Người môi giới nhà đất kể chuyện - Kỳ cuối: Cò con, cò chúa và nhà đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Làm cò, ai cũng mong lên đời thành nhà đầu tư. Hạng gà thì mua nhà nhỏ mà kinh nghiệm thương trường như chiến trường cho biết "kèo thơm".
Quảng cáo di động nhà đất ngay trước cổng một trường tiểu học ở Q.Bình Tân để “săn” phụ huynh - Ảnh MẠNH DŨNG
Quảng cáo di động nhà đất ngay trước cổng một trường tiểu học ở Q.Bình Tân để “săn” phụ huynh - Ảnh MẠNH DŨNG

Còn kẻ đủ lực thì mở sàn giao dịch với đội ngũ thắt cà vạt, hay bình dân mà giàu ngầm là "đại gia quần đùi" với cả đội cò chân rết săn hàng cho mình...

“Cóc ổi mía ghim” cỡ tôi cũng ráng săn đầu tư một vài nền nhỏ ở quận 9, huyện Bình Chánh (TP.HCM) để sang tay nhanh lấy lời. So với nhà đầu tư lớn, làm ăn này chỉ “ruồi”, nhưng với hạng cò nhỏ thì lời lãi vài trăm triệu đồng cũng quá “máu”.
Nhiều người nhìn cò chỉ bằng mặt trái như đẩy giá, ép giá này nọ, nhưng thực chất những môi giới nhà đất này cũng góp phần làm người bán đến người mua nhanh hơn. Vòng quay tiền, vòng quay kinh tế theo đó cũng thuận lợi, phát triển.
Cò lên hạng
Lâu lâu gặp khách có nhu cầu, tôi cũng "nhảy dù" sang làm ở các quận 2, 9, Thủ Đức, nhưng "đất vàng" tụi tôi hoạt động vẫn chủ yếu ở phía tây nam thành phố gồm quận 6, 7, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh, về sau lan xuống cả Đức Hòa, Bến Lức (Long An). Thị trường nhà đất tỉnh liền kề TP.HCM này mấy năm qua nóng như nồi áp suất. Người người đổ xuống ra tiền đầu tư, kéo theo cả lô lốc cò lớn, cò nhỏ xuất hiện.
Dân bên ngoài không rành nhưng trong cuộc nhẵn mặt nhau. Danh bạ tôi có không dưới trăm cò đã trở thành ông, bà chủ thứ thiệt đều một thời là cò con, cò lạc. Khu Tên Lửa (Q.Bình Tân) có đại gia M.X. từ Hải Phòng vào lẹt phẹt làm nhân viên in ấn. 
Ra làm cò con đúng nghĩa lẫm chẫm, M.X. lên đời nhanh ào ào nhờ "nhảy dù" đúng vào mấy cơn sốt đất. Dân trong nghề nói "cha này có giác quan thứ 6", nhạy thị trường một cách kỳ lạ, nhảy vào đúng mà rút ra cũng đúng thời điểm, nên không bị "chết đuối trên cạn" với mớ bất động sản không ra hàng nổi như nhiều người khác.
Hơn chục năm làm nhà đất, M.X. chỉ mất 3 năm làm cò buôn nước bọt kết nối kẻ bán - người mua để kiếm hoa hồng. Sau đó, anh ta vừa làm cò vừa làm nhà đầu tư khi đủ trình độ đánh hơi "kèo thơm" để mua vô, bán ra kiếm lời, và coi chuyện kiếm hoa hồng chỉ để "cà phê cà pháo". 
Lên hàng đại gia khu Tên Lửa nhưng M.X. vẫn lẹt phẹt quần đùi với dép mòn y như hồi mới vào nghề. Thật sự nhìn bề ngoài hiếm ai biết anh ta "nuôi" hàng chục cò dưới tay để săn hàng, ra hàng cho mình và đứng tên bất động sản không dưới vài chục địa chỉ khác nhau.
