Cây khế bỗng "mọc thêm" đầu chuột xuất hiện tại "khu nhà giàu" ở Sài Gòn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một cây khế hình con chuột độc đáo vừa xuất hiện tại “khu nhà giàu” ở Sài Gòn khiến nhiều người tò mò và thích thú. “Khế chuột” được chủ nhân chào bán với giá nửa tỷ trong dịp Tết Canh Tý này.

Những ngày qua, nhiều người thích thú khi trông thấy một cây khế lạ xuất hiện tại Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM). Cây kiểng độc đáo này có hình dáng như một chú chuột, đặc biệt là cái đầu được tạo hình rất rõ nét.
Những ngày qua, nhiều người thích thú khi trông thấy một cây khế lạ xuất hiện tại Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM). Cây kiểng độc đáo này có hình dáng như một chú chuột, đặc biệt là cái đầu được tạo hình rất rõ nét.
Chủ nhân của cây khế này là ông Nguyễn Văn Mến (51 tuổi, quê Bến Tre), một người chơi cây kiểng lâu năm. Theo ông Mến, tuy không biết chính xác tuổi đời trước đó, nhưng từ lúc ông mua cây về cho đến nay cũng đã được cả chục năm.
Chủ nhân của cây khế này là ông Nguyễn Văn Mến (51 tuổi, quê Bến Tre), một người chơi cây kiểng lâu năm. Theo ông Mến, tuy không biết chính xác tuổi đời trước đó, nhưng từ lúc ông mua cây về cho đến nay cũng đã được cả chục năm.
Vào năm ngoái, cây khế này được ông Mến tạo hình một con heo. “Năm vừa rồi tôi cũng ra giá 500 triệu và có người trả giá 350 triệu nhưng tôi không bán”, ông Mến chia sẻ.
Vào năm ngoái, cây khế này được ông Mến tạo hình một con heo. “Năm vừa rồi tôi cũng ra giá 500 triệu và có người trả giá 350 triệu nhưng tôi không bán”, ông Mến chia sẻ.
Theo ông Mến, sức sống của cây khế này cực kỳ mãnh liệt, đến nỗi chỉ còn có bộ rễ, nó vẫn đâm chồi và phát triển khi được ông mang về chăm sóc.
Theo ông Mến, sức sống của cây khế này cực kỳ mãnh liệt, đến nỗi chỉ còn có bộ rễ, nó vẫn đâm chồi và phát triển khi được ông mang về chăm sóc.
Sau khi vào chậu tạo dáng bonsai, ông mới quyết định tạo hình con vật cho cây khế.
Sau khi vào chậu tạo dáng bonsai, ông mới quyết định tạo hình con vật cho cây khế.
Ông Mến cho biết do thân cây đã rất giống với một con thú nên năm ngoái ông tạo hình con heo, năm nay Canh Tý nên ông tạo hình thành đầu của một con chuột.
Ông Mến cho biết do thân cây đã rất giống với một con thú nên năm ngoái ông tạo hình con heo, năm nay Canh Tý nên ông tạo hình thành đầu của một con chuột.
 Nghệ nhân Mến cho biết phần tạo hình đầu chuột trên cây khế tốn khá nhiều thời gian. “Năm nay tôi cũng chào bán cây khế này với giá 500 triệu đồng. Phải đúng 500 triệu mới bán, thấp hơn tôi không bán”, chủ cây khế khẳng định.
Nghệ nhân Mến cho biết phần tạo hình đầu chuột trên cây khế tốn khá nhiều thời gian. “Năm nay tôi cũng chào bán cây khế này với giá 500 triệu đồng. Phải đúng 500 triệu mới bán, thấp hơn tôi không bán”, chủ cây khế khẳng định.
 Những cành cây vươn lên từ bộ rễ được ông Mến tạo dáng uốn và tạo kiểu bonsai.
Những cành cây vươn lên từ bộ rễ được ông Mến tạo dáng uốn và tạo kiểu bonsai.
 Theo nghệ nhân Mến, cây khế của ông cho ra hoa trái quanh năm. “Hết một đợt trái chín tôi lại cho ra thêm một đợt hoa nữa. Cứ thế kéo dài liên tục nhiều lần trong năm”, ông Mến cho biết.
Theo nghệ nhân Mến, cây khế của ông cho ra hoa trái quanh năm. “Hết một đợt trái chín tôi lại cho ra thêm một đợt hoa nữa. Cứ thế kéo dài liên tục nhiều lần trong năm”, ông Mến cho biết.
Ngoài cây khế hình chuột, ông Mến còn sở hữu cây vú sữa cũng tạo hình chuột.
Ngoài cây khế hình chuột, ông Mến còn sở hữu cây vú sữa cũng tạo hình chuột.
Về cây vú sữa, chủ nhân của nó cho biết giá bán là 100 triệu đồng. “Đây là cây vú sữa được tôi tạo hình chuột và có đội đĩnh vàng trên đầu. Tôi sẽ bán với giá 100 triệu đồng. Cây này đã ra bông và đậu trái rất nhiều”, ông Mến nói.
Về cây vú sữa, chủ nhân của nó cho biết giá bán là 100 triệu đồng. “Đây là cây vú sữa được tôi tạo hình chuột và có đội đĩnh vàng trên đầu. Tôi sẽ bán với giá 100 triệu đồng. Cây này đã ra bông và đậu trái rất nhiều”, ông Mến nói.
Cũng tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, nhiều bonsai “độc” cũng được trưng bày khiến nhiều người đến xem không khỏi trầm trồ khen ngợi.
Cũng tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, nhiều bonsai “độc” cũng được trưng bày khiến nhiều người đến xem không khỏi trầm trồ khen ngợi.


http://danviet.vn/tin-tuc/cay-khe-bong-moc-them-dau-chuot-xuat-hien-tai-khu-nha-giau-o-sai-gon-1050747.html
 

Theo Đông Thịnh (Dân Việt)