Lặng thầm những chiến công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phòng Bảo vệ Chính trị VI (PA90-Công an tỉnh Gia Lai) đi đầu trong cuộc đấu tranh chống bọn phản động FULRO, “Tin lành Đê-ga”. Đằng sau mỗi chiến công ấy là muôn vàn khó khăn, gian khổ mà cán bộ, chiến sĩ của Phòng đã hết sức nỗ lực vượt qua. Mới 33 tuổi nhưng Thượng úy Siu Yế đã có gần chục năm lăn lộn khắp các thôn làng ở 3 huyện: Chư Sê, Chư Pưh và Đức Cơ của Gia Lai với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các đối tượng cốt cán “Tin lành Đê-ga”. So với những anh em trong đội công tác, Siu Yế có nhiều thuận lợi về ngôn ngữ, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số song không vì thế mà công việc của anh bớt khó khăn. Anh kể, nhiều lần tới tuyên truyền, vận động đã bị đối tượng chửi bới kèm theo đó là những ánh mắt đầy thù hận của đối tượng ném về phía Siu Yế.
Cán bộ, chiến sĩ phòng PA 90 giúp dân vệ sinh đường làng. Ảnh: T.D
Cán bộ, chiến sĩ phòng PA 90 giúp dân vệ sinh đường làng. Ảnh: T.D
Những lần như thế, Siu Yế thường chọn cách im lặng. Đợi khi đối tượng nguôi cơn nóng giận, anh mới nhỏ nhẹ phân tích đúng-sai. Anh không ngại ngần giúp đỡ đối tượng và con cái của họ. Cứ thế, mưa dầm thấm đất, Siu Yế đã cảm hóa nhiều đối tượng bằng tình cảm chân thành cùng những lý lẽ đúng đắn. Nhiều người qua sự cảm hóa của Yế đã hoàn lương, được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn.
Cùng đội công tác với Siu Yế ở địa bàn huyện Chư Sê và Chư Pưh, Đại úy Phan Thanh Hải được biết đến như một cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, cảm hóa các đối tượng “Tin lành Đê-ga”. Hải tâm niệm: “Để làm tốt công tác vận động quần chúng, cảm hóa đối tượng, trước hết mình phải tranh thủ được tình cảm của bà con. Mà muốn tranh thủ được tình cảm thì mình phải như con cháu của dân làng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để chia sẻ, giúp đỡ”. Từ đó, Hải đã không ngại khó khăn lao vào học tiếng Jrai, tìm hiểu phong tục tập quán của đồng bào. Đi đôi với tuyên truyền, vận động, Hải cùng anh em trong đội thường xuyên giúp dân làng ở địa bàn công tác như làm vệ sinh đường làng, thu hoạch lúa, bắp, quyên góp quần áo tặng bà con… Những việc làm tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, khiến bà con dân làng ngày càng yêu quý anh em cán bộ, chiến sĩ của đội công tác. Những đối tượng “Tin lành Đê-ga” ngoan cố cũng dần dần bị thuyết phục, cảm hóa. Cùng với những thành tích ấn tượng trên, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng PA90 còn liên tiếp lập nên những chiến công trong cuộc đấu tranh phòng-chống bọn phản động FULRO. Trong đó có chuyên án truy quét đám FULRO do Kpă Bình (còn gọi là Ama Min, kẻ tự phong là Tỉnh trưởng FULRO Gia Lai) là chiến công xuất sắc nhất của cán bộ, chiến sĩ Phòng PA90.Đại úy Phan Thanh Hải-người trực tiếp tham gia chuyên án này kể: Giữa năm 2005, nhận tin nhóm FULRO do Kpă Bình cầm đầu đang lẩn trốn tại khu vực rẫy gần núi Chư Dôn, bọn chúng khống chế những người dân làm rẫy làm cơ sở nuôi giấu, tiếp tế. Ngay lập tức, một tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ của Phòng PA90 cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động- Công an tỉnh đã lên đường vận động quần chúng không che giấu, tiếp tế FULRO, đồng thời mật phục, truy bắt các đối tượng. Đang là mùa mưa, việc đi lại, sinh hoạt của tổ công tác gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Phải nằm võng, ngủ rừng, thức ăn chủ yếu là cá khô, mì tôm nhưng anh em vẫn kiên trì bám địa bàn. Có những người như Trung úy Lê Đình Nghĩa, Thượng úy Siu Yế bị sốt rét phải quay về chữa trị nhưng khi khỏi bệnh lại tiếp tục quay vào làm nhiệm vụ. Ròng rã suốt 3 tháng trời trong rừng, tuy không bắt được đối tượng nhưng tổ công tác đã đẩy được nhóm FULRO này về khu vực trinh sát của ta. Đến tháng 5-2006, tổ công tác đã bắt được đối tượng đầu tiên trong nhóm FULRO này là Rơ Mah Char tại làng Tung Mo A (xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh). Và đến tháng 7-2009, sau hơn 1.000 ngày, cán bộ, chiến sĩ Phòng PA90 và các lực lượng hỗ trợ nếm mật nằm gai trong rừng dưới những cơn mưa dầm và cái nắng cháy da cháy thịt, chuyên án đã kết thúc khi 2 đối tượng cuối cùng trong số FULRO lẩn trốn là Siu Kết và Rơ Mah H’Lách bị bắt tại địa bàn xã Ia Ko (huyện Chư Sê). Sẽ rất khó có thể kể hết những khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ Phòng PA90 đã trải qua trong hơn 6 năm qua kể từ ngày thành lập. Ngay cả với những người như Đại úy Phan Thanh Hải, Thượng úy Siu Yế… khi được hỏi, các anh cũng không muốn nói nhiều về những khó khăn trong công việc của mình bởi, “đấy là nhiệm vụ” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó. Thế nhưng, con số hàng trăm bộ khung ngầm FULRO, “Tin lành Đê-ga” đã bị phá rã, hàng trăm đối tượng FULRO, “Tin lành Đê-ga”, bị bắt, hàng ngàn đối tượng bị bóc gỡ… cũng đủ thấy hết những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Phòng PA90. Những chiến công thầm lặng ấy đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chính quyền và giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ta; đồng thời là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các thế lực thù địch, phản động đang còn âm mưu phá hoại, chống đối chính quyền.
Tiến Dũng

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.