Cảnh nghèo nhà chị Hiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chồng qua đời vì bị mắc bệnh hiểm nghèo, một mình nuôi ba đứa con (trong đó con gái đầu bị thần kinh), mẹ chồng già, sức khỏe yếu... Đó là hoàn cảnh của chị Hiên (39 tuổi, làng Ring, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa). Dù vậy, chị vẫn gắng gượng đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
 

  Chị Hiên (ngoài cùng bên phải) cùng mẹ già và các con. Ảnh. Đ.Y
Chị Hiên (ngoài cùng bên phải) cùng mẹ già và các con. Ảnh. Đ.Y

Khi chúng tôi tìm đến nhà thì chỉ gặp người mẹ già đang chăm sóc đứa cháu thần kinh, do chị Hiên đi làm chưa về. Phải đợi quá trưa, chúng tôi mới gặp được chị.

Chị Hiên đau xót kể, chồng chị qua đời đầu năm 2015, khi ấy đứa út mới hơn 1 tháng tuổi. Cháu gái lớn là Hiêm (sinh năm 1995) bị thần kinh suốt ngày chỉ ngồi một chỗ nghịch đồ chơi như đứa lên ba, khi trái nắng trở trời thì gào thét. Con gái thứ hai là Hanh (sinh năm 2004) đang học lớp 7, con trai út là Nging (sinh năm 2014) học mẫu giáo.

Gia đình chị Hiên có hoàn cảnh khó khăn nhất làng Ring. Hàng ngày, cuộc sống của 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào 150 gốc cà phê và 1 sào ruộng lúa nước. Ngoài lúc đi làm đồng, làm cà phê của gia đình, chị Hiên lại tranh thủ đi làm thuê, ngày được 150 ngàn đồng, nhưng do sống đơn thân, nuôi đàn con nhỏ nên lại càng thêm khó. Dù người con gái đầu đang được hưởng trợ cấp bảo trợ 540 ngàn đồng/tháng, mẹ già được hưởng chế độ người già 180 ngàn đồng/tháng, nhưng cuộc sống bao thứ phải lo. Năm trước, căn nhà tạm bợ bị lốc xoáy làm tốc mái, gia đình chị được anh em họ hàng, bà con giúp đỡ cho vay mượn và dựng lại bằng những tấm tôn, hết 15 triệu đồng.

Tâm sự với chúng tôi, chị Hiên nói trong nước mắt: “Hàng ngày, nhìn đứa con bị thần kinh mà lòng đau quặn thắt. Nhưng rồi mình phải gắng gượng đứng dậy để chăm lo cho các con và mẹ già. Bây giờ, động lực của mình là chăm lo chu toàn cho 2 đứa con còn lại. Song mình lo lắm, không biết cho các cháu đi học được đến bao giờ, bởi vì sức lực của mình ngày một cạn, các con thì còn quá nhỏ”.

Ông Rơ Châm Krun-Phó Chủ tịch UBND xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa), cho biết: Chị Hiên một mình nuôi mẹ già và các con ăn học, hoàn cảnh rất thương tâm. Chính quyền xã cũng khó khăn nên không giúp được gì mẹ con chị Hiên. Rất mong các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ mẹ con chị Hiên, chẳng hạn về giống vật nuôi hay hỗ trợ kinh phí giúp chị làm lại căn nhà cho kiên cố để phần nào vơi bớt khó khăn, để các con của chị có thêm điều kiện đến trường.

Mọi đóng góp của các tấm lòng hảo tâm đối với gia đình chị Hiên xin gửi về Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (hoặc liên hệ với chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.