Bị vợ mắng, người bố đánh chết con trai tật nguyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị vợ mắng nhưng Bùi Văn Ninh ở Hòa Bình lại "giận cá chém thớt" khi dùng gậy, gạch đánh liên tiếp vào người và đầu đứa con trai tật nguyền khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó.
Ngày 4-12, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án chung thân đối với bị cáo Bùi Văn Ninh (SN 1961, ngụ xóm Khoang, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) về tội "Giết người".
Bùi Văn Ninh tại phiên xét xử ngày 4-12
Bùi Văn Ninh tại phiên xét xử ngày 4-12
Bùi Văn Ninh là người đã nhẫn tâm dùng gậy, gạch đánh chết con trai tật nguyền của mình do bực tức bị vợ mắng.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hòa Bình, trưa 2-7, Ninh đi mua rượu về uống, sau đó đi ngủ. Lúc tỉnh dậy, Ninh cảm thấy bực tức cho rằng bị vợ mắng do làm mất chiếc xẻng.
Lúc này Ninh đi ra ngoài sân nhìn thấy con trai Bùi Văn Ng. (SN 1994; bị khuyết tật thần kinh bẩm sinh không lo được cho bản thân). "Giận cá chém thớt" Ninh liền cầm chiếc gậy gỗ (dài khoảng 60 cm) xông đến vô cớ đập liên tiếp vào đầu Ng.
Mặc cho đứa con trai van xin, kêu cứu rồi bò vào trong nhà nhưng người bố độc ác này vẫn không buông tha, tiếp tục cầm 1 viên gạch đập nhiều cái vào đầu Ng.
Dù được hàng xóm và người nhà phát hiện ngăn chặn và đưa đi cấp cứu nhưng Ng. đã tử vong sau đó do chấn thương sọ não.
Theo T.Minh-H.Hòa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm