Cam kết từ bỏ "Tin lành Đê-ga"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, với âm mưu chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, chia rẽ các tôn giáo, tổ chức phản động FULRO liên tục kích động, lôi kéo, o ép một số bà con người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên tham gia vào cái gọi là “Tin lành Đê-ga” nhằm phục vụ cho hoạt động phản động. Được sự tuyên truyền, giúp đỡ của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, hàng trăm người dân từng mắc mưu tham gia vào tổ chức phản động đã tự nguyện đoạn tuyệt với “Tin lành Đê-ga”.
 

Ảnh: Trần Công
Ảnh: Trần Công

Vừa qua, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Mang Yang đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã liên tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động xóa bỏ FULRO-Tin lành Đê-ga. Qua 6 buổi vận động tập trung tại 11 làng thuộc 4 xã (Đak Ta Ley, Đê Ar, Ayun và thị trấn Kon Dơng) đã có 108 người dân tự nguyện cam kết từ bỏ “Tin lành Đê-ga”.

Tại buổi lễ cam kết từ bỏ “Tin lành Đê-ga”, trước sự chứng kiến của già làng, của chính quyền địa phương, những người một thời lầm lỗi theo tổ chức phản động FULRO tham gia biểu tình, tổ chức các hoạt động chia rẽ dân tộc, kích động tư tưởng tự trị đã thành khẩn tạ tội trước bà con dân làng. Họ không giấu được niềm vui khi trút bỏ bao xấu hổ, mặc cảm tội lỗi đã đeo bám họ nhiều năm nay.

Anh Phế (làng Groi, xã Ayun, huyện Mang Yang) tâm sự: “Vì tin lời  lừa phỉnh của tổ chức phản động FULRO tuyên truyền theo “Tin lành Đê-ga” sẽ có cuộc sống sung sướng nên tôi và một số người đã nghe và làm theo. Được già làng, chính quyền giải thích, giáo dục tôi đã nhận ra bản chất phản dộng của FULRO nên tự nguyện cam kết từ bỏ. Tôi rất vui vì được bà con dân làng tha thứ…”.

Anh Trơng, (làng Groi, xã Ayun)-người bị kết án 9 năm tù vì tội phá hoại chính sách đoàn kết rất thấm thía về một quãng thời gian hoang phí, mụ mị, tin và làm theo những lời FULRO thêu dệt mà quên cả gia đình, buôn làng. Sau khi được đặc xá, sớm mãn tù trở về buôn làng, anh dốc sức gột rửa quá khứ, làm lại cuộc đời. Những nương rẫy của gia đình bỏ hoang hóa giờ đã được phục hóa, xanh màu cây trái.

Ông Chứt-Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ayun hồ hởi: “Chúng tôi rất vui khi một số bà con từng nghe và tin theo FULRO đã nhận ra lỗi lầm quay về với cộng đồng, quay về với những phong tục, tập quán truyền thống. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm giúp họ vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống”. Còn Thiếu tá- Ksor Định-Phó trưởng Công an huyện Mang Yang thì cho biết: Thời gian đến, bên cạnh việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tổ chức phản động FULRO, Công an huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị tại các thôn, làng; làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng. Đồng thời rà soát, tham mưu, đề xuất hình thức giúp đỡ để bà con ổn định cuộc sống.

Tổ chức phản động FULRO chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc cho bà con các dân tộc Tây Nguyên-đó là ý nghĩ bao trùm tại các buổi lễ tự nguyện cam kết từ bỏ “Tin lành Đê-ga” của tất cả những người đã một thời lầm lỗi.

Trần Công

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.