Xúc trộm đất giữa ban ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo phản ánh của bà Trần Thị Học (phường Diên Hồng, TP. Pleiku), gia đình bà có 1 lô đất hơn 1 ha trồng cây lâu năm nằm ngay mặt đường Ngô Quyền (xã Trà Đa). Mới đây, khi đi thăm đất, bà phát hiện lô đất nhà mình bị ai đó san gạt lấy đất nền, hạ độ cao xuống hơn nửa mét. Bà Học đi hỏi xung quanh thì không ai biết việc này.
Lô đất của bà Học bị kẻ trộm hạ xuống hơn nửa mét. Ảnh: N.S
Lô đất của bà Học bị kẻ trộm hạ xuống hơn nửa mét. Ảnh: N.S
Theo bà Học, khối lượng đất bị múc đi chắc chắn phải ở con số hàng trăm mét khối. “Hiện tại, gia đình tôi chưa có ý định xây nhà nhưng nếu sau này con tôi xây nhà thì không biết lấy đất ở đâu mà đổ vào cho bằng mặt đường đây”-bà Học bức xúc.
 Ông Nguyễn Tiến Dũng-Bí thư Đảng ủy xã Trà Đa-cho hay: Thời gian trước, ông phát hiện có người đưa máy ra múc đất tại vị trí trên. Thấy lạ, ông đã cử cán bộ ra hỏi thì người múc đất bảo là chủ sở hữu lô đất, vì muốn hạ nền nên đã san gạt đất.
Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).