Giết vợ giấu thi thể dưới hầm cầu, chồng khai "sợ không ai nuôi con"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc đánh nhau, Hoàng đập cây vào gáy khiến vợ tử vong. Để tránh bị nghi ngờ, Hoàng cắt bỏ thi thể vợ, bỏ xuống hầm cầu suốt 5 năm.

Ngày 24-10, tại trung tâm văn hóa học tập cộng đồng thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Trung Hoàng (37 tuổi; ngụ thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) tù chung thân về tội "Giết người".

 

Nguyễn Trung Hoàng tại phiên xử lưu động
Nguyễn Trung Hoàng tại phiên xử lưu động


Theo cáo trạng, năm 2002 Nguyễn Trung Hoàng và chị Phan Thị Thuần (SN 1982) sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà Hoàng ở tổ 3, khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ và có 1 con chung. Đến năm 2012, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn.

Vào khoảng 20 giờ ngày 20-8-2012, chị Thuần về nhà đón con trai để sang nhà ngoại hôm sau ăn giỗ ở nhà thì thấy chồng đang nằm võng xem ti vi ở phòng khách, Hoàng chửi vợ, bảo sao không đi nữa đi. Chị Thuần chửi lại và cầm ly ném trúng Hoàng.

Hoàng chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại nhưng chị Thuần đứng bên ngoài cầm cây chọc vào, trúng vào gáy Hoàng. Tức giận, Hoàng mở cửa giật lấy cây tràm rồi đánh vào gáy khiến vợ bất tỉnh. Một lúc sau, Hoàng kiểm tra thì phát hiện vợ đã ngừng thở.

Sợ bị phát hiện, Hoàng ôm xác vợ đưa vào nhà vệ sinh rồi dùng búa đục bồn cầu trong nhà vệ sinh ra, Hoàng cắt bỏ từng phần thi thể xuống hầm cầu để giấu.

Ngày 17-3-2017, do nghi ngờ về sự mất tích của chị Thuần nên gia đình chị tố giác Hoàng đến  cơ quan điều tra. Đến ngày 10-5-2017, Hoàng đến cơ quan công an, thừa nhận hết hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, khám xét khẩn cấp nhà Hoàng và đục bồn cầu ra thì phát hiện một bộ xương người cùng với một số vật chứng như dép, liềm, đục, quần áo là tang vật mà Hoàng đã thủ tiêu cùng với thi thể vợ.

Tại phiên xử, Hoàng khai do ghen tuông nên hai vợ chồng mới xảy ra mâu thuẫn. Thời điểm xảy ra án mạng, Hoàng bực tức do bị vợ đánh mới lỡ đánh khiến vợ tử vong.

Sau khi gây án, do con trai còn nhỏ, Hoàng lo sợ không ai chăm sóc nên mới giấu kín mọi việc và tung tin vợ bỏ đi theo người khác để nhằm qua mắt cơ quan điều tra.

Ngọc Giang (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm