Harry Kane mờ nhạt, tuyển Anh suýt thua Scotland

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhận được rất nhiều kì vọng nhưng tuyển Anh đã phải chia điểm với Scotland trong trận đấu mà đối thủ còn nhiều cơ hội hơn cả đội chủ nhà Wembley.

 Harry Kane tiếp tục thể hiện phong độ mờ nhạt ở trận thứ hai liên tiếp của Anh ở Euro 2020
Harry Kane tiếp tục thể hiện phong độ mờ nhạt ở trận thứ hai liên tiếp của Anh ở Euro 2020


Cũng giống như trận thắng Croatia 1-0, đội tuyển Anh nhập cuộc bằng lối chơi tấn công dồn dập khi tiếp đón Scotland trên sân nhà Wembley. Tuy nhiên, trời mưa lớn đã ảnh hưởng đến lối chơi nhanh của người Anh, trong khi Scotland lại tỏ ra thích ứng rất nhanh với điều kiện sân trơn, bóng ướt.

Ở hiệp đầu tiên, ngoài trừ tình huống trung vệ John Stones lên hỗ trợ tấn công đánh đầu đưa bóng tìm đến cột dọc của đội khách, tuyển Anh sau đó hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội dứt điểm về khung thành thủ môn Grant Hanley. Ngược lại trong 90 phút so tài, Scotland là đội tạo ra được 4 tình huống có thể ghi bàn, nếu các hậu vệ Anh không can thiệp, giải nguy kịp thời cho thủ môn Pickford.

 

 Kane bị HLV Southgate thay ra ở phút 74, nhưng tuyển Anh sau đó vẫn phải chia điểm
Kane bị HLV Southgate thay ra ở phút 74, nhưng tuyển Anh sau đó vẫn phải chia điểm


Chỉ kiểm soát bóng 36% nhưng hầu hết những cơ hội nguy hiểm nhất lại thuộc về Scotland. Phút 32, O'Donnell vung chân vô lê kĩ thuật, tuy nhiên, thủ môn Pickford đã đổ người cản phá xuất sắc. Che Adams sau đó đánh đầu bồi nhưng bóng đi ra biên.

Phút 60, Scotland được hưởng quả phạt góc. Lyndon Dykes dứt điểm nhanh như chớp, Pickford đã đứng chôn chân nhưng Reece James xuất hiện kịp thời và phá bóng ngay trước vạch cầu môn.

Chứng kiến sự bế tắc của bộ đôi Harry Kane và Raheem Sterling, HLV Gareth Southgate buộc phải thêm thêm Jack Grealish và Marcus Rashford vào sân với hy vọng 15 phút cuối, tuyển Anh sẽ tấn công khởi sắc hơn. Tuy nhiên, ngoại trừ một vài tình huống áp sát vòng cấm địa nhưng không thể dứt điểm chính xác, các tuyển thủ Anh bất lực nhìn Scotland hóa giải mọi cơ hội, từ đó mang 1 điểm rời sân Wembley.

 

 Scotland tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn Anh dù kiểm soát bóng chỉ 36%
Scotland tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn Anh dù kiểm soát bóng chỉ 36%


Như vậy sau lượt trận thứ hai, tuyển Anh vẫn đứng nhì bảng D với 4 điểm, kém hiệu số so với CH Czech. Ở lượt trận cuối, Anh sẽ chạm trán CH Czech trong khi Scotland vẫn còn hy vọng vào vòng knock-out nếu đánh bại được Croatia.

Theo Anh Dũng (NLĐO/Ảnh: Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh của "Tam sư"

Bản lĩnh của "Tam sư"

(GLO)- Bị dẫn bàn và đứng trước nhiều áp lực, rốt cuộc, đội tuyển Anh cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh thật sự của mình để ghi tên vào trận chung kết. Trong khi đó, Đan Mạch đã phải dừng bước đầy tiếc nuối trong một trận cầu họ đã chơi sòng phẳng ngay trên sân khách.
Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

(GLO)- Sau màn so tài cân não của các vị chiến lược gia, Italia đã giành tấm vé đầu tiên để vào chơi trận chung kết. Đó là chiến quả xứng đáng mang đậm dấu ấn chiến thuật cùng sự tỏa sáng của những ngôi sao.
Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

(GLO)- Vòng tứ kết Euro 2020 đã khép lại với nhiều cảm xúc trái chiều. Trong khi một số đội được hưởng “quả ngọt“ từ sức trẻ thì cũng có đội sở hữu dàn cầu thủ đang vào độ chín tài năng nhưng vẫn phải ngậm ngùi nuối tiếc.
Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

(GLO)- Sau hàng loạt “cơn địa chấn“ ở vòng 1/8, Euro 2020 hứa hẹn tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những trận đấu đầy cảm xúc. Liệu những “gã khổng lồ“ có chứng minh được bản lĩnh để nuôi tham vọng hay các đội bóng cửa dưới sẽ nối dài câu chuyện cổ tích của mình.
Một kỳ EURO lạ thường

Một kỳ EURO lạ thường

Khi Unai Simon đỡ bóng hời hợt để Croatia mở tỉ số trong trận đấu ở vòng 1/8 với Tây Ban Nha, EURO 2020 đã xác lập kỷ lục số phản lưới nhà nhiều nhất trong lịch sử, bằng các kỳ EURO trong 40 năm trước đó cộng lại (từ 1976 - 2016).