EURO 2020: Đánh bại Bồ Đào Nha, tuyển Đức làm nên lịch sử… phản lưới nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuyển Đức đã làm nên lịch sử ở giải đấu danh giá nhất châu Âu dành cho tuyển quốc gia nhờ bàn phản lưới nhà của Ruben Dias trong chiến thắng 4-2 trước Bồ Đào Nha ở bảng F EURO 2020 kết thúc rạng sáng nay (20.6, giờ VN).
 
Tuyển Đức (áo trắng) đánh bại Bồ Đào Nha nhờ 2 pha phản lưới nhà của đối thủ. Ảnh: AFP
Tuyển Đức (áo trắng) đánh bại Bồ Đào Nha nhờ 2 pha phản lưới nhà của đối thủ. Ảnh: AFP
Đội bóng của HLV Joachim Loew đã thua trận mở màn EURO 2020 với tỷ số 0-1 trước tuyển Pháp sau khi trung vệ Mats Hummels phản lưới nhà giúp đối thủ cùng bảng F của họ giành trọn 3 điểm. Và tuyển Đức đã có một khởi đầu đầy thất vọng sau khi Cristiano Ronaldo đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước chỉ sau 15 phút ở lượt trận thứ 2 bảng F sau một pha phản công chớp nhoáng.
 
Dias (người nằm) đá phản lưới nhà giúp tuyển Đức gỡ hoà. Ảnh: AFP
Dias (người nằm) đá phản lưới nhà giúp tuyển Đức gỡ hoà. Ảnh: AFP
“Cổ xe tăng” Đức dồn lên tấn công và cuối cùng được đền đáp khi trung vệ ngôi sao của Man City, Ruben Dias (Bồ Đào Nha) chọc thủng lưới nhà. Bàn thắng này đồng nghĩa với việc tuyển Đức trở thành đội đầu tiên trong lịch sử các kỳ EURO vừa đá phản lưới nhà vừa được hưởng lợi từ pha đá phản lưới nhà của đối thủ.
EURO 2020 cũng thực sự kỳ lạ khi hiện đã chứng kiến 5 bàn phản lưới nhà. Trong đó, Raphael Guerreiro tiếp tục có bàn phản lưới nhà thứ hai của tuyển Bồ Đào Nha để giúp Đức vượt lên dẫn trước 2-1 ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.
 
Pha phản lưới nhà thứ 2 của tuyển Bồ Đào Nha trong hiệp 1 trận gặp Đức. Ảnh: AFP
Pha phản lưới nhà thứ 2 của tuyển Bồ Đào Nha trong hiệp 1 trận gặp Đức. Ảnh: AFP
Trước trận đấu với tuyển Bồ Đào Nha ở Munich, Hummels đã vui nhộn tiết lộ cậu con trai 3 tuổi của mình đã ăn mừng bàn thắng của anh vào lưới… tuyển Pháp. Hậu vệ 32 tuổi của Borussia Dortmund đã thúc bóng vượt qua thủ môn Manuel Neuer để đưa nhà đương kim vô địch thế giới vượt lên dẫn trước. Sai lầm của hậu vệ này khiến người hâm mộ Đức hết hồn, nhưng con trai riêng của anh có vẻ thích thú với điều đó. Phát biểu trên tờ Bild , Hummels cho biết: “Rất may, cậu bé vẫn chưa biết phản lưới nhà là gì. Cậu bé cứ nghĩ bóng vào lưới luôn luôn đúng. Tôi được biết rằng cậu bé đang ăn mừng. Có lẽ tôi sẽ phải dạy nó điều đó!".
 
Pha đá phản lưới nhà của Hummels khiến tuyển Đức thua Pháp. Ảnh: AFP
Pha đá phản lưới nhà của Hummels khiến tuyển Đức thua Pháp. Ảnh: AFP
Trận thắng quan trọng trước Bồ Đào Nha giúp tuyển Đức sáng cơ hội đi tiếp khi sẽ tiếp đón Hungary trên sân nhà ở lượt trận cuối bảng F. Trong khi đó, tuyển Pháp sẽ có cuộc đụng độ với đương kim vô địch Bồ Đào Nha trên sân Puskas Arena ở Budapest (Hungary). Hai trận lượt cuối bảng F đều diễn ra lúc 2 giờ sáng 24.6, giờ VN).
 
Bảng xếp hạng bảng F sau 2 lượt đấu
Bảng xếp hạng bảng F sau 2 lượt đấu
Theo Tây Nguyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh của "Tam sư"

Bản lĩnh của "Tam sư"

(GLO)- Bị dẫn bàn và đứng trước nhiều áp lực, rốt cuộc, đội tuyển Anh cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh thật sự của mình để ghi tên vào trận chung kết. Trong khi đó, Đan Mạch đã phải dừng bước đầy tiếc nuối trong một trận cầu họ đã chơi sòng phẳng ngay trên sân khách.
Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

(GLO)- Sau màn so tài cân não của các vị chiến lược gia, Italia đã giành tấm vé đầu tiên để vào chơi trận chung kết. Đó là chiến quả xứng đáng mang đậm dấu ấn chiến thuật cùng sự tỏa sáng của những ngôi sao.
Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

(GLO)- Vòng tứ kết Euro 2020 đã khép lại với nhiều cảm xúc trái chiều. Trong khi một số đội được hưởng “quả ngọt“ từ sức trẻ thì cũng có đội sở hữu dàn cầu thủ đang vào độ chín tài năng nhưng vẫn phải ngậm ngùi nuối tiếc.
Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

(GLO)- Sau hàng loạt “cơn địa chấn“ ở vòng 1/8, Euro 2020 hứa hẹn tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những trận đấu đầy cảm xúc. Liệu những “gã khổng lồ“ có chứng minh được bản lĩnh để nuôi tham vọng hay các đội bóng cửa dưới sẽ nối dài câu chuyện cổ tích của mình.
Một kỳ EURO lạ thường

Một kỳ EURO lạ thường

Khi Unai Simon đỡ bóng hời hợt để Croatia mở tỉ số trong trận đấu ở vòng 1/8 với Tây Ban Nha, EURO 2020 đã xác lập kỷ lục số phản lưới nhà nhiều nhất trong lịch sử, bằng các kỳ EURO trong 40 năm trước đó cộng lại (từ 1976 - 2016).