Thời nhà đất trầm lạnh, cò đi treo bảng quảng cáo cả lúc nửa đêm - Ảnh: MẠNH DŨNG
Thời nhà đất trầm lạnh, cò đi treo bảng quảng cáo cả lúc nửa đêm - Ảnh: MẠNH DŨNG
Những "đại gia quần đùi"
Tuy nhiên, M.X. là "giấc mơ lớn" của đám cò con như tôi, nhưng anh ta cũng chỉ mới là hàng "chiếu lỡ" ở địa bàn này. Chỉ hai khu Tên Lửa (Q.Bình Tân) và Bình Phú (Q.6) còn có hàng chục "đại gia quần đùi" như thế. Trong đó có A.T., nhà đầu tư đất đai gốc Hoa, vẫn sáng sáng ăn bánh bao, uống cà phê đá tự quậy trước cửa nhà mà cũng là điểm giao dịch nhà đất.
Nghe kể người đàn ông U60 này từng một thời chạy xích lô ở Chợ Lớn, rồi bốc vác ở bến xe Miền Tây. Ra làm cò nhà đất muộn sau năm 2000 nhưng ông lên nhanh đến chóng mặt. Chỉ sau 2 năm, ông ta đã nhảy hạng nhà đầu tư và bây giờ đã mua đi, bán lại không biết bao nhiêu bất động sản. Rất giàu nhưng A.T. lại bình dân đến mức nhiều cò con không biết đã hiểu lầm "bèo như con cá kèo", ly cà phê máy lạnh 30.000 đồng cũng không dám uống mà chỉ tự pha ở nhà.
Suốt gần 20 năm, A.T. vừa làm cò, vừa mua đi bán lại và xây cả nhà để bán. Một căn nhà xây cỡ bèo của ông ta cũng trị giá chục tỉ đồng. A.T. cầm bao tiền bự chà bá vô thanh toán cho chủ đất và cầm theo cả cái... bánh bao 10.000 đồng ăn sáng.
Cùng địa bàn hoạt động nhà đất với các "đại gia quần đùi" này còn có nhiều tên tuổi khác như M.D., K.B., M.H., T.T.... Trong đó, M.D. cũng là hiện tượng lạ khi vừa nhảy từ nhân viên ở công ty địa ốc ra làm cò độc lập đã phất ào ào. 
Có lần chỉ "binh pháp" cho tôi, M.D. nói thẳng ruột: "Cò con, cò cha gì cũng cần thời vận. Tui nhảy dù vô đúng lúc sốt nên hốt thôi. Nhưng hơn nhau là nghề buôn nước bọt cũng phải lo cái hậu. Làm sao mình được hoa hồng, chủ thấy vui, khách thấy lời thì mình mới mần ăn được đường dài...".
Hai cò con trở thành nhà đầu tư lớn M.D. và T.T. đều là người từ Bình Định vào. Trong đó, M.D. được các cò chiếu dưới "săn hàng" cho nể phục hơn. Vợ chồng anh ta rất siêng. Dù đã vốn lớn tới mức đầu tư có thể cùng lúc xây hàng chục căn nhà 3 lầu để bán, họ vẫn không bỏ "kèo nhỏ", buôn nước bọt kiếm 1-2% tiền môi giới. Họ ăn chia sòng phẳng với các cò hợp tác cùng mình. 
Đại gia T.T. thì ngược lại, không được mấy người thích vì sẵn sàng "đạp" thẳng kẻ khác để giành phần, thậm chí đó là cò con đang "săn hàng" cho mình để kiếm chút chia chác hoa hồng còm.
Cò chúa - cò con
Cùng với các "đại gia quần đùi" đã giàu gộc mà không phô trương này, cơn sốt đất vừa qua "tiếp sức" cho nhiều nhà đầu tư mới xuất hiện. Rồi kéo theo đó là các đội cò nhỏ làm "chân rết" cho nhà đầu tư mà trong nghề gọi là... cò chúa.
