Giúp người khuyết tật tự vươn lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, với sự trợ giúp, động viên về tinh thần và vật chất của các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, đời sống người khuyết tật đã có những đổi thay đáng kể. Nhiều người trong số họ đã tự tin, nỗ lực tự vươn lên học tập, làm việc và tham gia vào các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Dù bị bại liệt từ nhỏ nhưng chị Đỗ Thị Khánh Ly (thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) vẫn luôn cố gắng vươn lên. Ngoài việc dạy kèm cho trẻ em trong thôn, chị Ly còn tự nuôi được bản thân nhờ việc nhận đơm cúc áo và thêu cho những tiệm may quanh vùng. “Công việc nào tôi cũng yêu thích. Dù bận việc cả ngày nhưng kiếm được đồng tiền bằng sức lao động của mình, tôi thấy hạnh phúc lắm!”-chị Ly tâm sự.

 

Tặng xe lăn cho người khuyết tật. Ảnh. Đ.Y
Tặng xe lăn cho người khuyết tật. Ảnh. Đ.Y

Cũng có được cuộc sống ổn định sau nhiều nỗ lực vươn lên là anh Rơ Mah Thơm (ở xã Ia Lang, huyện Đức Cơ). Mặc dù bị mù hai mắt từ nhỏ nhưng anh Thơm vẫn tìm được con đường sáng cho cuộc đời mình khi tham gia lớp nghề xoa bóp, bấm huyệt cổ truyền cho người mù tại Trung tâm Dạy nghề phục hồi chức năng Thừa Thiên-Huế. Năm 2013, nhờ sự trợ giúp của Hội Người mù tỉnh, sau khi tốt nghiệp khóa học trở về, anh Thơm được tạo việc làm tại Cơ sở dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt của Hội ở 21 Nguyễn Du (TP. Pleiku) . Kiên trì vượt qua những khó khăn ban đầu cùng tinh thần chịu khó học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng làm nghề, anh ngày càng nâng cao tay nghề, được nhiều người biết đến và có mức thu nhập trung bình trên 3 triệu đồng/tháng.     “Thu nhập tuy chưa phải là cao nhưng với người mù như tôi thì như thế cũng ổn định rồi. Cái chính là tự mình làm ra tiền để nuôi sống bản thân, không phải phụ thuộc gia đình; đó là niềm vui lớn nhất”-anh Thơm cho hay.  

Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều tấm gương người khuyết tật đã tự vượt lên số phận để hòa nhập cộng đồng. Trong đó, ngoài nỗ lực của bản thân họ thì không thể không kể đến sự trợ giúp kịp thời, cần thiết của Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh và Hội Người mù tỉnh. Ông Trương Đình Ba-Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh, cho biết: Với vai trò là một tổ chức xã hội từ thiện, Hội thường xuyên thực hiện tốt các chính sách dành cho người khuyết tật; đồng thời là cầu nối với các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm trong việc triển khai các hoạt động trợ giúp, tạo điều kiện để người khuyết tật tự vươn lên. Tính riêng trong năm 2016, Hội đã vận động các cấp chính quyền, các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh gây quỹ được gần 1,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội đã tổ chức các hoạt động bảo trợ cho hàng trăm đối tượng người khuyết tật như hỗ trợ vốn sản xuất, tặng bò sinh sản...

Còn theo ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh thì một trong những mục tiêu hàng đầu của Hội là sát cánh, động viên, tạo động lực cho người mù. Đáng mừng là nhiều người mù rất nỗ lực tự vươn lên, sống có ích cho gia đình và xã hội. Trong 5 năm qua, Hội Người mù tỉnh đã làm mới và sửa chữa được 7 nhà ở cho người mù khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 300 triệu đồng; hỗ trợ cho 7 người mù mượn vốn phát triển chăn nuôi. Các dịp lễ, Tết, Hội thường xuyên đến thăm, tặng hàng trăm suất quà để tạo thêm điều kiện cho người mù vươn lên trong cuộc sống.

Hiện toàn tỉnh có gần 6.400 người khuyết tật. Trong số này, rất nhiều người có ý thức tự vươn lên trong cuộc sống nhưng phần lớn có điều kiện kinh tế rất khó khăn. Bên cạnh đó, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người khuyết tật vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện nay, đa phần người khuyết tật phải tự tạo công việc phù hợp, chứ rất ít cơ sở kinh doanh nhận hỗ trợ dạy nghề, nhận người khuyết tật vào làm việc. Đây chính là “rào cản” không nhỏ cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.