Tuyển Đức thoát thua trên sân nhà, vào vòng 1/8 Euro 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đúng với tính chất của bảng đấu "tử thần", tuyển Đức may mắn có trận hòa 2-2 khi tiếp đón Hungary trên sân nhà Allianz ở lượt trận cuối bảng F rạng sáng 24-6. Thoát hiểm ở những phút cuối, "Die Mannschaft" giành vé vào vòng 1/8 Euro 2020
Được chơi trên sân nhà - đấu trường Allianz nhưng tuyển Đức đã trình diễn một trận cầu kém cỏi khi tiếp đón Hungary. Ở màn "thủy chiến" mang tính chất phân hạng chung cuộc, quyết định tấm vé vào vòng 1/8 Euro 2020 nhưng thầy trò HLV Joachim Löw tỏ ra vụng về, thiếu bản sắc trong các đợt triển khai tấn công về phía khung thành đối thủ được đánh giá "dưới cơ".

Kai Havertz (trái) gỡ hòa 1-1 cho Đức ở phút 66
Kai Havertz (trái) gỡ hòa 1-1 cho Đức ở phút 66
Nắm giữ thế trận, chiếm quyền kiểm soát bóng và chủ động tấn công nhưng các chân sút của Đức tỏ ra vô duyên trước khung thành Hungary. Cầu trường Allianz câm nín chỉ sau 11 phút thi đấu, khi Adam Szalai có pha đột nhập vòng cấm và đánh đầu đẹp mắt, hạ gục thủ thành nổi tiếng Manuel Neuer. Bàn thua thể hiện rõ sự yếu kém trong khâu kèm người và chọn vị trí của bộ đội trung vệ đội chủ nhà.

...nhưng Schafer (giữa) nhanh chóng ghi bàn giúp Hungary vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 68
...nhưng Schafer (giữa) nhanh chóng ghi bàn giúp Hungary vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 68
Gỡ hòa rồi nhanh chóng bị Hungary dẫn lại 2-1 ở phút 68 cùng thời điểm Bồ Đào Nha hòa 2-2 với Pháp, những tưởng tinh thần thi đấu của chiến binh "Die Mannschaft" sụt giảm. Nhưng ý chí "thép" và bản lĩnh của người Đức kịp thời trỗi dậy khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 6 phút sẽ khép lại.

Goretzka (trái) ấn định tỉ số hòa 2-2, giúp Đức thoát thua trên sân nhà
Goretzka (trái) ấn định tỉ số hòa 2-2, giúp Đức thoát thua trên sân nhà
Vào sân từ băng ghế dự bị, Goretzka tận dụng pha bóng lộn xộn trước vòng 5,50 m và tung cú "đại bác" làm tung lưới thủ thành Gulacsi, ấn định tỉ số hòa 2-2, giúp tuyển Đức "lách khe cửa hẹp", trực tiếp cướp tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 Euro 2020 từ đối thủ Hungary.
Trận hòa bạc nhược trước Hungary đủ giúp tuyển Đức có được 4 điểm, xếp thứ nhì bảng F chung cuộc và sẽ đối đầu tuyển Anh ở vòng đấu loại trực tiếp vào lúc 23 giờ ngày 29-6. Đây là một trong 3 màn đại chiến hấp dẫn nhất ở vòng 1/8 Euro 2020, cùng các cặp đấu giữa Croatia - Tây Ban Nha và Bỉ - Bồ Đào Nha.
Lịch thi đấu vòng 1/8 Euro 2020

Tường Phước - Ảnh: Reuters, Clip: VTV (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh của "Tam sư"

Bản lĩnh của "Tam sư"

(GLO)- Bị dẫn bàn và đứng trước nhiều áp lực, rốt cuộc, đội tuyển Anh cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh thật sự của mình để ghi tên vào trận chung kết. Trong khi đó, Đan Mạch đã phải dừng bước đầy tiếc nuối trong một trận cầu họ đã chơi sòng phẳng ngay trên sân khách.
Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

(GLO)- Sau màn so tài cân não của các vị chiến lược gia, Italia đã giành tấm vé đầu tiên để vào chơi trận chung kết. Đó là chiến quả xứng đáng mang đậm dấu ấn chiến thuật cùng sự tỏa sáng của những ngôi sao.
Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

(GLO)- Vòng tứ kết Euro 2020 đã khép lại với nhiều cảm xúc trái chiều. Trong khi một số đội được hưởng “quả ngọt“ từ sức trẻ thì cũng có đội sở hữu dàn cầu thủ đang vào độ chín tài năng nhưng vẫn phải ngậm ngùi nuối tiếc.
Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

(GLO)- Sau hàng loạt “cơn địa chấn“ ở vòng 1/8, Euro 2020 hứa hẹn tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những trận đấu đầy cảm xúc. Liệu những “gã khổng lồ“ có chứng minh được bản lĩnh để nuôi tham vọng hay các đội bóng cửa dưới sẽ nối dài câu chuyện cổ tích của mình.
Một kỳ EURO lạ thường

Một kỳ EURO lạ thường

Khi Unai Simon đỡ bóng hời hợt để Croatia mở tỉ số trong trận đấu ở vòng 1/8 với Tây Ban Nha, EURO 2020 đã xác lập kỷ lục số phản lưới nhà nhiều nhất trong lịch sử, bằng các kỳ EURO trong 40 năm trước đó cộng lại (từ 1976 - 2016).