Dại như… vượt biên chui

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi lựa chọn việc 'vượt biên chui' đầy sai lầm, họ đã có chuyến trở về cố hương đầy giông bão khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và cả nước đang căng mình chống dịch.

 

Nhóm người vượt biên từ Lào với giá 7 triệu đồng/người bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện hôm 10.1 - ẢNH: CÔNG AN QUẢNG TRỊ
Nhóm người vượt biên từ Lào với giá 7 triệu đồng/người bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện hôm 10.1 - ẢNH: CÔNG AN QUẢNG TRỊ


Cận tết, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép nóng lên trên tất cả các tuyến đường biên của cả nước. Người lao động Việt Nam muốn về quê ăn tết và đó là nguyện vọng chính đáng sau khi khó nhọc mưu sinh nơi xứ người. Tiếc thay, khi lựa chọn việc “vượt biên chui” đầy sai lầm, họ đã có chuyến trở về cố hương đầy giông bão khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và cả nước đang căng mình chống dịch.

“Vượt biên chui” - “tiền mất tật mang” là 2 mệnh đề song song. Bởi để lọt vào “đường dây ma quỷ” ấy, ít thì phải tốn từ vài triệu đến vài chục triệu đồng họ mới được bọn buôn người giúp luồn lách, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nhưng rồi, họ đối diện với nguy cơ bị truy đuổi từ cơ quan chức năng, bị đưa đi cách ly và thậm chí bị phạt tù.

Không ai muốn trở về quê hương dịp cận tết theo những cách “oan trái” như trên. Nhưng lạ lùng thay, “vượt biên chui” vẫn rất nóng, bất chấp hậu quả. Nhất là khi nhóm bệnh nhân Covid-19 số 1440 (quê Vĩnh Long) nhập cảnh trái phép ở khu vực cửa khẩu An Giang hôm 24.12.2020 đã bị cơ quan CSĐT khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Ở khu vực miền Trung cũng đang nóng. Đơn cử Quảng Trị, khuya 10.1, nhà chức trách phát giác 6 lao động “vượt biên chui” từ Lào về Việt Nam với giá 7 triệu đồng/người. Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, thủ tục để được nhập cảnh từ Lào không quá khó khăn, khi chỉ cần đến đăng ký tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại nước bạn để cập nhật danh sách lên mạng, chuyển cơ quan nước sở tại. Sau khi nhập cảnh Việt Nam, chỉ cần cách ly thêm 14 ngày nữa là... xong.

“Tôi thực sự không hiểu vì sao bà con lại cứ “vượt biên chui” như vậy? Nhiều người cứ tưởng vậy là “khôn”, kiểu “khôn lanh” nhưng thực ra là rất dại”, một sĩ quan lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chia sẻ.

 

Theo NGUYỄN PHÚC (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).