Sao phải cấm nhận lòng tri ân?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách đây vài ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh K. có thông báo gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị trực thuộc về việc tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ngoài việc chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị trực thuộc không tổ chức văn nghệ, liên hoan trong ngày 20-11 năm nay, Sở còn yêu cầu các thầy-cô giáo không tiếp đón học sinh và cha mẹ học sinh đến chúc mừng tại nhà riêng dịp này.

Đọc thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh K., tôi phần nào hiểu được lý do và cả mục đích của những người soạn thảo ra nó. Ai cũng biết, tỉnh này vừa phải hứng chịu những hậu quả hết sức nặng nề do cơn bão số 12 gây ra. Trong hoàn cảnh đó, tôi cho rằng, việc những người đứng đầu ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh quyết định không tổ chức văn nghệ, không liên hoan trong Ngày Nhà giáo Việt Nam là một việc nên làm và là một động thái đáng trân trọng thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ của toàn ngành với nỗi đau, sự mất mát của nhân dân địa phương này. 

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thế nhưng, việc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh K. yêu cầu giáo viên không tiếp đón học sinh và phụ huynh học sinh đến chúc mừng trong dịp 20-11 năm nay, theo tôi là không cần thiết, dù rất có thể, đây là việc làm nhằm ngăn chặn tình trạng quà cáp bị biến tướng, giảm gánh nặng cho gia đình học sinh. Bởi lẽ, trong thực tế hiện nay, không ít giáo viên có biểu hiện lợi dụng những ngày lễ, Tết để vòi vĩnh quà cáp của học sinh và phụ huynh, gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức nghề giáo và đạo đức xã hội. Bên cạnh đó, cũng có nhiều phụ huynh học sinh coi việc tặng quà cho giáo viên như một sự đổi chác, để giáo viên tạo thêm cho con em họ những điều kiện tốt hơn về điểm số, cơ hội học tập. Điều này ít nhiều làm thương mại hóa giáo dục, tạo ra những sự bất bình đẳng trong đánh giá, giáo dục giữa các học sinh.

Tuy nhiên, nhìn một cách thẳng thắn, những giáo viên và phụ huynh học sinh như trên không phải là số đông nếu không muốn nói là chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong xã hội. Bởi vậy, việc ngăn chặn tình trạng quà cáp biến tướng là điều nên làm nhưng không thể vì lý do đó mà ngăn cấm luôn một truyền thống tốt đẹp, một việc làm đầy nhân văn: Học sinh và cha mẹ học sinh tri ân công lao của thầy-cô giáo. Từ xưa, người Việt ta đã có câu “Không thầy đố mày làm nên”, rồi “Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Bởi “Tôn sư trọng đạo” như vậy nên chuyện thăm hỏi, tặng quà cho thầy-cô giáo không phải là điều lạ lẫm ở nước ta. Thời phong kiến, vào ngày Tết hoặc ngày nhà thầy có giỗ kỵ, cha mẹ học trò thường đem biếu thầy khi là thúng gạo, con gà, có khi là chai rượu, cơi trầu… tùy vào gia cảnh. Ngày nay, khi cuộc sống phát triển, những dịp để thăm hỏi, tặng quà cho thầy cô cũng nhiều hơn, những món quà tặng cũng thay đổi ít nhiều nhưng tình cảm chân thành, mục đích tri ân công lao người thầy thì vẫn vậy.

Cách đây 35 năm, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định lấy ngày 20-11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Mục đích của ngày này không gì khác là để toàn xã hội tôn vinh những người làm nghề giáo-nghề mà như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói là “Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Và có sự tôn vinh nào hơn là vào ngày 20-11, học sinh và cha mẹ  mình đến tận nhà thăm hỏi, dành tặng thầy cô những món quà yêu thương nhất như một sự tri ân với những người có công lao dạy dỗ mình, dạy dỗ con em mình.         

Gần đây, báo chí đã nói rất nhiều về mức lương eo hẹp, về đời sống khó khăn của giáo viên. Bất chấp những điều đó, ở khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo vẫn có những thầy-cô giáo âm thầm vượt khó, quyết tâm không bỏ nghề. Những lời thăm hỏi, những món quà tặng của học sinh và phụ huynh trong ngày lễ, Tết là điều hoàn toàn xứng đáng với sự hy sinh của họ. Và dù những lời thăm hỏi, món quà ấy không thể giúp những thầy-cô giáo vượt qua khó khăn trong cuộc sống nhưng sẽ động viên, tiếp thêm nghị lực để họ thêm yêu nghề, thêm vững tin vào con đường mà mình lựa chọn. Vậy thì tại sao lại phải cấm đoán việc giáo viên tiếp đón học sinh và phụ huynh đến thăm hỏi, tri ân?

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.