Kết quả EURO 2020 ngày 28/6: VAR lên tiếng, Hà Lan nhận cú sốc trước CH Czech

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cú sốc đầu tiên đã xảy ra ở vòng 1/8 EURO 2020 khi CH Czech đánh bại Hà Lan với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền vào vòng tứ kết.
Hà Lan đang dần trở lại với đúng hình ảnh của một "Cơn lốc màu da cam". Họ toàn thắng ở vòng bảng và có cơ hội lớn tiến vào tứ kết khi chỉ phải gặp CH Czech tại vòng 1/8. Trên sân Puskas Arena, Hà Lan ra sân trong sơ đồ 3-4-1-2 với Memphis Depay và Donyell Malen đá cặp tiền đạo. Hỗ trợ ngay phía sau họ là Gini Wijnaldum trong vai trò "số 10".
 
Tình huống nguy hiểm nhất của Hà Lan ở hiệp 1.
Tình huống nguy hiểm nhất của Hà Lan ở hiệp 1.
Với đẳng cấp cao hơn, Hà Lan ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc khiến CH Czech phải co cụm chống đỡ. Ngay ở phút thứ 8, CĐV của CH Czech phải thót tim với một pha dàn xếp tấn công sắc nét của Hà Lan. Blind treo bóng thuận lợi cho De Ligt băng xuống đánh đầu trước khung thành trống, nhưng trung vệ của Juve đã rơi vào thế việt vị.
Hai phút sau, Blind tiếp tục có pha phối hợp ăn ý với Memphis Depay nhưng thủ thành Vaclik đã chơi cảnh giác. Dù chơi ở vị trí trung vệ nhưng Blind dâng lên rất cao không khác gì một tiền vệ tấn công. Cựu sao M.U liên tục có những pha tỉa bóng cho các đồng đội ở phía trên.
Phải tới phút 22, CH Czech mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên của mình. Từ quả treo bóng của đồng đội, Soucek bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Các đường lên bóng của CH Czech khá đơn giản khi họ chủ yếu câu bóng bóng vào trong cho Soucek đánh đầu.
 
De Ligt bị thẻ đỏ sau khi dùng tay gạt bóng.
De Ligt bị thẻ đỏ sau khi dùng tay gạt bóng.
Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, thế trận bất ngờ đổi chiều sau khi Hà Lan phải chơi thiếu người ở phút 52. De Ligt sau một tình huống tranh chấp yếu thế trước Schick đã cố tình dùng tay gạt bóng. Trọng tài ban đầu chỉ rút thẻ vàng cho De Ligt, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã rút thẻ đỏ trực tiếp, đuổi trung vệ của Juve khỏi sân.
Chơi thiếu người, Hà Lan bị CH Czech ép sân mạnh mẽ. Nỗ lực của CH Czech đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỉ số của Holes với một pha đánh đầu cận thành. Tình thế buộc Hà Lan phải đẩy đội hình lên rất cao để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong thế thiếu người, Hà Lan tỏ ra lép vế trong những tình huống tranh chấp ở khu trung tuyến.
 
CH Czech đã tạo ra cú sốc đầu tiên ở vòng 1/8 EURO 2020.
CH Czech đã tạo ra cú sốc đầu tiên ở vòng 1/8 EURO 2020.
Đến phút 80, Schick nhân đôi cach biệt cho CH Czech với một pha dứt điểm cực kỳ tinh tế. Thủ thành Stekelenburg đã khép góc nhưng vẫn để bóng đi sát sạt cột dọc vào lưới. Đây được xem như dấu chấm hết cho tham vọng của Hà Lan.
Trong khoảng thời gian còn lại, Hà Lan dồn lên tấn công nhưng không gây ra những sức ép thực sự. CH Czech phòng ngự chủ động và bảo toàn thắng lợi 2-0. Với kết quả này, CH Czech đã loại Hà Lan để giành vé vào tứ kết EURO 2020. Đây là kết quả bất ngờ đầu tiên ở vòng 1/8.
Theo Minh Tú (Dân Việt)

https://danviet.vn/ket-qua-euro-2020-ngay-28-6-var-len-tieng-ha-lan-nhan-cu-soc-truoc-ch-czech-20210627223640612.htm

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh của "Tam sư"

Bản lĩnh của "Tam sư"

(GLO)- Bị dẫn bàn và đứng trước nhiều áp lực, rốt cuộc, đội tuyển Anh cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh thật sự của mình để ghi tên vào trận chung kết. Trong khi đó, Đan Mạch đã phải dừng bước đầy tiếc nuối trong một trận cầu họ đã chơi sòng phẳng ngay trên sân khách.
Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

(GLO)- Sau màn so tài cân não của các vị chiến lược gia, Italia đã giành tấm vé đầu tiên để vào chơi trận chung kết. Đó là chiến quả xứng đáng mang đậm dấu ấn chiến thuật cùng sự tỏa sáng của những ngôi sao.
Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

(GLO)- Vòng tứ kết Euro 2020 đã khép lại với nhiều cảm xúc trái chiều. Trong khi một số đội được hưởng “quả ngọt“ từ sức trẻ thì cũng có đội sở hữu dàn cầu thủ đang vào độ chín tài năng nhưng vẫn phải ngậm ngùi nuối tiếc.
Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

(GLO)- Sau hàng loạt “cơn địa chấn“ ở vòng 1/8, Euro 2020 hứa hẹn tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những trận đấu đầy cảm xúc. Liệu những “gã khổng lồ“ có chứng minh được bản lĩnh để nuôi tham vọng hay các đội bóng cửa dưới sẽ nối dài câu chuyện cổ tích của mình.
Một kỳ EURO lạ thường

Một kỳ EURO lạ thường

Khi Unai Simon đỡ bóng hời hợt để Croatia mở tỉ số trong trận đấu ở vòng 1/8 với Tây Ban Nha, EURO 2020 đã xác lập kỷ lục số phản lưới nhà nhiều nhất trong lịch sử, bằng các kỳ EURO trong 40 năm trước đó cộng lại (từ 1976 - 2016).