Hàng trăm hộ dân (xã Cư San, huyện M'Đrắk, Đắk Lắk) đang đối mặt với khó khăn, bất an khi nước hồ Krông Pách thượng dâng cao, nhấn chìm hàng chục héc-ta hoa màu, giao thông bị chia cắt. Vì chậm giải tỏa đền bù nên dân mắc kẹt bên trong đại công trình thủy lợi nghìn tỉ của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng ở Tây Nguyên.
Năm 2009, Bộ NNPTNT ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư hồ chứa nước Krông Pách thượng. Dự án này gồm 2 công trình là hồ chứa nước Krông Pách thượng và hồ chứa nước Ea Rót, đây là công trình phục vụ di dân tái định cư. Địa điểm xây dựng nằm trên hai huyện Ea Kar và Krông Pắk. Tổng mức đầu tư của đại dự án này ở thời điểm hồi năm 2009 là gần 2.900 tỉ đồng. Nhưng mãi đến 2015, đại công trình kể trên mới chính thức được khởi công, song chỉ 1 năm sau phải tạm dừng vì... hết vốn đền bù GPMB. Ảnh: Bảo Trung
Tháng 12.2018, dự án này tiếp tục được trung ương cấp thêm vốn, từ tổng mức đầu tư 2.900 tỉ đồng được nâng lên thành hơn 4.400 tỉ đồng. Đầu năm 2019, công trình trên được tái khởi động xây dựng. Ảnh: Bảo Trung
Tháng 3.2020, Bộ NNPTNT ra quyết định phê duyệt kế hoạch chặn dòng thi công vượt lũ đập đất số 1, thuộc cụm công trình đầu mối của dự án kể trên để tiếp tục đảm bảo tiến độ thi công. Ảnh: Bảo Trung
Đặc biệt, ở đập đất số 1 này, đơn vị thi công sẽ đắp đất tiếp đoạn còn lại của lòng sông dài 75m. Qua đó, nước sẽ chảy qua kênh dẫn dòng, cống lấy nước và tích tụ trong lòng hồ. Ảnh: Bảo Trung
Khu vực lòng hồ kể trên có tổng diện tích lên đến 600ha, phần lớn nằm ở khu vực thôn 9,10,11 của xã Cư San thuộc huyện M’Đrắk (chiếm gần 430 ha); xã Cư Yang, Cư Bông thuộc huyện Ea Kar huyện (chiếm khoảng 170ha). Ảnh Bảo Trung
Mưa lớn vào trung tuần tháng 8 đã gây ngập úng nặng ở phía lòng hồ, nước dâng cao, tích tụ không thoát được. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất phải kể đến người dân 3 thôn trên ở xã Cư San.
Ngập úng kéo dài khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của bà con sống trong vùng đình trệ, khổ không kể siết. Giao thông khu vực bị chia cắt nghiêm trọng. Ảnh Bảo Trung
Đoàn chúng tôi muốn vào bên trong 3 thôn trên của xã Cư San phải chờ người dân bản địa chở đi đường vòng, vượt rừng, gian nan hiểm trở. Ảnh: Bảo Trung
Bên trong vùng rốn ngập, bà con bắt dây đẩy xuồng ra cánh đồng cắt lúa non, vớt vát chút vốn liếng đã bỏ ra nhiều tháng trước đó. Ảnh: Bảo Trung
Ông Giàng Seo Páo, (thôn 9, xã Cư San) tâm sự: ''Những ngày này, bà con trong thôn phải tranh thủ ra đồng cắt lúa, ngâm mình dưới nước nhiều giờ rất khó nhọc, có nguy cơ mất trắng cả mùa vụ. Chỉ mong chính quyền sớm bồi thường đất, bố trí tái định cư để chúng tôi đỡ khổ''. Ảnh: Bảo Trung
Chính quyền hai huyện M’Đrắk và Ea Kar đối thoại với người dân để trấn an tâm lý của bà con cũng như thông báo kế hoạch bồi thường, phải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực kể trên trong thời gian đến. Riêng UBND huyện M’Đrắk đã chỉ đạo chính quyền xã thống kê thiệt hại về hoa màu của người dân tại 3 thôn trên để tiến hành hỗ trợ. Ảnh: Bảo Trung
Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 15 người là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Kon Tum, trong đó 6 người xuất viện sau khi được khám sàng lọc.
Trận động đất xảy ra vào lúc 15 giờ 39 phút 28 giây ngày 15/4 (giờ địa phương) với tọa độ 14.803 độ Vĩ Bắc-108.282 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km, không gây rủi ro thiên tai.
Ngày 14/4, tại đảo Ây Nô (Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn), UBND huyện Buôn Đôn phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk, tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay - Lào Phật lịch 2567 năm 2024.
Vợ chồng bác sĩ Nguyễn Văn Giáp, Lương Hải Yến (công tác tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai) là một trong những người tham gia hỗ trợ giải cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn.
Dù triển khai nhiều giải pháp điều tiết nước tưới, thế nhưng hàng nghìn héc-ta (ha) cà phê tại huyện Đăk Hà, Kon Tum đang phải “gồng mình” chống chịu với thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài.
Tại cuộc họp, các bên đồng tình với hình thức Hội đồng Kỷ luật nhà trường đưa ra là tạm dừng học tập hai tuần thay vì kỷ luật buộc thôi học đối với hai học sinh hút thuốc lá điện tử.
Diện tích canh tác nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam quá khiêm tốn, chỉ 495.000 ha so với 71 triệu ha của toàn thế giới và 11,53 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp cả nước.