Những người phụ nữ khóc ngất, ngóng tin 5 ngư dân mất tích ở Hoàng Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghe tin chồng, con mất tích trên tàu cá chìm ở vùng biển Hoàng Sa, những người mẹ, người vợ ở làng chài Hoài Nhơn (Bình Định) khóc ngất, lo cho số phận mong manh của người thân.

Chiều 31-7, hàng trăm người dân làng chài Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), tạm gác công việc đến động viên, chia sẻ buồn lo cùng các gia đình có 5 ngư dân mất tích ở vùng biển ở Hoàng Sa.
Khắc khoải ngóng tin con

Ngồi thất thần giữa căn nhà trống vắng, bà Huỳnh Thị Quý thảng thốt: "Con ơi. Người ta đi biển về hết rồi mà giờ này sao con chưa về nhà?!". Người mẹ khắc khổ khóc òa, nặng trĩu âu lo cho tính mạng con trai mất tích giữa biển khơi hơn hai ngày qua.

Chứng kiến cảnh bà vật vã khóc lo cho con trai, bà con lối xóm cũng ngậm ngùi bật khóc theo, rồi cầu mong những thanh niên làng chài sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình. Đời nghèo, quanh năm suốt tháng, chồng và hai con trai ngang dọc đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa, bà Quý quanh quẩn ở nhà đơn chiếc, đi làm phụ hồ trên các công trình.

"Học hết lớp 5, thằng Huỳnh Năm nghỉ rồi đi biển. Mải mê làm ăn đến nay 32 tuổi chưa có vợ. Nếu con trai có bề gì chắc tui sống không nổi", người mẹ đau khổ mếu máo nói về cậu con trai đang mất tích ở Hoàng Sa.

Hai hôm trước, sau ngày vất vả phụ hồ công trình, bà Qúy đạp xe trên đường về nhà thì thấy nhiều người tập trung đông đúc ở nhà chủ tàu cá Trần Quốc Toàn. Dừng xe dò hỏi thì nghe hung tin: "Tàu lút (chìm) rồi", bà nghe như sét đánh ngang tai, rồi ngã quỵ, ngất xỉu.


 

Bà Huỳnh Thị Qúy (mẹ của ngư dân Huỳnh Năm, ngồi) ngất xỉu nhiều lần vì lo lắng cho tính mạng con trai mất tích ở vùng biển Hoàng Sa. Ảnh: Minh Hoàng.
Bà Huỳnh Thị Qúy (mẹ của ngư dân Huỳnh Năm, ngồi) ngất xỉu nhiều lần vì lo lắng cho tính mạng con trai mất tích ở vùng biển Hoàng Sa. Ảnh: Minh Hoàng.


Trắng tay

Hai ngày qua, thân nhân gia đình 5 ngư dân mất tích ở vùng biển Hoàng Sa thao thức, mất ăn mất ngủ lo cho tính mạng chồng, con. Ôm ghì đứa con gái 4 tuổi vào lòng, chị Nguyễn Thị Hồng Thái (23 tuổi) mếu máo khóc, lo cho tính mạng của chồng nằm lại ngoài biển khơi, để lại hai mẹ con bơ vơ, côi cút.

"Trước ngày ra khơi, anh động viên tôi ráng chờ kết thúc phiên biển trở về sẽ đưa vợ, con vào Vũng Tàu thăm anh em. Ai ngờ chuyến đi lần này tàu chìm giữa biển, anh cùng các ngư dân bị sóng cuốn mất tích", chị Thái đau đớn nói.

Cùng cảnh ngộ với người vợ trẻ này, sau khi nghe tin dữ, hai ngày qua, chị Trần Bảo Kiều (33 tuổi, vợ chủ tàu cá Trần Quốc Toàn) ngất xỉu, nằm vùi trên giường, không còn thiết ăn uống gì nữa.

Bao nhiêu năm làm lụng, gia đình chị Kiều tích góp đóng được tàu cá công suất lớn trị giá tiền tỷ để vươn ra khơi xa, đánh bắt cá ngừ đại dương. Tàu cá mới đưa vào hoạt động được vài chuyến biển thì lâm nạn, chìm ở vùng biển Hoàng Sa, khiến gia đình chị lâm cảnh trắng tay, nợ nần.

Trong lúc người mẹ đau đớn tột cùng thì Trần Quốc Khánh (12 tuổi) và Trần Quốc Hưng (10 tuổi), hai con trai của anh Toàn ngơ ngác, ngây thơ cười đùa khi thấy nhiều người tập trung đến nhà. Dường như hai đứa trẻ chưa cảm nhận được số phận mong manh của cha mất tích ở vùng biển Hoàng Sa, khiến người dân làng chài ai cũng cảm thấy đau lòng, ngậm ngùi.


 

Ôm ghì con gái 4 tuổi vào lòng, chị Nguyễn Thị Hồng Thái (23 tuổi, ngụ xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) đau khổ sau hai ngày ngóng tin chồng mất tích ở Hoàng Sa. Ảnh: Minh Hoàng.
Ôm ghì con gái 4 tuổi vào lòng, chị Nguyễn Thị Hồng Thái (23 tuổi, ngụ xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) đau khổ sau hai ngày ngóng tin chồng mất tích ở Hoàng Sa. Ảnh: Minh Hoàng.


Biệt tăm

Chiều 31-7, ông Trần Văn Phúc-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định, cho hay suốt hai ngày qua, bốn tàu của Vùng 3 Hải quân, cùng 2 tàu cá với hàng chục ngư dân địa phương nỗ lực tìm 5 ngư dân mất tích ở Hoàng Sa nhưng vẫn chưa có kết quả.

Trong khi đó, ông Phan Thành Sự, em rể ngư dân gặp nạn Trần Minh Trang, cho hay qua liên lạc bằng Icom, lực lượng cứu hộ báo về đã tìm được nhiều mảnh ván vỡ của tàu cá chìm cùng một số áo phao, can nhựa trôi dạt lênh đênh ở vùng biển Hoàng Sa. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm thấy 5 ngư dân mất tích ở khu vực này.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 29-7, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận được thông tin tàu cá BĐ 95613-TS gặp nạn khi đang khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa. Tàu cá này bị phá nước tràn vào, sau đó bị chìm cách phía đông đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa, 115 hải lý. Trên tàu có 5 ngư dân, do ông Trần Quốc Toàn (ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã kịp thời điều tàu đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương đến vị trí ngư dân gặp nạn để tìm kiếm cứu nạn. Đến 15 giờ ngày 30-7, tàu hải quân tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án tìm kiếm ngư dân gặp nạn, song đến tối 31-7 vẫn chưa có kết quả.


 

 


Minh Hoàng ̣(zing)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.