Thâm nhập hàng loạt tụ điểm cờ bạc trá hình ở vùng ven (Kỳ 1)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong vài tháng gần đây, trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Hóc Môn, TP.HCM, tình trạng cờ bạc nở rộ như nấm sau mưa. Điều đáng nói, ngoài một số hoạt động lén lút thì đa phần các điểm này ngang nhiên hoạt động, núp bóng dưới trò chơi bắn cá, lắc cá ngựa, cá cược tài xỉu, đá gà trên màn hình tivi.
Đột nhập vào các "hang ổ" cờ bạc
Dạo quanh địa bàn các xã Tân Thới Nhì, Thới Tam Thôn, Tân Hiệp, thuộc huyện Hóc Môn, nhóm PV không khó để có thể tìm ra các tụ điểm cờ bạc. Trải qua nhiều ngày thâm nhập thực tế, ẩn mình tại địa bàn, nhóm PV điều tra đã tiếp cận và thâm nhập vào hàng loạt điểm hoạt động theo hình thức cờ bạc trá hình.
Theo chân những con bạc đi tìm vận may rủi, PV đã tiếp cận điểm chơi khá lớn trên đường Dương Công Khi ở ấp Tân Lập, xã Thới Tân Thới Nhì. Địa điểm này là một quán cà phê nhỏ ở phía ngoài, còn bên trong có gắn 3 màn hình tivi được kết nối với đầu thu phát đá gà (2 màn hình) và 1 màn hình phát cá cược tài xỉu.
 
Cá cược tài xỉu, đá gà trên 3 màn hình cỡ lớn, các con bạc ngồi phía trước rất nhiều.
Trước khi lọt vào bên trong, "thổ địa" H. hướng dẫn PV nói. “Nếu không cẩn thận là bị chém ngay, vì ở đó toàn là những tên có máu mặt không. Thậm chí, một số đứa từng là dân anh chị chuyên đâm thuê chém mướn, nay được thuê để quản lý các tụ điểm này”. 
Dù được cho biết nhiều vấn đề từ trước nhưng vốn là những người mới, lạ hoắc nên nhóm PV được thổ địa giới thiệu là những người đi "học việc", để sau đó vào cuộc chơi, tìm vận may rủi.
Khi H. đặt cược 300.000 đồng cho kết quả là tài. Ngay lập tức, quản lý của điểm này cho biết: “Có 300.000 đồng tài của ông anh”. Trong vòng khoảng 3 phút, ván lắc tài xỉu kết thúc, đồng thời, màn hình cũng hiển thị kết quả cho mọi người thấy (giống như chơi tài xỉu trên thực tế). Trong ván chơi này, cho ra kết quả là tài, H. nhận ngay 300.000 đồng. “300.000 đồng của anh có đủ”, vừa trao tiền, quản lý tụ điểm này nói.
Ngay sau đó, H. đặt tiếp tài cùng với mệnh giá 300.000 đồng và lập tức lần thứ hai. Tuy nhiên, sau vài ba lần cược kế tiếp ăn thì về sau H. đặt 300.000 - 500.000 đồng đều mất sạch. Chỉ trong vòng chừng 30 phút, H. đã mất hơn 1 triệu đồng cho trò cá cược tài xỉu. Tương tự, 2 con bạc khác đi theo nhóm PV cũng lao vào đá gà và mất mỗi người gần 1 triệu đồng trong khoảng thời gian nêu trên.
 
Bắn cá, lắc bò cua... cũng ăn thua đủ, sát phạt hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/ngày.
Để đá gà, người chơi chỉ cần đặt cược xanh - đỏ. Nghĩa là để cá cược đá gà, người chơi đặt cược vào con gà (thật) được hiển thị trong một cửa sổ nhỏ trên màn hình tivi. Cửa sổ còn lại sẽ hiển thị hình 2 con gà (giả) đứng trên nền xanh và đỏ. Người chơi sẽ bắt con gà (thật) nào thì sẽ tương ứng với con gà đúng trên bục xanh hoặc đỏ.
Biết không thể nào thắng được trò chơi kiểu này, H. cùng nhóm PV lấy lý do "hôm nay không may mắn" và hẹn lại hôm sau chơi tiếp để chuồn êm. Từ đường Dương Công Khi, nhóm PV đã lên khu vực giáp ranh giữa Hóc Môn và Củ Chi, nơi cũng có hàng loạt điểm hoạt động cờ bạc theo hình thức này để tiếp tục lao vào trò đỏ đen.
Tại đây có nhiều điểm nằm rải rác nhưng một điểm nóng nằm ngay khu vực chân cầu An Hạ, thuộc ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì. Khác với điểm trên đường Dương Công Khi, điểm này được tổ chức rất kín kẽ và quây trong một ngôi nhà cấp 4 tạm bợ. Nhìn bề ngoài rất khó phát hiện được đây là tụ điểm chơi game bắn cá và đá gà trên màn hình tivi. Tại tụ điểm này bố trí 1 máy bắn cá và 1 màn hình đá gà với 2 người quản lý.
"Nướng" tiền như giấy
Về trò bắn cá, người chơi sẽ mua điểm quy đổi bằng tiền theo nhiều mệnh giá khác nhau, mua bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên, thường bắt đầu từ 100.000 đồng/lần chơi. Nhóm PV quan sát, 3 người chơi (những người dẫn nhóm PV đi), mỗi người mua 500.000 đồng được 10.000 điểm/người. Tuy nhiên, bắn chừng 30 phút đã hết sạch tiền.
Đơn giản vì số lượng cá trên bàn rất lớn, tuy nhiên, rất khó để các con cá này “quy phục”, trong khi đó số đạn bắn ra được điều chỉnh là 30 điểm/viên. Do đó, chỉ cần ngồi nhấn nút chừng 20 - 30 phút là mất 500.000 đồng. Kế bên bàn bắn cá này là hàng chục con bạc ngồi trước màn hình tivi đá gá, liên tục đặt cược xanh - đỏ.
 
