Giọt nước mắt muộn màng của ông Tất Thành Cang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị cáo Tất Thành Cang - Cựu Phó Bí thư Thường  trực Thành ủy TP.HCM - đã khóc khi nói lời sau cùng. Và cùng như nhiều bị cáo từng là quan chức khác, ông Cang cho rằng, mình không cố tình phạm tội.

 

Bị cáo Tất Thành Cang. Ảnh: LĐO
Bị cáo Tất Thành Cang. Ảnh: LĐO


"Vụ án này xảy ra có liên quan đến bị cáo, nhưng nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn của bị cáo. Bị cáo chỉ sai sót khi quá trình làm việc đã thiếu kiểm tra, không phát hiện kịp thời sai sót. Bị cáo gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước vì đã ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng, Nhà nước" - bị cáo Tất Thành Cang đã nói trong nước mắt, nhất là khi nhắc đến gia đình, một gia đình truyền thống cách mạng đã bị ảnh hưởng vì ông.

Việc bị cáo Tất Thành Cang có cố tình sai phạm hay "nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn" đã có các cơ quan tố tụng làm rõ. Tuy nhiên, không thể có chuyện chỉ sai sót mà ông Tất Thành Cang bị cách chức, khai trừ đảng và bị xử lý bằng pháp luật hình sự như ngày hôm nay.

Nhưng dù sao, cũng ghi nhận những lời nói sau cùng của bị cáo Tất Thành Cang, nhất là khi ông nhắn nhủ rằng, các cán bộ công chức vì lương tâm, trách nhiệm, vì nhân dân khi trình bày báo cáo với các cấp chính quyền cần trình bày trung thực, đầy đủ để người lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn.

"Lương tâm, trách nhiệm, vì nhân dân, trung thực", những điều còn thiếu vắng ở nhiều công bộc hiện nay và cũng chính vì không có những phẩm chất này nên mới có nhiều quan chức rơi vào vòng lao lý. Bị cáo Tất Thành Cang nhận ra được những điều này thì đã quá muộn, nhưng sự ân hận và lời nói của ông là sự cảnh tỉnh đối với nhiều người khác.

Cũng như bị cáo Tất Thành Cang, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8.6, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến - Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM - xin giảm án để sớm đi thi hành án, ông nói: "Bị cáo không vụ lợi mà chỉ sai do sơ suất. Bị cáo không phải biết sai mà vẫn làm. Đây có thể coi là tai nạn nghề nghiệp của bị cáo, nếu bị cáo chặt chẽ hơn thì mọi chuyện sẽ khác".

Nhiều bị cáo có chức có quyền, bằng này cấp nọ, học vị kia, nhưng khi ra trước tòa lại nói mình không được đào tạo bài bản, nên gây ra sai sót, sơ suất.

Tất cả bị cáo đều kể công, có quá trình công tác tốt, cống hiến cho đất nước không sợ gian khổ, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc.

Nhưng tất cả lời tự bào chữa đó đều không thuyết phục, đơn giản vì họ đã có hành vi vi phạm pháp luật. Khi đã phạm những tội danh liên quan đến tham ô, tham nhũng, làm thất thoát tài sản của nhà nước, không thể tự cho mình là chí công, vô tư được.

Có ý kiến còn cho họ là "tinh hoa" của đất nước nhưng vướng vòng lao lý. Xin thưa, họ không phải là "tinh hoa", họ là quan chức biến chất, thoái hóa, là "những con sâu làm rầu nồi canh".

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/giot-nuoc-mat-muon-mang-cua-ong-tat-thanh-cang-1054489.ldo

Có thể bạn quan tâm

Ba trụ cột và 3 hành động

Ba trụ cột và 3 hành động

Một khảo sát về môi trường công vụ, điều kiện làm việc và kỳ vọng của cán bộ, công chức, viên chức TPHCM vừa được Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố thực hiện trên 12.869 phiếu đối với công chức, 76.601 phiếu đối với viên chức.
Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây đã chứng kiến nhiều tiến bộ đáng kinh ngạc, từ việc tối ưu hóa quy trình công nghiệp đến việc tạo ra các hệ thống tương tác thông minh có khả năng học hỏi và phát triển theo thời gian.
Tự giác… thoát nghèo

Tự giác… thoát nghèo

Từ cuối năm 2023 đến nay, Mường Lát, huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa và là một trong những huyện nghèo nhất nước, đã có hơn 100 hộ gia đình ở các xã biên giới Mường Chanh, Quang Chiểu xung phong thoát nghèo.