Kẻ giết người cướp của đốt nhà ở Phú Nhuận từng sửa chữa nhà cho nạn nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại cơ quan điều tra, Đồng Xuân Quỳnh nói do cờ bạc nợ nần bị dọa chặt tay dẫn đến nguồn cơn phạm tội.

Nghi phạm Đồng Xuân Quỳnh bị bắt giữ - Ảnh: A.X.
Nghi phạm Đồng Xuân Quỳnh bị bắt giữ - Ảnh: A.X.
Sáng 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết Đồng Xuân Quỳnh (32 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên, tạm trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM) đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản, phóng hỏa đốt nhà.
Nạn nhân là bà Ngô Thị Nga, 66 tuổi, ngụ tại căn nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Tại cơ quan điều tra, Quỳnh khai nhận từng làm việc cho một công ty nội thất. Khoảng tháng 7-2020, Quỳnh được công ty phân công giám sát thi công công trình trang trí, cải tạo nhà của bà Nga nhiều ngày. Thời gian này, Quỳnh được bà Nga chia sẻ chuyện bán căn nhà khoảng 10 tỉ đồng để mua lại căn nhà mới này khoảng 8,5 tỉ đồng.
Bản thân Quỳnh có "máu đỏ đen", Quỳnh chơi cờ bạc qua mạng, thua cờ bạc và thiếu nợ 90 triệu đồng. Do không có tiền trả, nhiều lần Quỳnh bị chủ nợ đòi tiền và dọa sẽ cho người chặt tay dằn mặt. Quỳnh nhớ chuyện bà Nga có tiền mua bán nhà nên nảy sinh ý định cướp tài sản.
Trưa 27-10, Quỳnh lái xe máy từ một công trình đang làm ở quận 12 về nhà trọ ở quận Gò Vấp. Sau đó cất xe máy, mang theo một balô, đi xe ôm đến gần nhà bà Nga trên đường Nguyễn Đình Chiểu quan sát.
Khoảng 11h45 trưa 27-10, Quỳnh bấm chuông nhà bà Nga, nói rằng đến sửa chữa đồ trang trí nội thất trước đó nên bà Nga mở cửa. Sau khi vào nhà, Quỳnh giả vờ kiểm tra sửa chữa nội thất và trò chuyện với bà Nga. Khi biết bà Nga đang ở nhà một mình, Quỳnh bắt đầu ra tay.
Khi bà Nga nói đi lên lầu 2 có việc, Quỳnh lấy một sợi dây điện (chuẩn bị sẵn trước đó) đi theo bà Nga. Lợi dụng lúc bà sơ hở, Quỳnh lấy dây điện siết cổ bà Nga cho đến khi nạn nhân nằm bất động.
Quỳnh lục đồ trong nhà, lấy đồng hồ, nữ trang, vàng, tiền ngoại tệ, laptop cho vào balô. Khi phát hiện có camera ở lầu 1, Quỳnh đã phá camera xóa dấu vết. Sau đó, Quỳnh ngồi trong nhà nghĩ cách dựng hiện trường giả và gom quần áo trong nhà chất thành đống, châm lửa đốt nhà.
Khi đám cháy bùng phát, Quỳnh lấy thêm xe máy hiệu Attila trong nhà tẩu thoát. Trên đường đi, Quỳnh lái xe Attila đến một địa điểm vắng người trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) bỏ xe, đi bộ về phòng trọ thay đồ.
Khoảng 17h30 ngày 27-10, Quỳnh đem số ngoại tệ ra một tiệm vàng ở quận Gò Vấp đổi bán được hơn 50 triệu đồng. Quỳnh chuyển khoản cho bạn gái nhờ trả giúp cho chủ nợ. Đến chiều 28-10, Quỳnh bị lực lượng công an bắt giữ.
SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.