Người tố Trưởng công an TP Thanh Hóa nhận tiền 'chạy án' lên tiếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Anh H. xác nhận mình là người có đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng vì không đòi lại được số tiền 260 triệu đồng đã đưa cho Trưởng công an TP Thanh Hóa để "chạy án".

Chiều 29/11, anh Đ.Đ.H. (29 tuổi, trú xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), xác nhận mình là người có đơn tố cáo kèm đoạn ghi âm gửi đến nhiều cơ quan chức năng sau khi không đòi lại được số tiền 260 triệu đồng đưa cho đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an TP Thanh Hóa để “chạy án”.

Anh H. cho biết đang cảm thấy rất mệt mỏi. “Tôi không hề mong muốn để sự việc xảy ra như ngày hôm nay”, anh này mở đầu cuộc trò chuyện.
Lấy xe vi phạm đi sửa để dùng

Anh kể tháng 10/2015, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, anh được cử về công tác tại Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa.

Ngày 18/7/2018, sau khi đi làm về đơn vị, anh có thấy một chiếc xe máy hiệu Honda Airblade bám bụi lâu ngày không có chủ sở hữu đến nhận. Nam cảnh sát nảy sinh ý định lấy chiếc xe đem đi sửa, làm phương tiện đi lại.

Sau đó, anh đặt chiếc xe ra ngoài cổng cơ quan và nhờ thợ sửa xe đẩy về để bảo dưỡng. Sự việc sau đó, anh H. bị cấp trên phát hiện. Chiếc xe được đưa về đơn vị.


 

Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an TP Thanh Hóa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Thanh Hóa.
Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an TP Thanh Hóa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Thanh Hóa.



Tối 19/7, H. đến nhà đại tá Phương để đưa 50 triệu đồng và mong được bỏ qua. Sáng hôm sau, anh lái chiếc ôtô của gia đình đi cầm được 200 triệu đồng. H. mang toàn bộ số tiền đến phòng làm việc của đại tá Phương để đưa và tiếp tục nhờ giúp đỡ.

Sau đó, H. nhận quyết định đình chỉ công tác do Trưởng công an TP ký. 15 ngày sau, H. vay nóng 10 triệu đồng và mang đến nhà riêng đưa cho đại tá Phương để hỏi tình hình.

Theo H., anh được đại tá Phương trả lời: “Bây giờ sự việc nó đã như thế rồi, bác cũng đang bàn với Viện kiểm sát để xin không khởi tố cháu, để cho cháu viết đơn ra quân rồi về kiếm việc gì làm”.
"Tôi thật sự xấu hổ"

Một tháng sau, H. bị tước quân tịch và bị khởi tố bị can về hành vi Trộm cắp tài sản. Sau đó, H. đến nhà đại tá Phương để xin lại số tiền 260 triệu đồng nhưng không được.

Cuối tháng 10, H. được gọi đến công an để nhận bản kết luận điều tra. Đầu tháng 11, anh này được Viện kiểm sát nhân dân TP gọi đến nhận cáo trạng và sau đó được tòa án thông báo lịch xét xử.

Sau khi nhận những thông báo trên, H. mất hết hy vọng nên đến nhà đại tá Phương nhiều lần để xin lại số tiền nhưng vẫn không được.

Đến ngày 19/11, anh được đại tá Phương gọi điện, mời đến cơ quan để thống nhất số tiền đã đưa để nhờ “chạy án”. Tại đây, đại tá Phương trả cho H. 150 triệu đồng. H. cho rằng anh không nhận đủ 260 triệu đồng nên bỏ về. Toàn bộ cuộc nói chuyện này, H. cho biết đều được ghi âm.

H. cho hay gia đình anh hoàn cảnh khó khăn, vợ vừa sinh, bố mẹ đã già. Bản thân anh cảm thấy rất ân hận vì một chút lòng tham mà đã biến mình thành người phạm tội. Không còn cách nào khác, anh mới đi vay nặng lãi, bán xe để có tiền “chạy án” với hy vọng giữ được sự nghiệp, thoát được vi phạm pháp luật nhưng đều bất thành.

"Tôi thật sự xấu hổ, nhiều lần tôi định tìm đến cái chết nhưng nghĩ về gia đình nên cố gắng để sống và làm lại cuộc đời. Tôi hy vọng lấy lại số tiền để vơi bớt gánh nặng cho gia đình nhưng ông Phương đã không trả. Tôi nhiều lần gặp vợ chồng ông Phương để xin lại tiền. Các lần đó tôi đều ghi âm cuộc nói chuyện. Tôi biết làm như vậy là không đúng nhưng không còn lựa chọn nào khác”, anh này bày tỏ.

Về đoạn ghi âm xuất hiện trên mạng, H. cho biết đó là những tài liệu anh gửi kèm lá đơn cho các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, anh không phải là người đăng đơn lên mạng xã hội.

Phóng viên liên hệ với đại tá Nguyễn Chí Phương để có thông tin khách quan nhưng không nhận được phản hồi.

Trước đó, chiều 28/11, trao đổi với Zing.vn, đại tá Phương thừa nhận giọng nói trong đoạn ghi âm được phát tán trên mạng xã hội là của ông và có cuộc trò chuyện đó. Theo ông, cuộc trao đổi diễn ra ngày 19 hoặc 20/7 và việc "đưa quà" là có thật nhưng phủ nhận việc nhận tiền.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết chiều 29/11, Thanh tra của Bộ Công an về tỉnh này để công bố quyết định thanh tra vụ việc.


 


Ngày 28/11, mạng xã hội lan truyền đoạn ghi âm dài hơn 20 phút tố cáo việc đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an TP Thanh Hóa nhận 260 triệu để "chạy án" cho cấp dưới.

Đoạn ghi âm ghi lại cuộc trò chuyện giữa nhiều người, trong đó nhân vật chính là đại tá Phương và một người đàn ông từng công tác tại đơn vị này phạm tội trộm cắp xe máy. Các bên thống nhất việc người đàn ông trộm cắp đưa bao nhiêu tiền cho ông Phương để nhờ "chạy án".

Nguyễn Dương (zing)
 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.