Xô xát tại bàn nhậu, một người mất bàn tay, một người mất mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc uống rượu cùng nhau, Tuấn và Luận xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Tuấn bị Luận dùng dao chém đứt lìa bàn tay trái, Luận thì bị Tuấn đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.
Sau khi chén chú chén anh rồi lời qua tiếng lại mâu thuẫn, Luận mất mạng, Tuấn mất bàn tay trái ẢNH THANH HIỀN
Sau khi chén chú chén anh rồi lời qua tiếng lại mâu thuẫn, Luận mất mạng, Tuấn mất bàn tay trái ẢNH THANH HIỀN

Theo báo cáo của UBND xã Trường Yên (H.Chương Mỹ, Hà Nội), khoảng 7 giờ 20 sáng 23.6, Đỗ Xuân Tuấn (36 tuổi) và Bùi Văn Luận (27 tuổi) mua đồ về nhà Vũ Văn Úy (26 tuổi), cả 3 cùng trú tại thôn Yên Trường, xã Trường Yên, ngồi uống rượu.

Đến khoảng 10 sáng cùng ngày, trong lúc tranh luận tại bàn nhậu, Tuấn và Luận xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát, đánh nhau.
Đỉnh điểm, Luận chạy đi lấy dao chém đứt lìa bàn tay trái của Tuấn. Tuấn cũng cầm 1 con dao nhọn đâm nhiều nhát khiến Tuấn gục tại chỗ. Thấy vậy, Úy sợ hãi chạy đi trình báo lực lượng chức năng đến giải quyết.
Con dao Luận chặt đứt tay của Tuấn  ẢNH THANH HIỀN
Con dao Luận chặt đứt tay của Tuấn ẢNH THANH HIỀN
Nhận được tin báo, Công an xã Trường Yên đã có mặt phong tỏa hiện trường, hỗ trợ đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cáo lên cấp trên để phối hợp làm rõ nguyên nhân sự việc.
Về phía 2 nạn nhân, Tuấn bị đứt lìa bàn tay trái, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Chương Mỹ, sau đó được chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị.
Còn Luận bị rách da đầu; vết thương thấu ngực, mạn sườn trái và bắp tay phải,... được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Chương Mỹ, nhưng không qua khỏi.
Nguyên nhân sự việc đang được Công an H.Chương Mỹ tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Trần Cường-Đan Hạ (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm