Morata vô duyên khó tin, Tây Ban Nha ra quân thất vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trận đấu đầu tiên tại EURO 2020 không bàn thắng có tên đội tuyển Tây Ban Nha vì sự vô duyên của Alvaro Morata.

Những pha dứt điểm cẩu thả của Alvaro Morata khiến Tây Ban Nha không thể có 3 điểm đầu tiên tại EURO 2020. Ảnh: UEFA
Những pha dứt điểm cẩu thả của Alvaro Morata khiến Tây Ban Nha không thể có 3 điểm đầu tiên tại EURO 2020. Ảnh: UEFA



Bất chấp việc chứng kiến Alvaro Morata bỏ lỡ những cơ hội rất đáng tiếc trong trận giao hữu với Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Luis Enrique vẫn xếp anh cho vai trò “số 9” khi Tây Ban Nha ra quân tại EURO 2020 với trận gặp Thụy Điển. Ngoài Morata, Enrique chỉ “điểm xuyết” cho đội hình xuất phát bằng 2 nhân tố gạo cội khác là Jordi Alba và Koke, các vị trí còn lại là những cầu thủ trẻ còn rất ít kinh nghiệm quốc tế như Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo

Tuy nhiên, cũng chỉ cần những nhân tố này, Tây Ban Nha đã chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận, với tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 84% trong hiệp 1. Những bài triển khai tấn công từ sân nhà của La Selecion đều rất bài bản, nhuần nhuyễn, khiến cho đối thủ chỉ còn biết căng mình chống đỡ.


 

 Thủ môn Robin Olsen xuất sắc cùng sự vô duyên của các chân sút Tây Ban Nha khiến trận đấu không thể có bàn thắng. Ảnh: UEFA
Thủ môn Robin Olsen xuất sắc cùng sự vô duyên của các chân sút Tây Ban Nha khiến trận đấu không thể có bàn thắng. Ảnh: UEFA


Có điều, kết thúc của các đường bóng lại không thể là sự hoàn hảo. Có không dưới 5 cơ hội rõ rệt để mở điểm trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng nếu như thủ thành Robin Olsen xuất sắc cản phá cú đánh đầu cận thành của Olmo thì Koke và Morata đã phung phí một cách đáng tiếc. Đặc biệt là Morata, khi anh đơn giản là không thể đưa bóng đi trúng đích ngay cả khi đã đối mặt với Olsen sau sai lầm của hàng thủ Thụy Điển.

Trong khi đó, Thụy Điển chỉ có 1 cơ hội duy nhất ở cuối hiệp 1 thuộc về Alexander Isak nhưng đủ khiến đội chủ nhà thót tim. Một mình giữa vòng vây nhưng tiền đạo câu lạc bộ Real Sociedad vẫn dứt điểm được, bóng vượt qua thủ môn Unai Simon, đập chân Marcos Llorente, đập cột dọc rồi lại về tay Simon.

Enrique không có thay đổi nào sau giờ nghỉ và các học trò của ông cũng không thay đổi thói quen rất thiếu trách nhiệm trong việc điều chỉnh thước ngắm và điềm tĩnh hơn khi ra chân. Có lẽ Enrique cũng đã ước có Isak trong đội hình khi chứng kiến cầu thủ 21 tuổi một lần nữa nhảy múa giữa 3 hậu vệ áo đỏ, kiến tạo cho Marcus Berg nhưng chân sút 34 tuổi lại không thể đệm bóng vào lưới từ khoảng cách rất gần.


 

 Thụy Điển cũng không may mắn với 2 cơ hội bị bỏ lỡ, trong khi Gerard Moreno vào sân cũng không thay đổi được tình hình cho Tây Ban Nha. Ảnh: UEFA
Thụy Điển cũng không may mắn với 2 cơ hội bị bỏ lỡ, trong khi Gerard Moreno vào sân cũng không thay đổi được tình hình cho Tây Ban Nha. Ảnh: UEFA



Cuối cùng thì cả 2 chân sút bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nhất của 2 bên đều phải rời sân sau 65 phút. Trong khi Enrique lần lượt đưa thêm các nhân tố tấn công, trong đó có Gerard Moreno, thì phía bên kia, ông Janne Andersson lại rút Isak – cầu thủ hay nhất của Thụy Điển, ra nghỉ.

Bất kể tận dụng hết số lần thay người của cả 2 bên, bảng tỉ số vẫn không hề nhúc nhích, dù trong 6 phút bù giờ, Moreno và Paplo Sarabia đều có cơ hội rất tốt.

EURO 2020 chứng kiến trận hòa 0-0 đầu tiên, còn Tây Ban Nha có trận thứ 2 trong 14 trận gần nhất không thể ghi bàn tại các kỳ EURO và vì thế, họ vẫn chỉ thắng 1 trong 6 trận ra quân ở các giải đấu lớn gần đây. Những dấu hỏi lại đầy thêm với Enrique.

https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/morata-vo-duyen-kho-tin-tay-ban-nha-ra-quan-that-vong-920531.ldo
 

Theo TAM NGUYÊN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh của "Tam sư"

Bản lĩnh của "Tam sư"

(GLO)- Bị dẫn bàn và đứng trước nhiều áp lực, rốt cuộc, đội tuyển Anh cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh thật sự của mình để ghi tên vào trận chung kết. Trong khi đó, Đan Mạch đã phải dừng bước đầy tiếc nuối trong một trận cầu họ đã chơi sòng phẳng ngay trên sân khách.
Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

(GLO)- Sau màn so tài cân não của các vị chiến lược gia, Italia đã giành tấm vé đầu tiên để vào chơi trận chung kết. Đó là chiến quả xứng đáng mang đậm dấu ấn chiến thuật cùng sự tỏa sáng của những ngôi sao.
Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

(GLO)- Vòng tứ kết Euro 2020 đã khép lại với nhiều cảm xúc trái chiều. Trong khi một số đội được hưởng “quả ngọt“ từ sức trẻ thì cũng có đội sở hữu dàn cầu thủ đang vào độ chín tài năng nhưng vẫn phải ngậm ngùi nuối tiếc.
Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

(GLO)- Sau hàng loạt “cơn địa chấn“ ở vòng 1/8, Euro 2020 hứa hẹn tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những trận đấu đầy cảm xúc. Liệu những “gã khổng lồ“ có chứng minh được bản lĩnh để nuôi tham vọng hay các đội bóng cửa dưới sẽ nối dài câu chuyện cổ tích của mình.
Một kỳ EURO lạ thường

Một kỳ EURO lạ thường

Khi Unai Simon đỡ bóng hời hợt để Croatia mở tỉ số trong trận đấu ở vòng 1/8 với Tây Ban Nha, EURO 2020 đã xác lập kỷ lục số phản lưới nhà nhiều nhất trong lịch sử, bằng các kỳ EURO trong 40 năm trước đó cộng lại (từ 1976 - 2016).