Ghen tuông, thuê ô tô chở đồng bọn, mã tấu vượt trăm cây số đi xử tình địch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mâu thuẫn yêu đương, Hoàng Thiên Triệu rủ thêm 6 người bạn mang theo dao, mã tấu và thuê xe con từ thị xã Phước Long (Bình Phước) tìm đến thị trấn Cát Tiên (Lâm Đồng) để xử tình địch.
Chiều tối 17-7, Công an huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã huy động các lực lượng nghiệp vụ truy đuổi, ngăn chặn kịp thời vụ nhóm thanh niên ngoài tỉnh hung hăng dùng dao, mã tấu gây rối tại địa bàn.

Đối tượng cầm đầu Hoàng Thiên Triệu áo thun đen (thứ 2 từ phải qua).
Đối tượng cầm đầu Hoàng Thiên Triệu áo thun đen (thứ 2 từ phải qua).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, nhóm đối tượng gồm 7 người mang theo dao, mã tấu đi trên xe con mang BKS: 60A – 014.58 đến quán ốc nóng đầu cầu Hai Cô (thuộc Tổ dân phố 6, thị trấn Cát Tiên) do anh T.N.H làm chủ la hét, chửi bới, gây rối, đập phá và đe dọa anh H. khiến nhiều người khiếp sợ bỏ chạy tán loạn.

Số lượng dao và mã tấu các đối tượng mang đi để xử dằn mặt tình địch.
Số lượng dao và mã tấu các đối tượng mang đi để xử dằn mặt tình địch.
Ngay sau đó, các đối tượng lên xe ô tô bỏ trốn theo hướng về huyện Bù Đăng (Bình Phước). Nhận được tin báo, Công an huyện Cát Tiên huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đuổi theo và khi đến đoạn qua chợ Đức Phổ thì yêu cầu các đối tượng dừng xe kiểm tra.
Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 5 dao, mã tấu mà các đối tượng mang theo đến đập phá, đe dọa chủ quán ốc. Tại cơ quan Công an huyện Cát Tiên, Hoàng Thiên Triệu (25 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) thừa nhận cầm đầu nhóm đối tượng này.

Chiếc xe con được các đối tượng thuê.
Chiếc xe con được các đối tượng thuê.
Triệu khai nhận do có mâu thuẫn yêu đương giữa mình với anh H. (chủ quan ốc) vì cùng có tình cảm với chị L.T.B.N (ngụ thị xã Phước Long, Bình Phước). Do vậy, Hoàng Thiên Triệu rủ thêm 6 người bạn rồi thuê xe ô tô mang theo dao, mã tấu đến quán ốc với mục đích đe dọa, xử dằn mặt tình địch là anh H.
Tin - ảnh: Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm