Vào nhà nghỉ, người đàn bà bị tình cũ sát hại vì đòi chu cấp mới... yêu lại!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gặp lại nhau, người tình cũ ra điều kiện chu cấp mỗi ngày 2 triệu đồng mới đồng ý nối lại tình xưa. Người đàn ông cầm dao sát hại, cướp hết tài sản của người yêu cũ.



Ngày 26-3, TAND TP HCM xử sơ thẩm và đưa ra hình phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Danh (SN 1982, quê tỉnh Bến Tre). Tòa án cáo buộc bị cáo Danh phạm 3 tội, gồm: "Giết người", "Cướp tài sản", "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Danh quay về tìm người tình cũ (ở TP HCM) nói chuyện với mong muốn nối lại tình cảm.


 

  Sát hại người yêu cũ, bị cáo Nguyễn Thanh Danh lãnh án tử hình
Sát hại người yêu cũ, bị cáo Nguyễn Thanh Danh lãnh án tử hình



Gặp nhau tại một nhà nghỉ, người yêu cũ của Danh ra điều kiện mỗi  Danh phải chu cấp tiền mới đồng ý thuê nhà trọ sống chung. Vì vậy, hai người cãi nhau kịch liệt. Danh khống chế và dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Danh lấy nhiều tài sản (trang sức, điện thoại…) và giấy tờ tùy thân của nạn nhân, rồi rời khỏi nhà nghỉ.

Danh vứt con dao cùng giấy tờ tùy thân của nạn nhân trên đường tẩu thoát. Danh ra bến xe, mua vé đi thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước). Ở đây, Danh nhìn thấy một xe máy dựng bên lề đường nên nảy sinh ý định trộm cắp. Danh tiến đến, đẩy bộ xe một đoạn rồi dùng tay mở công tắc điện đề máy nhưng xe không nổ. Do đó, Danh tiếp tục đẩy xe vào một con hẻm. May thay, người dân phát hiện, bắt quả tang kịp thời.

Tại cơ quan điều tra, Danh thú nhận mọi hành vi phạm tội. Danh khai nhận con dao - hung khí gây án là vũ khí nạn nhân mang theo phòng thân.

Trước khi ra tòa trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, Nguyễn Thanh Danh từng vào tù nhiều lần vì phạm tội "Trộm cắp tài sản".

Theo Di Lâm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm