'Bánh chưng xanh' ấm áp tình quân dân biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 14-1, tại cửa khẩu xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đã diễn ra "Ngày hội bánh chưng xanh" ấm áp tình quân dân biên giới dịp Tết Canh Tý 2020.

 Tiết mục giao lưu văn nghệ mở đầu
Tiết mục giao lưu văn nghệ mở đầu "Ngày hội bánh chưng xanh" - Ảnh: MAI THƯƠNG



Đây là sự kiện mở đầu "Xuân biên cương - Tết hải đảo" - một chương trình thường niên được tổ chức tại hơn 350 điểm trên phạm vi toàn quốc thuộc địa bàn vùng biên giới, hải đảo xa xôi. Chương trình do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên quân đội, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân tổ chức.

Đặc biệt, năm nay trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì và xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, "Xuân biên cương - Tết hải đảo" đã tổ chức hỗ trợ xây tặng một "Ngôi nhà 100 đồng", sửa chữa 4 nhà dột nát, tặng 500 suất quà, gói tặng bánh chưng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi, cùng nhiều hiện vật giá trị khác.

Tổng trị giá các công trình, phần quà lên tới hơn 1 tỉ đồng.

"Ngày hội bánh chưng xanh" năm nay thu hút nhiều bà con, học sinh trên địa bàn tham gia với các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như thi gói bánh chưng, bánh tét; thi cắm trại, múa hát tập thể, bữa cơm quân dân; các trò chơi dân gian...


 

 Các thầy cô Trường THPT Việt Lâm (Vị Xuyên, Hà Giang) hào hứng tham gia cuộc thi gói bánh chưng - Ảnh: MAI THƯƠNG
Các thầy cô Trường THPT Việt Lâm (Vị Xuyên, Hà Giang) hào hứng tham gia cuộc thi gói bánh chưng - Ảnh: MAI THƯƠNG
Những chiếc bánh chưng sau khi được gói, nấu sẽ được trao tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn - Ảnh: MAI THƯƠNG
Những chiếc bánh chưng sau khi được gói, nấu sẽ được trao tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn - Ảnh: MAI THƯƠNG
Những chiếc bánh chưng vuông vức được gói bởi bàn tay khéo léo từ các đội chơi - Ảnh: MAI THƯƠNG
Những chiếc bánh chưng vuông vức được gói bởi bàn tay khéo léo từ các đội chơi - Ảnh: MAI THƯƠNG
Cuộc thi gói bánh chưng thu hút sự cổ vũ của nhiều bà con, học sinh - Ảnh: MAI THƯƠNG
Cuộc thi gói bánh chưng thu hút sự cổ vũ của nhiều bà con, học sinh - Ảnh: MAI THƯƠNG
 Các đội chơi tham gia nhảy bao bố tiếp sức - Ảnh: MAI THƯƠNG
Các đội chơi tham gia nhảy bao bố tiếp sức - Ảnh: MAI THƯƠNG



Hào hứng tham gia ngày hội, bà Hà Thị Tăng (thôn Nà Toong, xã Thanh Thủy, Hà Giang) chia sẻ: "Cảm ơn bộ đội đã mang lại không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới. Chúng tôi ai nấy đều rất vui khi được xem các hoạt động thi gói bánh chưng, tham quan các trại và tham gia các trò chơi như đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố...".

"Mong rằng những năm sau sẽ có nhiều hoạt động như thế này để tôi và các cháu cùng đi xem, ở đây không có nhiều đội văn công về biểu diễn nên được tham gia thế này thật sự rất ý nghĩa", bà Tăng tâm sự.


 

Bên ngoài gian trại của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang - Ảnh: MAI THƯƠNG
Bên ngoài gian trại của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang - Ảnh: MAI THƯƠNG
 Phần thi đi cà kheo nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ mọi người - Ảnh: MAI THƯƠNG
Phần thi đi cà kheo nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ mọi người - Ảnh: MAI THƯƠNG
 Chương trình mang lại không khí phấn khởi cho quân và dân vùng biên giới trước thềm năm mới Canh Tý 2020 - Ảnh: MAI THƯƠNG
Chương trình mang lại không khí phấn khởi cho quân và dân vùng biên giới trước thềm năm mới Canh Tý 2020 - Ảnh: MAI THƯƠNG



Theo MAI THƯƠNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.
Chạm đến ước mơ bằng tình thương

Chạm đến ước mơ bằng tình thương

“Tạo hóa không sinh ra ai để sống những tháng ngày vô nghĩa. Dù chào đời không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tôi tin rằng, bằng tình yêu thương, niềm tin và hy vọng, một ngày tôi sẽ chạm đến ước mơ của riêng mình”. Đó là chia sẻ của Nghiêm Vũ Thu Loan, Chủ nhiệm Mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam.
Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Với người dân tộc M’nông, Lễ mừng thọ là nghi lễ quan trọng, mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là nghi lễ của gia đình nhưng được cộng đồng buôn làng quan tâm, thể hiện tinh thần cố kết, giúp đỡ lẫn nhau bền chặt giữa các thành viên.
Trở lại chốn 'địa đàng'

Trở lại chốn 'địa đàng'

Trekking khám phá, trải nghiệm lá phổi xanh Cát Tiên và chèo thuyền ngắm đàn cá sấu Xiêm thong dong bơi lội là cảm giác thú vị nhất mà du khách có thể thực hiện ở Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng).