Một nghị quyết về karaoke, loa thùng và loa kẹo kéo!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyện hát hò gây ồn ào có thể quá nhỏ so với nhiều vấn đề dân sinh khác nhưng dưới mắt người dân, đó là thước đo hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Phải sớm xóa những bức xúc do hát hò sai chỗ, sai giờ cứ anh ách trong từng người dân đô thị.
 


Tiếng ồn từ karaoke trong phố, gồm cả “loa kẹo kéo” không còn là chuyện phiền muộn nho nhỏ nữa, mà đang gây ra mâu thuẫn, bức xúc trong cộng đồng dân cư, thậm chí dẫn đến án mạng. Vấn đề này đã được nhiều địa phương nhắc đến, nay được đặt lên bàn của HĐND TP.HCM.

Liệu TP.HCM có hóa giải được vấn nạn này, hay lại đi vào vết xe của nhiều địa phương khác, khó giải quyết?

Ai chịu trách nhiệm khi để tiếng ồn làm phiền, phá vỡ không gian sống an bình của người dân đô thị? Các đại biểu và chủ tịch HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM muốn truy cho ra trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Tiếc rằng, một lần nữa đại diện các sở ngành lại dẫn ra hàng loạt quy định, sau đó tiếp tục điệp khúc kêu khó vì không có đủ thiết bị đo tiếng ồn, hay khó bắt quả tang người vi phạm... Những khó khăn đó nghe rất cũ, đã được nhiều tỉnh nêu ra khi đề cập đến vấn nạn này.

Không có một giải pháp nào được đưa ra để giải quyết, kể cả với một đô thị có mật độ dân số đông, mà một người hát không đúng chỗ, đúng lúc có thể "tra tấn" cả trăm người.

Không lẽ việc dẹp vấn nạn tiếng ồn chỉ trông chờ vào thiết bị đo đạc? Không lẽ lý do thiếu thiết bị, vốn đã kêu ca nhiều năm, nay vẫn tiếp tục thiếu? Vậy thời gian qua cơ quan chức năng làm gì?

Cứ cho là có thiết bị đo đi, nhưng bao nhiêu mới đủ khi tình trạng ca hát không đúng chỗ, gây phiền hà cả khu dân cư diễn ra nhiều nơi?

Cứ thế này, người dân dựa vào đâu để bảo vệ cuộc sống an lành của mình? Cứ thế này, mơ ước kiểm soát tiếng ồn lại đi vào ngõ cụt. Khi cơ quan chức năng nói khó, sẽ không có ai chấn chỉnh, người dân lại phải tự xử với nhau, mâu thuẫn phát sinh từ đây. "Tình phố, nghĩa phường" cũng sứt mẻ từ đây.

Những phát sinh này hoàn toàn mâu thuẫn với những gì mà TP.HCM đang hướng tới, đó là xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Người dân sống ở đô thị có quyền mơ rằng một ngày nào đó rất gần, chính quyền sẽ cung cấp cho họ một chỉ dẫn để xử lý khi bị "tra tấn" bởi karaoke.

Chẳng hạn khi có người hát karaoke giữa giờ nghỉ trưa, ngay giờ học tập của con trẻ, hoặc quá khuya... gây phiền hà cho hàng xóm, người dân sẽ gọi điện thoại cho công an phường, cho chính quyền phường. Chỉ 5 - 10 phút sau, người của chính quyền sẽ có mặt để giải quyết.

Nếu không có mặt kịp thời, người dân có quyền gọi để phản ảnh lên cấp cao hơn... Nếu những cuộc gọi này không được cơ quan có trách nhiệm xử lý, người liên quan phải chịu trách nhiệm. Những nơi có nhiều người dân than phiền bị "tra tấn" bởi tiếng ồn nhưng không xử lý, chính quyền nơi đó chưa hoàn thành nhiệm vụ...

Chính quyền đang hướng người dân xây dựng văn minh đô thị. Nên chăng HĐND ra hẳn một nghị quyết về bảo vệ môi trường sống an lành của người dân, trong đó thúc đẩy hình thành những quy tắc ứng xử trong chống ô nhiễm tiếng ồn và hướng xử lý những người gây ra tiếng ồn vì hát không đúng nơi, đúng chỗ... Được không?

Chuyện hát hò gây ồn ào có thể quá nhỏ so với nhiều vấn đề dân sinh khác nhưng dưới mắt người dân, đó là thước đo hiệu quả của công tác quản lý nhà nước. Phải sớm xóa những bức xúc do hát hò sai chỗ, sai giờ cứ anh ách trong từng người dân đô thị.

Theo TIẾN LONG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Cần lắm mảng xanh đô thị

Cần lắm mảng xanh đô thị

Cách đây chưa lâu, một chủ thầu xây dựng ở Singapore bị tòa án nước này phạt 25.000 USD vì đã chặt hạ một cây xanh cao 20 m. Một công dân khác chặt 1 cây xoài và 2 cây chôm chôm trong vườn nhà mình cũng bị phạt tổng cộng 6.000 USD.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).