Nga đè bẹp Ai Cập dù Salah ghi bàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội chủ nhà giành chiến thắng thứ hai tại vòng bảng, với tỷ số 3-1, qua đó chạm tay vào chiếc vé đi tiếp ở World Cup 2018.
Bàn thắng: Fathy (phản lưới) 47', Cheryshev 59', Dzyuba 62' - Salah (phạt đền) 73'
Trận đấu được xem là định đoạt tấm vé vào vòng 1/8 ở bảng A được giải quyết trong hiệp hai. Nga ghi liền ba bàn, trong khoảng thời gian 15 phút, bắt đầu từ pha phản lưới nhà của Ahmed Fathy phút 47. Denis Cheryshev nhân đôi cách biệt sau đó 12 phút, trước khi Artem Dzyuba đóng nốt chiếc đinh vào cỗ quan tài dành cho đội tuyển xứ sở Pharaoh.
Ngôi sao đáng chú ý nhất trận đấu, Mohamed Salah chỉ kịp lên tiếng vào cuối trận, với bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 trên chấm phạt đền. Tiền đạo của Liverpool có vẻ miễn cưỡng đá chính, sau khi Ai Cập thất thủ trước Uruguay ở trận ra quân, và chơi với phong độ không cao. Anh thường bị các hậu vệ to cao của Nga quây ráp và không sút được cú nào trúng đích, ngoại trừ tình huống phạt đền.
Ba điểm trọn vẹn giúp Nga giữ đỉnh bảng A, với hiệu số bàn thắng thua +7. Nếu Ả-rập Xê-út không thắng Uruguay ở trận đấu ngày 20-6, đội chủ nhà sẽ giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Ai Cập chôn chân ở đáy bảng, với hai trận toàn thua, và sẽ chính thức bị loại nếu Uruguay không thua Ả-rập Xê-út.
Salah bất lực trước hàng thủ của đội tuyển Nga. Ảnh: Reuters.
Salah bất lực trước hàng thủ của đội tuyển Nga. Ảnh: Reuters.
90 phút tại sân Krestovsky diễn ra với thế trận cân bằng, xét theo những con số thống kê. Hai đội kiểm soát bóng suýt soát (49% so với 51%) và có số pha dứt điểm gần bằng nhau (11 so với 13). HLV Stanislav Cherchesov gây bất ngờ khi để tiền đạo dự bị trận khai mạc World Cup 2018, Dzyuba đá chính và sử dụng lối chơi tạt cánh đánh đầu. Trong cả trận, Nga tạt bóng 26 lần nhằm vào vị trí của tiền đạo cao 1m94, riêng cầu thủ chạy cánh phải Aleksandr Samedov có 10 lần treo bóng.
Ai Cập, trong thế không được phép thua, nếu muốn giữ vé đi tiếp, nhập cuộc không thật tự tin. Mãi tới phút 42, chân sút được kỳ vọng nhất trên hàng công của họ - Salah - mới có tình huống dứt điểm đầu tiên bằng pha xoay người sút bóng ngoài vòng cấm đi chệch cột. 
Fathy đá phản lưới nhà đầu hiệp hai. Ảnh: AP.
Fathy đá phản lưới nhà đầu hiệp hai. Ảnh: AP.
Pha phản lưới nhà của Fathy đã tạo ra bước ngoặt. Sau hiệp một không bàn thắng, Nga vượt lên khi hiệp hai mới bắt đầu được hai phút. Cú sút xa từ ngoài vòng cấm của cầu thủ áo đỏ, chạm chân hậu vệ phải Ai Cập, đổi hướng và làm bó tay thủ môn Mohamed El-Shenawy.
Tâm lý được giải tỏa, Nga chơi như thể lột xác, đặc biệt là ở những pha phản công. Phút 59, Cheryshev đặt lòng chính xác trong vòng cấm sau pha chồng biên bên cánh phải và đường căng ngang như đặt của Mario Fernandes. Ba phút sau, "cây sào" Dzyuba ghi tên lên bảng tỷ số. Tiền đạo 29 tuổi bình tĩnh đỡ ngực sau đường chuyền vượt tuyến, loại bỏ một hậu vệ áo trắng, trước khi đặt lòng vào góc gần.
Ai Cập không có biểu hiện rệu rã sau ba bàn thua liên tiếp nhưng họ không còn tung ra được những cú phản đòn như ở hiệp một. Mãi tới phút 73, Salah mới tự chuyển hóa cơ hội trên chấm phạt đền do anh tạo ra thành bàn rút ngắn tỷ số. Nhưng, chừng đó là quá ít để Ai Cập có thể giữ lại, dù chỉ một điểm.
Tình huống xử lý đẳng cấp của tiền đạo Dzyuba đầu hiệp hai. Ảnh: Reuters.
Tình huống xử lý đẳng cấp của tiền đạo Dzyuba đầu hiệp hai. Ảnh: Reuters.
Thắng Nguyễn (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Ai sẽ lên bục vinh quang?

Ai sẽ lên bục vinh quang?

(GLO)- Lần lượt vượt qua những cái tên sừng sỏ để có mặt ở trận đấu cuối cùng, cả đội tuyển Croatia và Pháp chỉ cách “thiên đường“ đúng một bước chân. Ai sẽ là người giành lấy chiếc cúp vàng danh giá “Gà trống Gaulois“ sẽ tái hiện lịch sử 20 năm trước hay Croatia sẽ trở thành đất nước thứ 10 giành chức vô địch World Cup?
Bán kết World Cup 2018: Người Anh "vỗ ngực dương oai"

Bán kết World Cup 2018: Người Anh "vỗ ngực dương oai"

World Cup 2018 đã đi đến vòng bán kết, và ở đây người hâm mộ đang được thấy sự thống trị của Premier League, khi trong số 92 cầu thủ của 4 đội góp mặt, có tới 41 cầu thủ hiện đang thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh, tức là chiếm tỷ lệ 44,6%.
Lần đầu cho "Quỷ đỏ"?

Lần đầu cho "Quỷ đỏ"?

(GLO)- Đã 32 năm kể từ ngày đội tuyển Bỉ lọt vào đến bán kết của một kỳ World Cup. Giờ đây, khi đã tái lập thành tích đó, thầy trò HLV Roberto Matinez đang hướng đến trận chung kết để lần đầu biết mùi vị của ngôi vương.
Một World Cup thiếu tài năng nổi bật

Một World Cup thiếu tài năng nổi bật

(GLO)- FIFA World Cup 2018 đã qua vòng bảng, 1/8, tứ kết, tiếp tục cạnh tranh xác định 4 cái tên bước vào vòng bán kết: Bỉ, Pháp, Anh và Croattia. Từ 11 đến 12-7, 2 trận thư hùng bán kết và sau đó ngày 15-7 với trận chung kết, thứ tự 4 anh hào World Cup lần này cũng sẽ an vị ngôi thứ.