Kê biên nhà, tài khoản của hai cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên căn nhà số 14, ngõ 36C1 phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội của vợ chồng cựu Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son, đồng thời phong toả tài khoản cá nhân, sổ tiết kiệm có tổng số dư gần 600 triệu đồng của ông Son. Tuy nhiên, số tiền 3 triệu đô mà bị can này đã nhận hối lộ vẫn “bóng chim, tăm cá”.
Hơn 3 triệu USD đang ở đâu?
Kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, bản thân ông Son biết nhiệm kỳ Bộ trưởng đến tháng 4/2016 là hết nên muốn có dấu ấn tạo ra cho Mobifone phải mua được mảng truyền hình của AVG trong năm 2015. Mặt khác, ông Son nghĩ nếu việc mua bán thành công thì cổ đông AVG sẽ cảm ơn ông bằng vật chất…
Bởi vậy, với vai trò là Bộ trưởng Bộ TT&TT, ông Son đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, vì động cơ mục đích cá nhân mà quyết liệt chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái quy định của pháp luật gây thiệt hại gần 6.500 tỷ đồng; nhận hối lộ 3 triệu USD.
Cảnh sát khám nhà ông Son tại ngõ 36C1 Lý Nam Đế, Hà Nội.
“Sau khi hoàn thành dự án, Mobifone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, ông Phạm Nhật Vũ đã đến nhà riêng ông Nguyễn Bắc Son tại số 36C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đưa cho ông Son 3 triệu USD” – kết luận điều tra thể hiện lời khai của ông Son. Ngoài ra, ông Son cũng nhận 200.000 USD của ông Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch mobifone dịp Tết âm lịch 2016.
Sau khi nhận tiền từ Phạm Nhật Vũ, ông Son đã đưa cho con gái là Nguyễn Thị Thu H., khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000-400.000 USD nhưng không có tài liệu gì chứng minh. Làm việc với cơ quan điều tra, bà H phủ nhận lời khai của ông Son và cho biết không cầm khoản tiền nào từ bố.
Kết luận điều tra cho thấy, ông Nguyễn Bắc Son đã có đơn xin nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả. Số tiền này chỉ là một phần nhỏ trong số 3,2 triệu USD (tương đương hơn 70 tỷ đồng) mà ông Son đã nhận của Phạm Nhật Vũ và Lê Nam Trà. Vậy ông Son đã sử dụng hoặc tẩu tán số tiền khủng này như thế nào vẫn dấu hỏi chưa được làm rõ tại kết luận điều tra.
Để đảm bảo cho việc điều tra, xử lý, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã kê biên căn nhà tại số 14, ngõ 36C1 phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đứng tên vợ chồng cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT – Nguyễn Bắc Son. Đồng thời phong toả tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán đứng tên ông Son tại ngân hàng Vietcombank với tổng số tiền gần 592 triệu đồng.
Gia đình các bị can giao nộp gần 66 tỷ đồng
Ngoài ra, CQĐT cũng đã tiến hành kê biên căn nhà số 167 ngõ Quan Thổ 1, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội là tài sản đứng tên vợ chông ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT. Đồng thời phong toả tài khoản cá nhân có số dư hơn 2,12 tỷ đồng của ông Tuấn tại ngân hàng VPBank (đây là số tiền ông Tuấn đã làm đơn xin nộp khắc phục hậu quả).
Nhà ông Trương Minh Tuấn tại ngõ Quan Thổ 1, Đống Đa, Hà Nội
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT đã thu hồi tài sản do các bị can và gia đình giao nộp tổng số tiền gần 66 tỷ đồng, trong đó bị can Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch Mobifone giao nộp 54 tỷ đồng; Cao Duy Hải, nguyên Tổng giám đốc Mobifone giao nộp 11,6 tỷ đồng; Công ty AMAX nộp 240 triệu đồng; hai bị can khác nộp 154 triệu đồng.

Kể từ 1/7/2019, với mức lương cơ sở mới, lương thực nhận mỗi tháng của bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ bậc 1 sẽ là 14.453.000 đồng/tháng, bậc 2 là 15.347.000 đồng/tháng. Tăng tương ứng gần 1 triệu đồng mỗi tháng so với lương tháng 6/2019.

Như vậy, mỗi năm một vị bộ trưởng chỉ được hưởng khoảng 180 triệu tiền lương và phải tích cóp khoảng 400 năm thì mới có được 3,2 triệu USD (tương đương 74 tỷ đồng).

Dương Lê (TPO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.