Siêu phẩm Patrik Schick bắn hạ Scotland, CH Czech lên đỉnh bảng D

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngay trong lần đầu tiên ra sân tại một vòng chung kết Euro cùng tuyển CH Czech, tiền đạo 25 tuổi Patrik Schick đã để lại dấu ấn bằng một siêu phẩm bàn thắng vào lưới Scotland.

Trận "chung kết ngược" giữa hai đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng D là Scotland và CH Czech vô tình trở thành màn trình diễn đáng xem nhất nhờ cú đúp bàn thắng kèm theo đó là một pha làm bàn đẹp mắt nhất kể từ đầu VCK đến nay của tiền đạo Patrik Schick. Ngôi sao 25 tuổi đang khoác áo Leverkusen theo đó cũng nghiễm nhiên sánh vai cùng Romelu Lukaku để dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" sau lượt đấu mở màn.

 

Scotland tấn công dồn dập
Scotland tấn công dồn dập


Được đánh giá cao nhờ được thi đấu trên sân nhà Hampden Park, lại sở hữu nhiều nhân tố nổi trội đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh như Andy Robertson, Scott McTominay, John McGinn, Che Adams, thế nhưng Scotland lại không thể hiện được ưu thế trước CH Czech. Pha bóng đáng chú ý nhất mà các học trò của HLV Steve Clarke tạo ra trước cầu môn CH Czech là ở phút 32 khi Any Robertson tung cú sút xa hiểm hóc nhưng lại không thắng nổi thủ thành Tomas Vaclik phía CH Czech.
 

 McTominay tranh bóng cùng Vladimir Darida
McTominay tranh bóng cùng Vladimir Darida


Tấn công áp đảo nhưng không ghi được bàn, Scotland đã phải trả giá. Phút 42, sau một tình huống đá phạt góc không thành công của CH Czech, Vladimir Darida treo bóng bên cánh phải để Patrik Schick "đè" cặp trung vệ chủ nhà, bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn David Marshall. 1-0 cho đội khách CH Czech.
 

 

 Patrik Schick (10) đánh đầu mở tỉ số cho CH Czech
Patrik Schick (10) đánh đầu mở tỉ số cho CH Czech
 Ngôi sao của Leverkusen ghi bàn ở lần xuất kích đầu tiên ở Euro 2020
Ngôi sao của Leverkusen ghi bàn ở lần xuất kích đầu tiên ở Euro 2020


Giữa lúc đang dần lấy lại thế trận đầu hiệp 2, chủ nhà Scotland tiếp tục nhận thêm bàn thua đáng tiếc. Ở tình huống phản công nhanh phút 52, phát hiện thủ môn David Marshall bước lên khá cao, Patrik Schick lốp bóng từ gần giữa sân ghi bàn, nhân đôi cách biệt cho CH Czech bằng siêu phẩm cực kỳ đẹp mắt.

 

 Patrik Schick thăng hoa với cú đúp...
Patrik Schick thăng hoa với cú đúp...
Thủ môn Marshall bất lực lao vào lưới sau bàn thua thứ nhì
Thủ môn Marshall bất lực lao vào lưới sau bàn thua thứ nhì

 
Bị dẫn bàn khá xa, Scotland dâng cao đội hình tấn công và tưởng chừng đã có bàn rút ngắn cách biệt với pha dứt điểm cận thành của Lyndon Dykes phút 66. Tuy vậy, phản xạ tuyệt vời với pha phá bóng bằng chân của thủ môn Tomas Vaclik đã cứu thua cho CH Czech. Đội chủ nhà kiên trì tìm kiếm cơ hội ghi bàn nhưng không thể thắng nổi chốt chặn cuối của CH Czech.
 

 Vaclik cứu thua sau pha dứt điểm cận thành của Lyndon Dykes...
Vaclik cứu thua sau pha dứt điểm cận thành của Lyndon Dykes...
... pha cứu thua không tưởng
... pha cứu thua không tưởng



Từ vị thế đội "lót đường" ở bảng D, chiến thắng ngọt ngào trước Scotland giúp CH Czech vượt qua cả tuyển Anh để vươn lên dẫn đầu bảng D sau lượt trận mở màn.
 

... pha cứu thua không tưởng
 


Theo Đông Linh - Ảnh: Reuters (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh của "Tam sư"

Bản lĩnh của "Tam sư"

(GLO)- Bị dẫn bàn và đứng trước nhiều áp lực, rốt cuộc, đội tuyển Anh cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh thật sự của mình để ghi tên vào trận chung kết. Trong khi đó, Đan Mạch đã phải dừng bước đầy tiếc nuối trong một trận cầu họ đã chơi sòng phẳng ngay trên sân khách.
Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

(GLO)- Sau màn so tài cân não của các vị chiến lược gia, Italia đã giành tấm vé đầu tiên để vào chơi trận chung kết. Đó là chiến quả xứng đáng mang đậm dấu ấn chiến thuật cùng sự tỏa sáng của những ngôi sao.
Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

(GLO)- Vòng tứ kết Euro 2020 đã khép lại với nhiều cảm xúc trái chiều. Trong khi một số đội được hưởng “quả ngọt“ từ sức trẻ thì cũng có đội sở hữu dàn cầu thủ đang vào độ chín tài năng nhưng vẫn phải ngậm ngùi nuối tiếc.
Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

(GLO)- Sau hàng loạt “cơn địa chấn“ ở vòng 1/8, Euro 2020 hứa hẹn tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những trận đấu đầy cảm xúc. Liệu những “gã khổng lồ“ có chứng minh được bản lĩnh để nuôi tham vọng hay các đội bóng cửa dưới sẽ nối dài câu chuyện cổ tích của mình.
Một kỳ EURO lạ thường

Một kỳ EURO lạ thường

Khi Unai Simon đỡ bóng hời hợt để Croatia mở tỉ số trong trận đấu ở vòng 1/8 với Tây Ban Nha, EURO 2020 đã xác lập kỷ lục số phản lưới nhà nhiều nhất trong lịch sử, bằng các kỳ EURO trong 40 năm trước đó cộng lại (từ 1976 - 2016).