Lý do đơn giản là những cò nhỏ này còn yếu vốn, không đủ sức mua vô, nên phải lăn ra đường bạc mặt để "săn hàng" cho cò chúa. Gặp "kèo thơm", tức nhà đất bán giá tốt và dễ kiếm lợi, họ báo cò chúa xuống tiền cọc đầu tư mua vô. Rồi chính đám cò "chân rết" đó lại tủa đi tìm khách cho cò chúa bán ra, quay vòng vốn. Không chỉ được hoa hồng của chủ nhà đất, họ còn được cả hoa hồng của cò chúa khi mua vào bán ra, và đôi khi đó còn là cục bạc thưởng thêm nếu cò chúa rộng rãi.
Từ đoạn giữa cơn sốt nhà đất vừa qua, tôi vừa làm cò vừa làm nhà đầu tư nhỏ và cũng bắt tay với các cò chúa này. Có kèo ngang tay, nhưng có kèo tôi phải ở "chiếu dưới" làm cò con "tha hàng" về cho nhà đầu tư lớn hơn.
"Kiếm được hàng ngọt, xuống cọc thành, ông hưởng trọn hoa hồng bên bán. Tui bo thêm ít cử phê pháo" - nhà đầu tư M.D. rủ rê tôi bằng thứ mà cò nào cũng muốn nghe.
- Cho luôn con số cho nó máu?
Nghe tôi cười hỏi, M.D. trả lời:
- Còn tùy hàng và lời lãi. Nhưng tui ăn ngọt, không để cho ông khát nước đâu. Yên tâm, không chơi đâm hông ông đâu.
Cũng vài lần, tôi được chia chác thêm kiểu này, khi thì mười triệu, hai mươi triệu đồng, hiếm hoi được cao hơn một chút - khoản "lộc" thêm sau hoa hồng 1-2% trên giá bán mà cò được hưởng.
Tuy nhiên, các cò làm "chân rết" cho những nhà đầu tư gộc này phải là dân chuyên nghiệp, giỏi "săn hàng, ra hàng". Trong đó, đặc biệt là nhạy đánh hơi "hàng ngộp" mà các cò chúa đều khoái. Đó là những căn nhà mà chủ làm ăn thua lỗ cần đẩy nhanh, chấp nhận bán tháo giá rẻ hơn thị trường. 5 năm làm nghề này, tôi gặp "hàng ngộp" nhiều nhất là cha mẹ phải bán nhà vì con cái hư hỏng thua độ bài bạc, cá độ đá banh. Họ khóc bán trong tình trạng bị xã hội đen hăm dọa...
Từ khoảng giữa năm 2019 đến giờ, cơn sốt nhà đất giảm độ dần và đang có dấu hiệu trở lạnh. Cò hót khan cổ không ra đồng hoa hồng, nhiều nhà đầu tư cũng sa lầy. Tình thế đảo chiều, lắm đại gia từ đi săn "hàng ngộp" lại rơi vào tình thế ôm "hàng ngộp". 
Như đại gia Kiệt "trắng" ở Q.3, sau nhiều vòng quay đầu tư nhà đất thắng đậm, tết vừa rồi đã phải trốn nợ vì dính cú cuối quá nặng. Khu đất 1,5ha ở huyện Bình Chánh của anh ta bị "ngộp", không ra hàng được khi cơn sốt đất đã qua. Gần 120 tỉ đồng Kiệt chôn cứng dưới đám cỏ hoang, may là trong đó có 70 tỉ đồng vốn nhà. Nhưng chỉ 50 tỉ đồng vay ngân hàng cũng đủ làm cho nhà đầu tư này "khóc như con cá lóc mắc cạn".
Uống cà phê với tụi tôi mà phải đeo kính đen che mặt, Kiệt thở dài: "Ngày mai trời lại sáng". Ừ, dân cò nào mà không lẩm bẩm câu này để qua cơn nóng, lạnh của nhà đất...