Từ các điểm được tổ chức kín kẽ...
Ngoài 2 điểm trên, tại xã Tân Thới Nhì còn hàng loạt điểm khác và hầu như ở ấp nào cũng có. Trong đó, nổi cộm là điểm quán cà phê Cây Sung, nằm trên địa bàn ấp Thống Nhất 2. So với các điểm khác, quán cà phê Cây Sung được dân chơi cờ bạc cho là có thời gian tồn tại lâu nhất cũng “kinh doanh” game bắn cá và cá cược tài xỉu, đá gà trên màn hình tivi.
Dọc các con đường như Dương Công Khi, Lê Lợi và các con hẻm lớn nhỏ, sẻ dọc ngang trên địa bàn các ấp thuộc xã Tân Thới Nhì cũng mọc lên loại hình cờ bạc này. Nhiều điểm chỉ là căn phòng nhỏ được thuê, rồi đặt các màn hình để các con bạc chen lấn đặt cược thâu đêm suốt sáng.
Cách đó không xa là xã Thới Tam Thôn, cũng là một trong những địa phương “nóng” về tệ nạn xã hội. Xen lẫn với loại mại dâm trá hình, núp bóng các quán cà phê là những quán cà phê hoặc tụ điểm cờ bạc núp bóng trò chơi bắn cá, đá gà, cược tài xỉu trên màn hình tivi và lắc cá ngựa.
 
...đến các điểm hoạt động công khai khi người quản lý chỉ việc ngồi thu tiền.
Quán cà phê Điểm Hẹn nằm trên địa bàn ấp Tam Thôn 1, xã Thới Tam Thôn ngang nhiên gắn 2 màn hình rất lớn và tổ chức cá cược đá gà theo hình thức tài xỉu và đá gà. Bất kỳ ai cũng có thể ra vào, chơi cờ bạc mà không hề hấn gì. Cách đó không xa, một quán cà phê không tên được quây bạt bít bùng, rất khó để có thể phát hiện.
Nhóm PV thâm nhập vào địa chỉ này. Tại đây đang có khoảng 20 con bạc ăn thua ở nhiều góc khác nhau. Một nhóm 4 - 5 người lắc cá ngựa, người nào cũng cầm xấp tiền trên tay. Nhóm 6 người chơi game bắn cá và hàng chục người ngồi trước 3 màn hình tivi cỡ lớn để chơi cá cược tài xỉu và đá gà ở một góc khác.
Trong ổ này, các đối tượng ngang nhiên chơi cá cược với số tiền lớn. Theo ghi nhận của nhóm PV, mỗi người chơi ít nhất cũng phải cầm 5 - 10 triệu đồng trong tay. Cứ thế, những tờ 100.000 - 500.000 đồng liên tục được móc ra đưa cho nhà cái. Khác với cờ bạc truyền thống, với loại hình này, người chơi chỉ cần hô tiền, nếu ăn thì nhận và thua thì chung, không cần phải đặt tiền trước.
Cảnh giới nghiêm ngặt

Ghi nhận trên địa bàn 2 xã nêu trên, nhóm PV kiểm đếm phải có đến hàng chục điểm/xã. Để điều hành hoạt động ở các tụ điểm này, các tổ chức đánh bạc đã thuê người quản lý và thu tiền. Mỗi điểm thường có 2 đến 3 người làm công việc thu – trả tiền cho con bạc. Tuy nhiên, xung quanh có rất nhiều người cảnh giới. 

(Còn tiếp...)

Thanh Tùng-Văn Thi (Đời sống và Pháp luật)

Có thể bạn quan tâm

Rừng cháy, người khát

Rừng cháy, người khát

Khô hạn kéo dài đang khiến rừng ở nhiều nơi tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung bộ bị cháy trụi, cùng với đó, người dân và cây trồng... khát khô. Nắng nóng gay gắt kéo dài cũng khiến mực nước kênh mương khô cạn, nhiều cánh rừng ở miền Tây đối mặt với nguy cơ cháy rất cao.
Về làng tương gần 200 năm danh tiếng

Về làng tương gần 200 năm danh tiếng

Làng nghề truyền thống tương nếp Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã có truyền thống gần 200 năm, tạo ra loại tương trứ danh, là một trong 10 đặc sản của tỉnh Thái Nguyên. Nghề tương đã mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây.
Kể chuyện bằng... bóng

Kể chuyện bằng... bóng

(GLO)- Trên tấm màn sân khấu, bóng của các vũ công khi uyển chuyển đơn lẻ, lúc lại lồng ghép biến hóa thành nhiều chủ thể khác nhau. Với sự kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng một cách sinh động, những câu chuyện giàu cảm xúc cứ thế được kể lại một cách chân thực và chạm đến trái tim khán giả.
Vì những cánh rừng bình yên

Vì những cánh rừng bình yên

Đam mê từ những chuyến đi và tình yêu với màu xanh thiên nhiên, cô gái trẻ Lê Thị Lan Anh (SN 1996) quê Quảng Bình đã tìm về miền núi Nam Tây Nguyên, nơi có những cánh rừng già bạt ngàn để thực hiện những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ.