Gia Lai án mạng đau lòng từ trò đùa đốt pháo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ trò đùa đốt pháo trong những ngày Tết, tại thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyên Đak Đoa, Gia Lai đã xảy ra một vụ án  mạng đau lòng…
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Ngày 23-2, Công an huyện Đak Đoa cho biết đã bàn giao đối tượng Trần Văn Luyện (SN 1986, trú tại Thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đak Đoa) và các đối tượng liên quan cho phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh để điều tra làm rõ về hành vi giết người của các đối tượng theo thẩm quyền.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 14-2 (29-12 Âm lịch), Trần Văn Luyện (SN 1986) cùng với Võ Văn Sơn (SN 1977) và 3 thanh niên khác tên Quang, Tỉnh, Thái cùng trú tại thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đak Đoa ngồi chơi bài tại ngã ba đường đi vào nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty Cao su Mang Yang (thuộc thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đak Đoa) thì bị một nhóm thanh niên (khoảng 6 người) trong đó có Phạm Văn Hùng (SN 1990, trú tại Thôn Cầu Vàng, xã Kdang) đi ngang qua và đốt pháo ném vào gần nơi đánh bài khiến cả nhóm giật mình. Ngày sau đó, Trần Văn Luyện liền chạy đến chỗ Hùng và yêu cầu không đốt pháo nữa để đánh bài thì Hùng tỏ thái độ không hài lòng và buông lời thách thức: “tao thích ném mày làm gì tao” nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. 
Được mọi người can ngăn kịp thời nên hai người bỏ đi không tiếp tục cự cãi và xảy ra ẩu đả, nhưng ấm ức vì hành vi của Hùng nên Luyện rủ Võ Văn Sơn đi xe mô tô đến nhà Phạm Văn Hùng cách hiện trường khoảng 1 km và đốt 2 quả pháo mang theo trong người mình rồi ném vào nhà Hùng cho bỏ tức. Sau khi thực hiện xong hành vi ném pháo vào nhà Hùng, Sơn và Luyện bỏ đi về nhà. Tuy nhiên, khi vừa trở về Sơn và Luyện đã bị nhóm của Hùng chặn lại trước cổng nhà Luyện. Thấy Hùng cùng 5 thanh niên khác mang theo hung khí gồm; dao, cây, gậy đứng chờ sẵn trước nhà Luyện nên Sơn đã quay đầu xe chở Luyện bỏ chạy về hướng làng Tleo, xã Kdang, huyện Đak Đoa để lẩn trốn.
Tuy nhiên, khi điều khiển xe máy chạy được khoảng gần 1 km thì Sơn và Luyện bị nhóm của Hùng đuổi kịp. Ngay lúc đó, nhóm của Hùng đã ép xe Sơn và Luyện lại và dùng hung khi mang theo trong người đánh Sơn bị thương ở chân trái, Luyện bị thương ở vùng bả vai. Chưa dừng lại ở đó, Hùng còn chém thêm 2 nhát vào tay trái của Luyện. Trong lúc ẩu đả, vì quá bực tức trước hành vi xức xược của “đàn em” nên Luyện đã con rút dao bấm thủ sẵn trong người ra đâm 6 nhát vào người của Phạm Văn Hùng khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân Phạm Văn Hùng đã tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu. Kết quả khám nghiệm pháp y xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hùng là do bị đâm 1 nhát nhát trúng tim. Sau khi xảy ra vụ việc, Luyện và Sơn đã bỏ trốn khỏi hiện trường và khi biết Hùng đã chết nên Luyện và Sơn đến Cơ quan Điều tra Công an huyện Đak Đoa đầu thú. Đến ngày 15-2 (30-1 Âm lịch) Công an huyện Đak Đoa đã bàn giao các đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền. Hiện Công an tỉnh đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố đối tượng Trần Văn Luyện về hành vi giết người. Qua tìm hiểu thêm từ Công an huyện Đak Đoa thì đối tượng gây ra vụ giết người trên là Trần Văn Luyện vốn là người hiền lành ở địa phương. Thời điểm gay án, các đối tượng đã sử dụng rượu bia nên không làm chủ được hành vi của mình nên gây ra vụ án đau lòng trên.
Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.