Người vận chuyển: Không muốn ai bị đói

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những 'người vận chuyển' gác nỗi lo về dịch bệnh, cơm áo gạo tiền... tình nguyện trở thành người phát cơm để san sẻ với hàng xóm của mình một bữa no...

Nhóm tình nguyện viên phát cơm trong khu vực phong tỏa tại hẻm 76 Tôn Thất Thuyết. ẢNH: ĐÀO NGUYÊN
Nhóm tình nguyện viên phát cơm trong khu vực phong tỏa tại hẻm 76 Tôn Thất Thuyết. ẢNH: ĐÀO NGUYÊN
Ở TP.HCM những ngày giãn cách xã hội, có hàng trăm khu vực tạm thời phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19. Với những “người vận chuyển”, bản thân họ cũng chồng chất nỗi lo về dịch bệnh, cơm áo gạo tiền..., nhưng vẫn tình nguyện trở thành người phát cơm để san sẻ với hàng xóm của mình một bữa no.
Giờ cơm tới rồi…
Cứ vào đầu giờ trưa, bên trong hàng rào phong tỏa hẻm 76 Tôn Thất Thuyết (P.16, Q.4) lại có 12 tình nguyện viên mặc đồ bảo hộ đang sắp xếp những phần cơm để đưa vào bên trong phát cho người dân. Anh Nguyễn Tấn Phát (30 tuổi, trưởng nhóm tình nguyện viên phát cơm trong khu phong tỏa) cho biết cả nhóm của anh đều sống trong hẻm 76 Tôn Thất Thuyết. Đa phần người dân trong hẻm là lao động chân tay nên khi bị phong tỏa bất ngờ, chỉ còn biết trông chờ vào giúp đỡ nhu yếu phẩm, bữa ăn từ chính quyền và các nhà hảo tâm.
Khu vực phong tỏa (hẻm 76 Tôn Thất Thuyết và 830 Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4) là hẻm sâu và có nhiều hẻm nhỏ nên 2 ngày đầu phong tỏa dù phường đã hỗ trợ thực phẩm cho người dân, nhưng người dân có nhà trong các hẻm nhỏ không thể ra nhận kịp cơm. “Tôi thấy nhiều người dân không được phát cơm nên hỏi chính quyền địa phương mới biết là thiếu nhân lực để phân phát đồ vào bên trong. Bị phong tỏa bất ngờ thì dù người giàu hay nghèo đều cần đồ ăn cả. Tôi không muốn ai bị đói nên đã xin phép chính quyền được lập nhóm để phát cơm cho bà con”, anh Phát nói. Sau khi được phường chấp thuận, anh Phát cùng 3 người trong khu phong tỏa lập nhóm tình nguyện viên và bắt đầu phát cơm từ ngày 24.6 - 3 ngày sau khi con hẻm phong tỏa.
Trong quá trình phát cơm, các bạn trẻ trong khu phong tỏa thấy, liền xin gia nhập nhóm. Hiện nhóm có 12 thành viên và được phường hỗ trợ đầy đủ trang phục bảo hộ, kính chống giọt bắn, khẩu trang và nước khử khuẩn... Hằng ngày, khi nhà hảo tâm mang cơm đến tại điểm phong tỏa, phường sẽ gọi điện thoại vào bên trong thông báo “giờ cơm tới rồi”. Sau đó, mọi người sẽ chạy xe ra để lấy cơm. Người dân trong hẻm chỉ cần ở yên trong nhà và để thau, rổ phía trước cửa kèm theo tờ giấy ghi rõ cần bao nhiêu phần cơm, nhóm sẽ để cơm vào đó. Khung giờ phát cơm hằng ngày, buổi sáng từ 10 giờ và chiều từ 16 - 17 giờ.

Tình nguyện viên soạn cơm xách vào bên trong các hẻm nhỏ để phát. ẢNH: NAM NGUYỄN
Tình nguyện viên soạn cơm xách vào bên trong các hẻm nhỏ để phát. ẢNH: NAM NGUYỄN
Anh Phát kể: “Ngày đầu phát cơm, do không có sơ đồ của khu phong tỏa nên cứ thấy có hẻm là lủi vào để phát, phải mất 4 tiếng mới xong. Sau đó, tôi suy nghĩ mới thấy làm vậy mất thời gian nên nhờ một bạn tình nguyện viên trong nhóm chở đi một vòng quanh các hẻm để vẽ sơ đồ, ghi chú kỹ từng điểm, rồi bắt đầu phân chia nhóm đi theo từng khu vực để phát, giờ chỉ cần 1 tiếng là xong”.
“Nhà tôi có con nhỏ nên ban đầu khi quyết định thành lập nhóm, tôi cũng có chút đắn đo vì nếu trường hợp xấu nhất bị nhiễm bệnh, sẽ ảnh hưởng đến con. Nhưng khi nghĩ lại thấy người dân trong khu phong tỏa không có cơm ăn thì rất thiệt thòi nên mình phải hy sinh. Làm và tuân thủ kỹ 5K”, anh Phát bày tỏ.
Anh Nguyễn Phương Nam (27 tuổi, tình nguyện viên của nhóm) cho biết vào đợt dịch Covid-19 thứ 4, quán cà phê của anh đang kinh doanh buộc phải đóng cửa nên anh cũng chồng chất nỗi lo khi phải trang trải các chi phí sinh hoạt. Nhưng khi thấy người dân chật vật đủ bề vì bị phong tỏa, anh đã tham gia nhóm chuyển phát cơm.
“Ban đầu khi phát cơm, người dân còn ra bên ngoài để nhận cho nhanh và không giữ khoảng cách an toàn. Thấy vậy, nhóm không phát và yêu cầu người dân nên ở trong nhà, rồi nhóm mình sẽ phát qua rổ để phía trước nhà, rất an toàn. Nhóm mình làm việc không chia ca, cứ đến giờ cơm thì anh em mỗi người một tay chia nhau ra phát cho nhanh để người dân có cơm ăn kịp bữa”, anh Nam chia sẻ.

