Nghi can giết vợ con của Trưởng ban Dân vận huyện khai gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc đến nhà Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức thi công sân cỏ nhân tạo, nghi can đã nảy sinh ý định lấy trộm tài sản, bị phát hiện nên giết người.

Đến trưa 26-10, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) đã di lý nghi phạm Châu Minh Nhân (20 tuổi, quê Vĩnh Long) từ TP. HCM về Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra vụ án giết vợ con của Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức - ông Bùi Xuân Thường.

 

Nghi can giết 2 người ở tỉnh BR-VT đang khai nhận hành vi tại CQĐT.
Nghi can giết 2 người ở tỉnh BR-VT đang khai nhận hành vi tại CQĐT.

“Tử thần” vào nhà

Rạng sáng 26-10, căn nhà nghỉ trên đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, khách trọ vẫn còn ngon giấc thì bất ngờ, hàng chục chiến sĩ cảnh sát C45, CSHS Công an quận Gò Vấp (TP. HCM) ập vào kiểm tra.

Tại một phòng trong nhà nghỉ, gã thanh niên tên Châu Minh Nhân đang say ngủ đã giật mình bừng tỉnh, không kịp phản ứng khi giọng đanh thép của các trinh sát vang lên “anh đã bị bắt”. Sau giây phút ngỡ ngàng, kẻ thủ ác đã tra tay vào còng, ngoan ngoãn bước theo chân các trinh sát ra xe về trụ sở CQĐT.

Tại Công an, bước đầu nghi phạm Nhân khai từng làm công nhân kỹ thuật ở một công ty chuyên về cỏ nhân tạo trên địa bàn quận 9, TP. HCM.

Ngày 20-10, Nhân được công ty điều xuống huyện Châu Đức trồng cỏ sân bóng đá mini cho gia đình ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức.

Do đang thiếu món nợ lớn vì thói ăn chơi, đua đòi, nên trong quá trình làm việc tại đây và phát hiện gia đình ông Thường giàu có, Nhân nảy sinh ý định đột nhập vào nhà ông Thường trộm cắp tài sản.

 

Căn biệt thự của gia đình ông Thường, nơi xảy ra vụ án mạng giết 2 người cướp tài sản.
Căn biệt thự của gia đình ông Thường, nơi xảy ra vụ án mạng giết 2 người cướp tài sản.

Chiều 23-10, Nhân đến gia đình ông Thường mượn xe máy chạy về TP. HCM nói giải quyết công việc. Đến sáng 24-10, Nhân đến trả xe nhưng mục đích để quan sát hướng đi của căn nhà, nơi cất tài sản để thực hiện kế hoạch.

Trong cơn mưa chiều cùng ngày, Nhân đã đột nhập vào nhà ông Thường. Trong lúc đang lục lọi tài sản thì Nhân bị em Bùi Phạm Đức Toàn (SN 1999 - con trai út của ông Thường) phát hiện la lên. Bị phát hiện, Nhân lấy chiếc gậy sắt đánh liên tục vào đầu, người khiến em Toàn bất tỉnh. Sau khi sát hại con chủ nhà, Nhân kéo em vào nhà kho trói chân tay rồi lấy tấm chăn đắp lên người.

Kẻ thủ ác tiếp tục sang căn phòng bên cạnh lục soát nhằm ý định lấy tài sản. Lúc này, bà Phạm Thúy Nga (SN 1968, vợ ông Thường) từ sau nhà đi lên, chưa kịp phản ứng thì bị Nhân dùng gậy sắt quay lại tấn công. Khi đánh bà Nga ngã xuống nền nhà, Nhân còn dùng tay bóp cổ, đấm đá bà Nga.

Hành trình truy bắt nghi phạm sát nhân

Nhân khai, sau khi sát hại hai mẹ con chủ nhà, Nhân thản nhiên cướp một số tài sản gồm điện thoại di động, 2 nhẫn vàng của bà Nga và chiếc xe gắn máy của ông Thường, chạy về TP. HCM lẩn trốn.

Đến chập tối cùng ngày, ông Thường đi làm về đến nhà thì hoảng hốt phát hiện vợ nằm thoi thóp nên nhanh chóng chuyển đi bệnh viện cấp cứu; tiếp tục vào nhà kiểm tra thì đau đớn chứng kiến con trai nằm chết, thi thể bị đắp tắm chăn trong nhà kho. Dù được các bác sĩ ra sức cứu chữa nhưng do thương tích quá nặng, bà Nga đã không qua khỏi.

 

Nghi phạm bị Công an bắt giữ sau hơn 24 tiếng đồng hồ xảy ra vụ án.
Nghi phạm bị Công an bắt giữ sau hơn 24 tiếng đồng hồ xảy ra vụ án.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, gây rúng động dư luận và hoang mang đến người dân địa phương, Cục CSHS (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh BR-VT phong toả nghiêm ngặt hiện trường, thu thập từng chi tiết để điều tra, truy bắt hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản và hung thủ được khoanh vùng.

Sau khi gây án, ngay trong đêm, Nhân đón xe về tỉnh Bình Định với ý định tiếp tục trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó, Nhân đổi ý định, lại đón xe khách trở về lại TP. HCM, đến đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp thuê phòng nghỉ qua đêm.

Đến rạng sáng 26-10, Nhân chưa kịp tỉnh giấc thì đã bị trinh sát ập vào khống chế. Nhân khai tưởng Công an không biết nên mới quay lại TP. HCM tẩu tán tài sản rồi vào lại công ty làm việc nhưng không ngờ bị bắt.

Theo kienthuc

Có thể bạn quan tâm