Vài năm trước, rừng Krông Pa, Gia Lai, đã bị lâm tặc “đào tận gốc, trốc tận rễ” khi cơn sốt gỗ trắc lên đến đỉnh điểm. Bây giờ, cũng tại những vạt rừng này những cây gỗ hương, cà te lại tiếp tục bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc...
“Chưa lên da non lại chảy máu”
Ba năm trước, khi cơn sốt gỗ trắc lên đến đỉnh điểm, những cánh rừng ở Krông Pa trở thành “miếng mồi ngon” để lâm tặc khắp nơi đổ về “xẻ thịt”. Thời điểm ấy, tại các xã: Ia Rsai, Chư Rcăm, Uar, Ia Dreh, Đất Bằng, Chư Drăng... nhiều đêm, người dân phải mất ngủ bởi tiếng ồn của những chiếc xe máy chở gỗ. Hình ảnh “ấn tượng nhất” về sự tàn phá rừng Krông Pa là trên 100 ster gốc, rễ, củi trắc được chất đầy trong 2 chiếc xe container và một xe tải lớn đang trên đường đi tiêu thụ bị phát hiện và bắt giữ ngày 9-9-2007. Đến khi cơn sốt gỗ trắc đi qua, cũng là lúc nhiều vạt rừng Krông Pa đã bị cày phá xác xơ, trơ trụi.
Gỗ trái phép bị thu giữ tại Công an huyện Krông Pa. Ảnh: Tiến Dũng |
Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa đã phát hiện và xử lý 68 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, trong đó có 60 vụ vận chuyển, mua bán, cất giấu trái phép lâm sản. Qua đó, tịch thu gần 49 m3 gỗ từ nhóm I đến nhóm VIII (trên 42 m3 gỗ nhóm I), 2 xe độ chế, 2 chiếc xuồng và 12 xe máy tang vật.
Mai sau liệu có còn rừng?
Con số 68 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng được các lực lượng chức năng huyện Krông Pa Phát hiện và xử lý trong 6 tháng đầu năm 2009 so với mức độ chung của toàn tỉnh (700 vụ) thuộc vào loại cao nhất. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, đấy vẫn chỉ là “phần nổi của tảng băng”. Chỉ mới đây thôi, vào ngày 30-6, trong khi đang làm nhiệm vụ, kiểm lâm viên phụ trách xã Đất Bằng- ông Hoàng Thái Cảnh và Công an viên Rơ Ô Phong đã phát hiện 3 xe máy, trong đó có 2 xe chở gỗ, một xe chở cưa lốc đi từ trong rừng ra. Khi ông Cảnh và ông Phong đang tiến hành kiểm tra, lập biên bản và đợi Công an xã Đất Bằng đến hỗ trợ để đưa các đối tượng cùng tang vật về xử lý thì 3 đối tượng trên cùng 4 đồng bọn được điện thoại kéo đến giải cứu đã tấn công khiến ông Cảnh và ông Phong ngất xỉu phải cấp cứu tại bệnh viện.
Xe máy của lâm tặc bị thu giữ tại Công an huyện. Ảnh: Tiến Dũng |
***
...3 năm trước, rừng Krông Pa đã một lần bị lâm tặc tàn phá trong cơn sốt gỗ trắc. Hiện tại, những cánh rừng đang ngày càng cạn kiệt lại tiếp tục bị xâu xé nhưng chính quyền và các ngành chức năng ở huyện vẫn chưa cho thấy một giải pháp hiệu quả để chặn đứng bàn tay của lâm tặc. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, chả ai biết, mai sau Krông Pa liệu có còn rừng?
Tiến Dũng