Từ "màn kịch" lừa chạy biên chế công an đến lộ chân tướng kẻ cướp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đưa người nợ tiền từ Bắc Ninh về Hà Nội, Thắng và đồng bọn dựng lên màn kịch lừa chạy biên chế công an huyện với giá 1,4 tỷ đồng rồi dẫn người tới “báo án”.


Cuối tuần qua, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1991, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội), Lê Ngọc Linh (SN 1987, ở huyện Ba Vì, Hà Nội), Bùi Khắc Điệp (SN 1991, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Trần Văn Công (SN 1996, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và tội “Cướp tài sản”.

“Truy quét” người xuyên tỉnh

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Ngọc Linh có mối quan hệ quen biết với chị Nguyễn Thị Minh Hồng (SN 1981, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) và anh Lê Việt Hùng (SN 1991, ở thị xã Sơn Tây). Khoảng giữa năm 2016, chị Hồng, anh Hùng chơi cờ bạc bằng hình thức lô đề qua mạng Internet với Thắng và Linh dẫn tới việc nợ tiền. Chị Hồng nợ Thắng hơn 1 tỷ đồng còn anh Hùng nợ Linh 300 triệu đồng. Do không có tiền trả nợ, chị Hồng, anh Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến thuê trọ tại TP Bắc Ninh.


 

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa



Sau nhiều lần tìm kiếm, trưa 8/10/2016, Thắng biết tin chị Hồng và anh Hùng đang thuê trọ tại TP Bắc Ninh nên đã báo cho Linh biết. Cùng ngày, bộ đôi bảo Bùi Khắc Điệp và thanh niên tên Minh (chưa xác minh được nhân thân, lai lịch) đi xe máy đến TP Bắc Ninh tìm chị Hồng, anh Hùng. Biết được nơi ở của chị Hồng, anh Hùng, Điệp và Minh báo cho Thắng, Linh biết.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Thắng điều khiển ô tô chở Lê Ngọc Linh, Trần Văn Công và nhiều đối tượng khác đến TP Bắc Ninh gặp chị Hồng và anh Hùng để giải quyết việc nợ tiền. Tới nơi, hai chủ nợ phân công nhiệm vụ cho những người đi cùng nhằm mục đích không cho chị Hồng và anh Hùng chạy thoát.

Đối diện chị Hồng và anh Hùng trong căn phòng trọ chật chội, Thắng và Linh chửi, đe dọa cắt gân người nợ tiền. Sau đó, Thắng và Linh bảo đồng bọn bắt người nợ tiền về Hà Nội để xử lý. Quá sợ hãi, anh Hùng đã chạy ra ngoài cửa phòng trọ hô: “Cướp, cướp”.

Tiếng kêu vừa dứt, anh Hùng bị Linh và Khánh bắt giữ, đánh vào đầu, mặt. Cùng lúc đó, chị Hồng bị Thắng, Công cầm tay, túm áo lôi ra ngoài phòng trọ. Thấy vậy, chị Hồng bám chặt vào xe máy trước cửa phòng. Tức giận, Thắng giơ tay đấm vào đầu người phụ nữ nợ tiền. Cùng đánh với Thắng có Điệp, Công. Những thanh niên này liên tục đấm, đá vào mặt chị Hồng. Bị đánh đau, chị Hồng và anh Hùng phải đi theo nhóm của Linh, Thắng về Hà Nội. Trên đường đi, chị Hồng còn bị Minh đe dọa nếu kêu lên sẽ bị anh ta cắt cổ.

Những chiêu trò có một không hai

Quá trình “áp tải” người nợ tiền về Hà Nội, hai chủ nợ điện thoại cho Điệp và đồng bọn bảo sắp xếp, đưa người nợ tiền về phường Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội) để gặp người đàn ông tên Thành (đã được đổi tên, quê Sơn La – bạn của Nguyễn Văn Thắng). Mục đích của Thắng và Linh là muốn nhờ anh Thắng (Sơn La) giới thiệu người có xe ô tô cho thuê để chị Hồng, anh Hùng thuê xe rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ bọn họ.

Tuy nhiên, do không thuê được xe ô tô để mang đi cầm cố, Thắng và Linh bàn bạc, thống nhất ép chị Hồng viết giấy biên nhận số tiền 1,4 tỷ đồng. Trước khi ép chị Hồng viết, Thắng nhờ Điệp đứng tên trong giấy nhận tiền. Sau đó, anh ta ép người phụ nữ SN 1981 phải viết giấy.

Thấy chị Hồng ngập ngừng không viết, Thắng chửi bới, đe dọa: “Tao cho mày trả dần mà mày không biết điều à, con chó này có viết không… đánh chết mày bây giờ”. Chứng kiến cảnh đó, đồng bọn của Thắng cũng đe dọa cùng đàn anh.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, theo sự hướng dẫn của Thắng và Điệp, chị Hồng đã viết một giấy biên nhận tiền với nội dung nhận 1,4 tỷ đồng của Bùi Khắc Điệp để lo xin việc cho anh ta vào biên chế Công an huyện Hoài Đức. Không dừng lại tại đó, nhóm của Thắng còn diễn và chụp ảnh lưu lại cảnh chị Hồng nhận tiền đặt cọc của Điệp, đồng thời hướng dẫn Điệp viết đơn tố cáo chị Hồng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Rạng sáng hôm sau, nhóm của Thắng bắt taxi đưa chị Hồng đến Công an xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tố cáo chị Hồng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mục đích là nhờ cơ quan pháp luật yêu cầu chị Hồng trả lại cho Điệp số tiền 1,4 tỷ đồng mà chị Hồng đã viết trong giấy biên nhận.

Trong lúc Thắng và những người khác đưa chị Hồng tới công an, Linh và những người còn lại ép anh Hùng tới một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Hoài Đức qua đêm, đợi kết quả giải quyết số tiền chị Hồng nợ. Khoảng 9h ngày 9/10/2016, Thắng biết tin chị Hồng được về nên gọi điện báo Linh đưa anh Hùng tới gặp mình.

Gặp nhau, Thắng lấy lí do qua anh Hùng mới biết và giao trang lô đề cho Hồng nên anh Hùng phải có trách nhiệm về số tiền Hồng nợ. Bị Thắng và đồng bọn của Thắng đánh đập, anh Hùng phải gán mảnh đất khoảng 500m2 có giá khoảng 500 triệu đồng của gia đình cho Thắng. Với hành vi trên, Thắng bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù, Linh 17 năm tù, Điệp 13 năm 9 tháng tù và Công 13 năm tù theo đúng các tội danh bị truy tố.

Hồng Mây (Pháp luật Việt Nam/VOV)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.