nuôi để có kế sinh nhai.

Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.