Chị Rơ Chăm Hih (làng Grang 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) mong bán mau hết hàng. Ảnh: Hà Duy |
Anh Ksor Teo (làng Grang 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) vui bán hàng với bà con trong làng. Ảnh: Hà Duy |
Cũng ở làng Grang 2 (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai), anh Ksor Teo chọn một góc khiêm tốn hơn ngay góc đường Đinh Tiên Hoàng-Trần Phú-Pleiku để bày bán mấy bì củ mì đã lột sẵn vỏ, ít dứa và vài bó chè xanh. Anh có cách nói chuyện khá hài hước và lạc quan: “Tết mà, mình bán mấy thứ kiếm thêm ít tiền thôi. Bán cho vui với mọi người. Bình thường không được bán ở chỗ này đâu, nên Tết mình tranh thủ. Mấy ngày này bà con trong làng mình ra đây bán hàng nhiều lắm”.
Không “quy mô” và “chuyên nghiệp”, bày hàng ra bán thành “khu vực” riêng biệt như đoạn trước cổng Trung tâm Thương mại (đường Trần Phú), ở chợ bà Định (đường Nguyễn Trãi), góp vào không khí mua bán sôi nổi, đông đúc của người Kinh trong dịp này, bà con dân tộc thiểu số thường bán những thứ có sẵn “cây nhà lá vườn”, bằng cách cầm trên tay và đi dạo khắp nơi. Khoảng trên 60 tuổi, bà Kpuih H’Bai (làng Brel, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) cũng đi khắp chợ, trên tay là quả đu đủ xanh và những quả ca cao vàng ươm, sau lưng là chiếc gùi chất đầy bắp sú vườn nhà. “Bắp sú nhà mình tự trồng, không phun thuốc gì đâu, mua nhiều về mà ăn Tết. Ca cao cũng chín rồi, mua về ăn đi”-bà cười tươi mời chào.
Bà Kpuih H’Bai (làng Brel, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) với những món hàng cây nhà lá vườn. Ảnh: Hà Duy |
Mải tất bật bán buôn, lo liệu, nhiều người quên là Tết đã tới tự lúc nào. Không khí rộn ràng, phấn chấn tràn về khắp các thôn làng, ngõ xóm, phố phường. Và những người bán hàng thời vụ như chị Hih, anh Teo, bà Bai... cũng chỉ mong hàng bán được giá, hết sớm, có thêm thu nhập để cùng với người Kinh đón Tết vui vẻ, an lành.