Chiêu trò 'xử lý' bùn, đất thải công trình: Kiên quyết xử lý dứt điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại diện Phòng Cảnh sát môi trường (PC05), Công an TP.HCM cho hay vẫn đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức liên quan việc đổ bùn, đất thải công trình không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường.
 
Bùn, đất thải công trình được mang đi sàng lọc lấy cát, gây ô nhiễm nghiêm trọng ẢNH: MÃ PHONG
Bùn, đất thải công trình được mang đi sàng lọc lấy cát, gây ô nhiễm nghiêm trọng ẢNH: MÃ PHONG
Sau loạt bài Chiêu trò “xử lý” bùn, đất thải công trình trên Thanh Niên số ra ngày 11, 12.11, PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với một số cơ quan chức năng về hướng xử lý cũng như công tác giám sát, biện pháp ngăn chặn thực trạng này trong thời gian tới.
Cảnh sát môi trường đang điều tra
Đại diện Phòng Cảnh sát môi trường (PC05), Công an TP.HCM cho hay vẫn đang mở rộng điều tra làm rõ vai trò trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc đổ bùn, đất thải công trình không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường.
Theo vị này, bùn, đất thải công trình phải được mang đi đổ thải đúng nơi quy định, các bãi đổ thải phải được sự đồng ý, cấp phép của các cơ quan chức năng. Việc xe ben chở bùn, đất thải công trình tại một công trình trên đường Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) về bãi (ở các quận: 2, 9, Thủ Đức và H.Nhà Bè) đổ là hoàn toàn sai quy định. PC05 đang báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo cấp trên để có hướng xử lý dứt điểm thực trạng này, tránh gây ô nhiễm môi trường. PC05 cũng đang làm việc với các chủ bãi, chủ xe ben... để điều tra làm rõ.
Bên cạnh đó, PC05 sẽ cho nắm lại tất cả các công trình đang xây dựng, chuẩn bị xây dựng trên địa bàn thành phố, xem xét lại quy trình xử lý, vận chuyển bùn, đất thải đảm bảo đúng quy định.
Họp khẩn để bàn phương án xử lý
Đối với vụ việc rửa lấy cát gây ô nhiễm ở tổ 27, KP.3, P.An Phú, Q.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch UBND P.An Phú (Q.2), cho biết sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, phường đã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với Phòng TN-MT Q.2 tổ chức kiểm tra tại bãi đổ bùn, đất thải nói trên.
Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp ghi nhận, tại địa điểm trên có chứa bùn, đất thải, có máy móc dùng để sàng lọc lấy cát. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu chủ bãi cam kết ngưng hoạt động tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. UBND P.An Phú đang làm giấy mời các cơ quan liên quan của quận như: Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, công an họp khẩn để bàn phương án xử lý dứt điểm bãi sàng lọc bùn, đất thải công trình để lấy cát mang đi bán.
Liên quan việc người dân phản ánh nghi ngờ mối quan hệ giữa chủ bãi và cán bộ phường phụ trách thì ông Phương cho rằng, UBND phường đang kiểm tra lại thông tin này, nếu thấy có dấu hiệu, chứng cứ về mối liên hệ giữa cán bộ phụ trách và chủ bãi sẽ xử lý đúng quy định của pháp luật.
Về vấn đề này, Sở TN-MT TP.HCM cho hay sẽ nắm lại thông tin mà Báo Thanh Niên phán ảnh. Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm, đồng thời giám sát việc xử lý bùn, đất thải công trình trong thời gian tới.

Một lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an, cho rằng tình trạng chở bùn, đất thải đi xử lý nhưng thực tế tập kết trái phép, rửa lấy cát gây ô nhiễm môi trường mà Báo Thanh Niên phản ánh những ngày qua là hành vi sai quy định. Công an địa phương cần phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, không nên để tình trạng này xảy ra trên địa bàn, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, cần xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để răn đe.

Theo vị này, C05 từng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đổ trộm bùn thải, điển hình như vụ đổ trộm 400 kg bùn thải trong chợ Bình Điền và một số điểm khác trên địa bàn TP.HCM.

Vị này nhấn mạnh phải kiểm tra quá trình xử lý, thu gom bùn, đất thải có vi phạm hay không, xử lý nghiêm mới giải quyết được vấn đề. Hành vi xả thải bùn, đất thải ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường trầm trọng. Những bùn, đất thải đều phải được mang đến nhà máy để xử lý, không được xả ra môi trường như phản ánh.    

Ngọc Lê

Theo Mã Phong (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.
Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.