Đừng ngụy biện, anh, chị trốn khỏi khu cách ly là đã gây tội ác, là kẻ vô ơn!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hành vi trốn khỏi nơi cách ly của anh hướng dẫn viên du lịch, chị phụ nữ quê Hải Phòng là rất đáng lên án, vì đó là tội ác, vì đó là thái độ vô ơn đối với những người đang cố bảo vệ an toàn cho các anh, chị.



Liên quan thông tin một nam hướng dẫn viên làm việc trên tàu Diamond Princess (con tàu đang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản do có người nhiễm virus corona mới - nCoV) nhưng không đeo khẩu trang, bỏ trốn khỏi khu cách ly rồi sau đó mới quay trở lại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã lấy mẫu bệnh phẩm của nam hướng dẫn viên này gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh.

Trước đó, một phụ nữ quê Hải Phòng cũng đã trốn khỏi khu cách ly nhưng đã bị lực lượng chức năng đưa trở về lại.

Xem xong nội dung trên qua báo chí, có thể nói thẳng rằng ý thức công dân, ý thức trách nhiệm với xã hội của anh hướng dẫn viên du lịch, chị phụ nữ quê Hải Phòng là cực kỳ kém, nói không oan gần như là không có.

Một hướng dẫn viên du lịch lẽ đương nhiên trình độ văn hóa là không tệ, không hiểu sao anh hướng dẫn viên này lại có cách hành xử ích kỷ rất đáng lên án như vậy.


 

Khu cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nơi anh hướng dẫn viên đã bỏ trốn, rồi quay trở lại.
Khu cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nơi anh hướng dẫn viên đã bỏ trốn, rồi quay trở lại.



Trong thời gian anh, chị trốn khỏi khu cách ly, anh, chị đã đi đâu, làm gì, gặp ai? Nguy cơ lây lan virus corona mới nCoV cho chính những người thân trong gia đình và cho cộng đồng là từ đây. Trong khi xã hội đang chung tay phòng chống dịch nCoV, các nhân sự của ngành y tế đang căng mình ra để chữa trị cho những bệnh nhân không may bị "dính" nCoV.

Hãy nhớ, không ai kỳ thị hay phân biệt đối xử với người nghi nhiễm, hay đã nhiễm virus corona mới. Mọi thành phần, nguồn lực trong xã hội đang được huy động để cùng giám sát, cách ly, theo dõi, chữa trị nhằm hướng đến mục tiêu tốt nhất, hiệu quả nhất cho cộng đồng với đại dịch nCoV.

Nói vậy để thấy, dù có cố ngụy biện thế nào đi nữa thì hành vi trốn khỏi nơi cách ly của anh hướng dẫn viên du lịch, chị phụ nữ quê Hải Phòng là rất đáng bị lên án, vì đó là tội ác, vì đó là thái độ vô ơn đối với những người đang cố bảo vệ an toàn cho các anh, chị.

Hành động "xấu xí" của nam hướng dẫn viên, chị phụ nữ quê Hải Phòng rất cần phải được cơ quan xử lý nghiêm minh như là thí điểm để răn đe, cảnh tỉnh cho những ai có lối sống ích kỷ, vô ý thức, vô trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng kiểu này.

 

Theo Mai Chân (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Cần lắm mảng xanh đô thị

Cần lắm mảng xanh đô thị

Cách đây chưa lâu, một chủ thầu xây dựng ở Singapore bị tòa án nước này phạt 25.000 USD vì đã chặt hạ một cây xanh cao 20 m. Một công dân khác chặt 1 cây xoài và 2 cây chôm chôm trong vườn nhà mình cũng bị phạt tổng cộng 6.000 USD.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).