Tuyển Ý vào tứ kết Euro 2020 nhờ hai "siêu phẩm" bàn thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bước ngoặt của trận đấu ở vòng 1/8 Euro 2020 giữa tuyển Ý và tuyển Áo rạng sáng 27-6 là pha lập công mở tỉ số của Federico Chiesa, "siêu phẩm" đã nhấn chìm tinh thần thi đấu của đối thủ, giúp "Azzurri" giành chiến thắng 2-1.
Tuyển Áo trình diễn một diện mạo hoàn toàn khác khi chạm trán tuyển Ý ở trận đấu tranh tấm vé vào tứ kết Euro 2020. Thầy trò HLV Franco Foda dùng chiến thuật pressing tầm cao và chơi đôi công khiến đoàn quân "thiên thanh" bị bất ngờ và hoàn toàn bế tắc trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.
 
 
 
Tuyển Ý bất ngờ trước lối chơi của Áo và hoàn toàn bế tắc trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.
Tuyển Ý bất ngờ trước lối chơi của Áo và hoàn toàn bế tắc trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.
Xa nhà và phải thi đấu trên sân Wembley (nước Anh) ở vòng 1/8 khiến tuyển Ý bắt nhịp trận đấu không tốt, triển khai thế trận tấn công kém sắc, vô hại. Lối chơi pressing hiệu quả giúp tuyển Ý "xưng hùng" ở vòng đấu bảng đã bị HLV Franco Foda đoán trước và các học trò của ông cũng dễ dàng hóa giải bằng cách "lấy độc, trị độc".
 
HLV Roberto Mancini thay người hợp lý
HLV Roberto Mancini thay người hợp lý
 
 
Federico Chiesa tạo
Federico Chiesa tạo "siêu phẩm", mở tỉ số trận đấu

Tuy nhiên, việc thay đổi nhân sự của chiến lược gia 55 tuổi người Đức lại chậm chạp và kém chất lượng hơn so với người đồng nghiệp Roberto Mancini. Trước hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật, nhanh và mạnh của Áo, HLV Mancini có những sự thay đổi về đấu pháp lẫn con người ở khoảng thời gian cuối hiệp 2. Điều này nhanh chóng phát huy hiệu quả, giảm sức tấn công bên hành lang cánh trái của tuyển Áo và khiến hậu vệ kỳ cựu David Alaba "hụt hơi" khi liên tục lên công, về thủ.

HLV Franco Foda chậm chạp trong việc thay người cuối hiệp 2
HLV Franco Foda chậm chạp trong việc thay người cuối hiệp 2
"Siêu phẩm" gia tăng cách biệt ở phút 105, do công của Pessina
"Siêu phẩm" gia tăng cách biệt ở phút 105, do công của Pessina
 
 
Không phụ lòng của ông thầy người Ý, vừa vào sân từ băng ghế dự bị chưa được 10 phút, tài năng 23 tuổi Federico Chiesa đã tạo một "siêu phẩm" bàn thắng ở phút 95 hiệp phụ thứ nhất. Bước ngoặt của trận đấu ở vòng 1/8 Euro 2020 giúp "Azzurri" chơi thanh thoát hơn trong khoảng thời gian còn lại và có thêm "siêu phẩm" gia tăng cách biệt ở phút 105, do công của Pessina.
 
Pha lập công của Sasa Kalajdzic ở phút 114 chấm dứt chuỗi 10 trận giữ sạch lưới của tuyển Ý
Pha lập công của Sasa Kalajdzic ở phút 114 chấm dứt chuỗi 10 trận giữ sạch lưới của tuyển Ý
"Tinh thần thi đấu của tuyển Áo rất đáng nể phục. Không dễ dàng để giành chiến thắng trước một đội chơi kỷ luật và đoàn kết như vậy nhưng chúng tôi đã tận dụng cơ hội để ghi bàn và xứng đáng là đội đi tiếp vào tứ kết. Đây là thành quả của ý chí thi đấu "thép" và điều đó cũng tạo nên sự khác biệt tối nay" - Federico Chiesa phát biểu sau trận thắng.
Dù phải dừng cuộc chơi Euro 2020 ở vòng 1/8 nhưng tuyển Áo đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người hâm mộ với lối đá tấn công biến hóa, đẹp mắt. Bàn thắng danh dự của Sasa Kalajdzic ở phút 114 đã chứng minh sự quyết tâm, không buông xuôi của người Áo. Pha lập công này cũng giúp đoàn quân HLV Foda chấm dứt chuỗi 10 trận giữ sạch lưới của tuyển Ý.
 
Người hùng từ băng ghế dự bị Federico Chiesa
Người hùng từ băng ghế dự bị Federico Chiesa
Đội trưởng Alaba cho biết: "Thật khó để chấp nhận kết quả này nhưng chúng tôi đã nỗ lực thi đấu hơn 100% phong độ và người hâm mộ Áo sẽ tự hào về chúng tôi. Chúng tôi đã cống hiến mọi thứ, có màn trình diễn ấn tượng trước tuyển Ý nhưng cuối cùng không được đền đáp xứng đáng".
Giành được tấm vé đi tiếp vào tứ kết sau 120 phút thi đấu kịch tính và quyết liệt, đoàn quân "thiên thanh" sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Bỉ và Bồ Đào Nha lúc 2 giờ ngày 28-6. Đây đều là những đối thủ sừng sỏ và được nhận định là ứng cử viên vô địch Euro 2020.
Tường Phước - Ảnh: Reuters, Clip: VTV (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh của "Tam sư"

Bản lĩnh của "Tam sư"

(GLO)- Bị dẫn bàn và đứng trước nhiều áp lực, rốt cuộc, đội tuyển Anh cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh thật sự của mình để ghi tên vào trận chung kết. Trong khi đó, Đan Mạch đã phải dừng bước đầy tiếc nuối trong một trận cầu họ đã chơi sòng phẳng ngay trên sân khách.
Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

(GLO)- Sau màn so tài cân não của các vị chiến lược gia, Italia đã giành tấm vé đầu tiên để vào chơi trận chung kết. Đó là chiến quả xứng đáng mang đậm dấu ấn chiến thuật cùng sự tỏa sáng của những ngôi sao.
Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

(GLO)- Vòng tứ kết Euro 2020 đã khép lại với nhiều cảm xúc trái chiều. Trong khi một số đội được hưởng “quả ngọt“ từ sức trẻ thì cũng có đội sở hữu dàn cầu thủ đang vào độ chín tài năng nhưng vẫn phải ngậm ngùi nuối tiếc.
Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

(GLO)- Sau hàng loạt “cơn địa chấn“ ở vòng 1/8, Euro 2020 hứa hẹn tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những trận đấu đầy cảm xúc. Liệu những “gã khổng lồ“ có chứng minh được bản lĩnh để nuôi tham vọng hay các đội bóng cửa dưới sẽ nối dài câu chuyện cổ tích của mình.
Một kỳ EURO lạ thường

Một kỳ EURO lạ thường

Khi Unai Simon đỡ bóng hời hợt để Croatia mở tỉ số trong trận đấu ở vòng 1/8 với Tây Ban Nha, EURO 2020 đã xác lập kỷ lục số phản lưới nhà nhiều nhất trong lịch sử, bằng các kỳ EURO trong 40 năm trước đó cộng lại (từ 1976 - 2016).