Cò bụi, cò công ty

Nhiều công ty, sàn giao dịch địa ốc xuất hiện trong thời gian vừa qua hút không ít cò nhỏ về làm nhân viên môi giới địa ốc. Họ được một số thứ như đồng phục bóng bẩy, thương hiệu công ty, văn phòng làm việc, quy chế rõ ràng, thậm chí được hưởng lương cơ bản.

Tuy nhiên, áp lực chỉ tiêu doanh số cũng rất nặng khiến nhiều người không trụ nổi, lại nhảy ra làm cò tự do và chân rết cho các "đại gia quần đùi". Nếu thế mạnh của các sàn giao dịch là những dự án lớn thì các "đại gia quần đùi" và đội cò chân rết lại rất nhạy bén trong thị trường nhà đất nhỏ lẻ.

L.N.Đ.K. - MẠNH DŨNG ghi (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Về làng tương gần 200 năm danh tiếng

Về làng tương gần 200 năm danh tiếng

Làng nghề truyền thống tương nếp Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã có truyền thống gần 200 năm, tạo ra loại tương trứ danh, là một trong 10 đặc sản của tỉnh Thái Nguyên. Nghề tương đã mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây.
Khốc liệt cuộc chiến giữ rừng - kỳ 3: Có thực mới vực được đạo

Khốc liệt cuộc chiến giữ rừng - kỳ 3: Có thực mới vực được đạo

Mổ xẻ nguyên nhân người giữ rừng bỏ việc, các ngành chức năng đều nhận thấy cốt lõi bởi trách nhiệm cao nhưng đồng lương bèo bọt. Có trường hợp xin từ chức, xuống chức mặc dù chưa tới tuổi nghỉ hưu. Trong khi, nguồn tuyển không có dù chủ rừng đã hạ tiêu chuẩn, chỉ cần tốt nghiệp THPT.
Khởi sắc kinh tế rừng xanh - Bài 2: Từ tri thức bản địa 'đẻ' ra tiền

Khởi sắc kinh tế rừng xanh - Bài 2: Từ tri thức bản địa 'đẻ' ra tiền

Các nhà khoa học đánh giá, kiến thức bản địa và sản vật dưới tán rừng là tiềm năng lớn, giúp dọc dài dãy Trường Sơn phát triển nếu như được phát huy. Và người trẻ ngày nay lên với các cánh rừng cũng đến với kiến thức bản địa một cách thích thú, từ đó lan tỏa bảo vệ rừng ngày càng tốt hơn.
Vì những cánh rừng bình yên

Vì những cánh rừng bình yên

Đam mê từ những chuyến đi và tình yêu với màu xanh thiên nhiên, cô gái trẻ Lê Thị Lan Anh (SN 1996) quê Quảng Bình đã tìm về miền núi Nam Tây Nguyên, nơi có những cánh rừng già bạt ngàn để thực hiện những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ.
Khốc liệt cuộc chiến giữ rừng

Khốc liệt cuộc chiến giữ rừng

Cuộc chiến bảo vệ rừng xanh đang nóng lên từng ngày, đặc biệt là Đắk Lắk - “lá phổi xanh” của cả nước. Lâm tặc ngày càng manh động, sẵn sàng chống trả người giữ rừng bằng vũ khí nóng. Máu người giữ rừng đã đổ, thậm chí có người đã mất mạng, trong khi chế độ, chính sách cho họ chưa tương xứng…
Nơi biên giới có vườn địa đàng

Nơi biên giới có vườn địa đàng

Giữa bạt ngàn mây trắng ấy, ngôi làng thiên đường hiện ra nhỏ bé mà bừng sáng và chỉ cần một cái với tay là đã có thể chạm tới được trời cao. Ngôi làng ấy vẫn nguyên thủy bản thể như thế bất chấp làn sóng hiện đại đã phủ xuống khắp nơi.
Hành trình trả rừng về nguyên bản

Hành trình trả rừng về nguyên bản

Hơn 500 cây sao đen được trồng trên khu rừng cộng đồng rộng 4ha ở thôn Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là bước đệm đầu tiên của hành trình “cõng” cây gỗ lớn về rừng, trả lại mảng xanh cho núi rừng Hòa Bắc cũng như tạo sinh kế bền vững cho bà con Cơ Tu ở đây.