Tình nguyện viên lái xe máy đi phát cơm cho người dân. ẢNH: NAM NGUYỄN
Tình nguyện viên lái xe máy đi phát cơm cho người dân. ẢNH: NAM NGUYỄN
“Giúp mọi người là em vui rồi”
Trong nhóm phát cơm tại khu phong tỏa, Nguyễn Ngọc Đan Tranh (18 tuổi) và Trịnh Minh Thư (19 tuổi) là 2 tình nguyện viên nhỏ tuổi nhất. Đan Tranh kể năm nay đang học lớp 12, khi đang tập trung ôn bài tại nhà nằm trong hẻm 76 Tôn Thất Thuyết để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, thì ngày 21.6 hẻm này lại bị phong tỏa do có ca nhiễm Covid-19. Tranh bị mắc kẹt lại đây và đành phải làm giấy xác nhận để xin thi vào đợt 2.
“Em là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm, nhiều lần đi phát cơm người dân cũng hỏi sao còn nhỏ mà đi làm việc này, không sợ nguy hiểm sao... Em mới trấn an mọi người là ở trong này đi làm cũng mặc đồ bảo hộ kín mít, khử khuẩn đầy đủ. Ban ngày em đi phát cơm cho mọi người, còn ban đêm thì em tranh thủ ôn thi. Mình nhỏ tuổi thì làm việc nhỏ, em giúp mọi người là em vui rồi, chứ em cũng không mong ai biết đến mình đâu…”, Tranh bộc bạch.

Những phần cơm được UBND P.16 (Q.4) vận động nhà hảo tâm chuẩn bị. ẢNH: ĐÀO NGUYÊN
Những phần cơm được UBND P.16 (Q.4) vận động nhà hảo tâm chuẩn bị. ẢNH: ĐÀO NGUYÊN
Trước đợt dịch Covid-19 thứ 4, Minh Thư làm pha chế tại quán cà phê của anh Nam - thành viên trong nhóm tình nguyện và cũng là anh trai của Thư. Ngày con hẻm bị phong tỏa, thấy cảnh người dân không có đủ cơm để ăn, Thư đã phải thuyết phục mẹ để làm tình nguyện viên rồi xin anh Nam tham gia nhóm tình nguyện phát cơm cho mọi người. “Mỗi lần đi phát cơm, em thấy bà con chạy ra lấy là em nói bà con đi vào trong nhà cho an toàn, rồi em để cơm trước cửa nhà. Bởi vì mỗi ngày đi phát cơm tới mấy ngàn người dân, em chỉ sợ có gì lỡ lây bệnh cho mọi người thì tội lắm”, Thư chia sẻ.
Anh Trần Hoàng Hải (28 tuổi, tình nguyện viên trong nhóm) cho biết anh hiện là Bí thư Chi đoàn KP.4, P.16, Q.4. Từ lúc hẻm 76 Tôn Thất Thuyết phong tỏa, anh Hải đã xin tham gia vào nhóm tình nguyện hỗ trợ người dân. “Mỗi lần đi phát cơm, có lúc nhóm phải la lên “bà con ai ăn cơm không?”, nếu có trả lời thì tôi sẽ đến nhà phát cho nhanh. Có những hẻm nhỏ, tôi không lái xe vào được nên phải xách đồ rồi đi bộ vào phát. Mặc đồ bảo hộ nóng lắm, giờ mình mới hiểu được sự vất vả của các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch”, anh Hải chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Huân, Phó chủ tịch P.16 (Q.4), cho biết khu vực hẻm 76 Tôn Thất Thuyết, hẻm 830 Đoàn Văn Bơ và các hẻm nhánh liên quan phong tỏa từ ngày 21.6 do có ca nhiễm Covid-19. Khu vực phong tỏa này có hơn 1.000 hộ dân với hơn 2.900 nhân khẩu. Phường đã vận động các nhà hảo tâm chuẩn bị vào buổi trưa và chiều mỗi buổi khoảng 1.200 phần cơm phát tặng cho người dân, nhằm hạn chế người dân ra ngoài, tránh tiếp xúc trực tiếp để hạn chế khả năng lây nhiễm chéo.
Chị Hoàng An (33 tuổi, người dân đang cách ly tại hẻm 76 Tôn Thất Thuyết) cho biết chị đã chi 50 triệu đồng để mua số lượng lớn cam, thịt, đồ khô và rau củ quả… để phân phát cho những hộ khó khăn trong khu phong tỏa. “Của ít lòng nhiều, chứ người dân trong khu này khổ lắm. Ngay cả các bạn tình nguyện viên đi phát cơm, nhiều bạn cũng đang ở trọ, bộn bề khó khăn”.
Theo Song Mai-Đào Nguyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.
Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Với người dân tộc M’nông, Lễ mừng thọ là nghi lễ quan trọng, mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là nghi lễ của gia đình nhưng được cộng đồng buôn làng quan tâm, thể hiện tinh thần cố kết, giúp đỡ lẫn nhau bền chặt giữa các thành viên.
Trở lại chốn 'địa đàng'

Trở lại chốn 'địa đàng'

Trekking khám phá, trải nghiệm lá phổi xanh Cát Tiên và chèo thuyền ngắm đàn cá sấu Xiêm thong dong bơi lội là cảm giác thú vị nhất mà du khách có thể thực hiện ở Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng).