Nghệ sĩ hài Tấn Bo bị tố quỵt nợ 220 triệu đồng, người vợ nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trên mạng xã hội lan truyền thông tin Tấn Bo đã trốn sau khi vay của một người mợ trong gia đình số tiền 200 triệu đồng. Vợ của nam nghệ sĩ hài đã lên tiếng...
NS hài Tấn Bo - con trai của "Hoàng đế dĩa nhựa" Tấn Tài. Ảnh: Thanh Hiệp
Tìm hiểu thực hư câu chuyện quỵt nợ ảnh hưởng đến uy tín gia đình, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc với nghệ sĩ Tấn Bo nhưng nghệ sĩ khóa máy. Liên hệ với danh hài Tấn Beo (anh ruột Tấn Bo) thì được biết hơn một năm qua, Tấn Bo không liên hệ với anh. Anh em nghệ sĩ Tấn Beo - Tấn Bo từng là nhóm hài ăn ý nhưng sau đó đã tan rã.
Trên mạng xã hội, người mợ của nghệ sĩ Tấn Bo cho biết bà đã hai lần cho nam nghệ sĩ hài này mượn tổng cộng  220 triệu đồng. Số tiền này, Tấn Bo mượn từ 5 năm trước, chỉ đóng lãi suất vài tháng, rồi sau đó biệt tăm.
"Tôi có giấy mượn tiền hẳn hoi. Anh này trả ơn tôi bằng những ngày tháng chờ đợi. Anh ta chưa bao giờ gọi tôi một lần..." - người mợ viết trên tài khoản cá nhân.
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Trang, chủ tài khoản Facebook, khẳng định bà đã cho vợ chồng nghệ sĩ Tấn Bo vay tiền. Bà vốn kết hôn với cậu ruột của vợ nghệ sĩ Tấn Bo nhưng đến nay đã chia tay. Khi thấy vợ chồng Tấn Bo gặp khó khăn trong cuộc sống, bà đã cho mượn tiền và yêu cầu viết giấy xác nhận.
Anh em nghệ sĩ hài Tấn Beo - Tấn Bo. Ảnh: Thanh Hiệp
Bà Nguyễn Trang còn nói lần đầu bà đưa Tấn Bo mượn 100 triệu đồng. Lần thứ hai, bà nhờ một người bạn cho Tấn Bo mượn thêm 120 triệu đồng. Do thân thiết nên bà đã bảo lãnh nhưng sau khi Tấn Bo trốn biệt tăm, vì chữ tín, bà đã hoàn trả thay cho người bạn 120 triệu đồng. 
Dù chúng tôi nhiều lần đến nhà nhưng không lần nào gặp được vợ chồng nam diễn viên hài.
Qua điện thoại, chị Xuân Nhi (vợ của nghệ sĩ Tấn Bo) nói rằng: "Ông xã tôi là nghệ sĩ, làm ăn thua lỗ để ảnh hưởng đến danh dự là một nỗi buồn lớn. Vợ chồng tôi giữ im lặng, chịu mọi điều tiếng. Trên thực tế, số nợ đó tôi vay để mở hai quán mì cay. Do không có nhiều kinh nghiệm, việc kinh doanh dẫn đến thua lỗ. Phải vay nợ để xoay xở. Anh Tấn Bo không biết và cũng không liên quan đến số nợ này".
Giải thích về việc vì sao chồng mình ký tên trên giấc vay nợ, chị Xuân Nhi cho biết: "Khi vướng vào nợ nần, tôi bị khủng hoảng, bỏ nhà đi 2 tháng. Anh Tấn Bo muốn vợ trở về nhà nên đã nhận ký giấy nợ thay". Tuy nhiên, Xuân Nhi khẳng định riêng phần nợ 100 triệu đồng của người mợ, vợ chồng chị đã trả xong.
Thanh Hiệp (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm