Lâm Đồng: Nông dân bị bắn đạn chì ngã gục khi làm vườn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Anh Vũ Văn Kỳ (26 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đang làm vườn thì cảm thấy đau nhói vùng bụng, ngay sau đó máu chảy rất nhiều, nạn nhân ngã gục xuống đất.
Chiều 16.10, thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, đơn vị đã nhận được tin báo từ người dân về việc anh Vũ Văn Kỳ bị bắn trọng thương khi đi làm, phải nhập viện cấp cứu. Đơn vị đang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để lấy lời khai của nạn nhân, phục vụ công tác điều tra.
Anh Vũ Văn Kỳ được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
Anh Vũ Văn Kỳ được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
Trước đó, khoảng 7h ngày 15.10, anh Kỳ cùng người nhà vào vườn của gia đình tại thôn Ba Cản, xã Tân Hội để phun thuốc cho cà rốt. Trong lúc anh Kỳ đang làm việc bỗng anh Kỳ thấy đau nhói vùng bụng, máu chảy khiến anh ngã gục ra đất. Thấy vậy, mẹ của nạn nhân đã gọi điện thoại báo người nhà đưa anh Kỳ đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.
Viên đạn được lấy ra từ người anh Kỳ sau khi phẫu thuật.
Viên đạn được lấy ra từ người anh Kỳ sau khi phẫu thuật.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, sau 3 giờ phẫu thuật, viên đạn chì trong người anh Kỳ đã được bác sĩ Dương Xuân Kỳ lấy ra. "Viên đạn xuyên qua bụng nạn nhân từ vị trí hông phải và xuyên thủng mạc treo đại tràng bên phải, thủng ruột non 4 lỗ, thủng mạc treo đại tràng ngang. Sức khỏe của anh Vũ Văn Kỳ đã tiến triển tốt và có thể nói chuyện", bác sĩ Dương Xuân Kỳ thông tin.
Bác sĩ Dương Xuân Kỳ thông tin tình hình của nạn nhân sau khi phẫu thuật.
Bác sĩ Dương Xuân Kỳ thông tin tình hình của nạn nhân sau khi phẫu thuật.
Theo anh Kỳ, rất có thể anh bị dính đạn lạc, bởi vườn cà rốt của gia đình anh nằm ngay sát một cánh rừng, nơi có nhiều người thường săn bắn chim.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Văn Long (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm