Messi "mất tích", Argentina thua sốc trước Croatia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong một ngày Messi vẫn chưa chứng tỏ được đẳng cấp của mình trên đất Nga, đội bóng xứ sở Tango đã bất ngờ phơi áo trước Croatia với một tỷ số không tưởng.   
Sau cuộc thư hùng bất phân thắng bại trước đội bóng tí hon như Iceland, áp lực đè nặng lên các cầu thủ Argentina. Đặc biệt, đó là trận đấu mà ngôi sao của họ có vấn đề về tâm lý sau khi đá hỏng quả phạt 11 m. Trong tình thế đó, họ lại phải gặp “đá tảng” mang tên Croatia-đội bóng lắm ngôi sao đến từ Nam Âu. Với những Rakitic, Modric, Perisic hay Mandzukic…, HLV Zlatko Dalic đang sở hữu trong tay một trong những đội hình chất lượng nhất ở World Cup 2018. Họ là một thử thách rất lớn với bất kỳ đối thủ nào mà Argentina cũng không phải ngoại lệ. 
Croatia đã có chiến thắng tưng bừng.
Croatia đã có chiến thắng tưng bừng.
Đội bóng đến từ xứ sở Tango đã có phen giật mình khi trái bóng mới chỉ lăn trên sân Novgorod được 5 phút. Từ một pha phản công sắc lẹm, Perisic thoát xuống đối mặt với Caballero. Và cầu thủ thuộc biên chế CLB Inter Milan đã tung cú sút chéo góc buộc thủ thành đối phương phải trổ hết tài năng nhoài người cản phá cứu bàn thua trông thấy. Lúc này, Argentina giống một “gã khổng lồ” bị đụng chạm đến lòng tự ái. Họ vùng lên tấn công với một tốc độ chóng mặt với liên tiếp những đợt hãm thành về phía khung thành của Croatia. 
Phút 21, đường tạt bóng lỗi của Acuna bỗng dưng trở thành cú dứt điểm đưa bóng liếm mép xà ngang khung gỗ. Ít phút sau, từ một pha ra vào bất hợp lý của thủ thành Subasic, Perez có bóng trước khung thành bỏ trống nhưng tiền vệ số 15 này đã dứt điểm ra ngoài trong tư thế thoải mái. Không chỉ Albicelestes, Croatia cũng bỏ lỡ cơ hội một cách khó tin. Phút 32, nhận đường chuyền như đặt của đồng đội, Mandzukic thoát xuống đánh đầu ở cự ly gần trong tư thế không người kèm nhưng bóng lại đi quá thiếu chính xác trong sự nuối tiếc của khán giả Croatia.       
Đội bóng Nam Mỹ tiếp tục duy trì thế trận tấn công ở hiệp thi đấu thứ 2. Tuy nhiên, khi hàng công vẫn chưa tìm được con đường đến mành lưới của Subasic thì người đồng nhiệm bên kia chiến tuyến đã mắc sai lầm tệ hại. Phút 53, Caballero có pha phá bóng hớ hênh như một đường chuyền cho Ante Rebic và cầu thủ số 18 đã không bỏ lỡ món quà này để dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0. 
Bàn thua đau đớn này buộc HLV Sampaoli phải chơi canh bạc tất tay với Croatia. Ngay lập tức ông tung Higuain và Pavon vào sân để bổ sung lực lượng cho hàng công của đội nhà. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng áo đen đã được tổ chức một cách chặt chẽ để khỏa lấp mọi khoảng trống bên phần sân nhà. Ngay cả ngôi sao sáng nhất của họ Lionel Messi cũng bị phong tỏa bởi đông đảo những bóng hậu vệ áo đen. Số 10 đã phải “tả xung hữu đột” giữa vòng vây của đối phương, thậm chí lui về tuyến sau để tìm bóng nhằm tổ chức tấn công. 
Messi không để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu này.
Messi không để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu này.
Trước tình thế này, HLV Sampaoli đã phải tung “con bài” cuối cùng là Dybala vào sân. Nhưng khi tất cả sự thay đổi của chiến lược gia người Argentina còn chưa phát huy hiệu quả thì họ đã phải “đứng hình”. Phút 80, Luka Modric tung cú sút xa hiểm hóc khiến pha bay người của Caballero chỉ tô điểm cho bàn thắng nhân đôi cách biệt 2-0. Ít phút sau, tỷ số suýt chút nữa được nâng lên 3-0 khi Rakitic có pha đá phạt hàng rào đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, tiền vệ của CLB Barcelona cũng không mất nhiều thời gian để tiếc nuối khi ở phút bù giờ đầu tiên, Rakitic đã nhấn chìm Argentina với bàn thắng khá dễ dàng từ một pha phản công. 
Thất thủ 0-3, cánh cửa đi tiếp với đội đương kim Á quân World Cup trở nên khá nhỏ nhoi. Trong khi đó Croatia đã chắc suất đi tiếp với thắng lợi lịch sử này. 
Đội hình thi đấu:
Argentina: Caballero, Mercado, Otamendi, Tagliafico, Salvio, Mascherano, Perez, Acuna, Messi, Aguero, Meza.
Croatia: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Brozovic, Rebic, Modric, Perisic, Mandzukic. 
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Ai sẽ lên bục vinh quang?

Ai sẽ lên bục vinh quang?

(GLO)- Lần lượt vượt qua những cái tên sừng sỏ để có mặt ở trận đấu cuối cùng, cả đội tuyển Croatia và Pháp chỉ cách “thiên đường“ đúng một bước chân. Ai sẽ là người giành lấy chiếc cúp vàng danh giá “Gà trống Gaulois“ sẽ tái hiện lịch sử 20 năm trước hay Croatia sẽ trở thành đất nước thứ 10 giành chức vô địch World Cup?
Bán kết World Cup 2018: Người Anh "vỗ ngực dương oai"

Bán kết World Cup 2018: Người Anh "vỗ ngực dương oai"

World Cup 2018 đã đi đến vòng bán kết, và ở đây người hâm mộ đang được thấy sự thống trị của Premier League, khi trong số 92 cầu thủ của 4 đội góp mặt, có tới 41 cầu thủ hiện đang thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh, tức là chiếm tỷ lệ 44,6%.
Lần đầu cho "Quỷ đỏ"?

Lần đầu cho "Quỷ đỏ"?

(GLO)- Đã 32 năm kể từ ngày đội tuyển Bỉ lọt vào đến bán kết của một kỳ World Cup. Giờ đây, khi đã tái lập thành tích đó, thầy trò HLV Roberto Matinez đang hướng đến trận chung kết để lần đầu biết mùi vị của ngôi vương.
Một World Cup thiếu tài năng nổi bật

Một World Cup thiếu tài năng nổi bật

(GLO)- FIFA World Cup 2018 đã qua vòng bảng, 1/8, tứ kết, tiếp tục cạnh tranh xác định 4 cái tên bước vào vòng bán kết: Bỉ, Pháp, Anh và Croattia. Từ 11 đến 12-7, 2 trận thư hùng bán kết và sau đó ngày 15-7 với trận chung kết, thứ tự 4 anh hào World Cup lần này cũng sẽ an vị ngôi thứ.