"Phê" ma túy, thanh niên mang xe bò chở xác bạn để ra đầu ngõ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh dậy sau cơn say vì ma túy, Ước phát hiện anh Thiệp đã tử vong nên đưa thi thể của Thiệp lên xe bò kéo ra khu vực đầu ngõ 67 Kiều Sơn (phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng) để tại đó rồi quay về nhà... ngủ tiếp.

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn internet)



Vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 4/9, một số người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nằm tử vong tại khu vực đầu ngõ 67 Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Nạn nhân mặc áo xanh, quần đen, nằm ngửa ngay khu vực đầu ngõ...

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Đằng Lâm và tổ công tác Công an quận Hải An đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua xác minh, người tử vong là anh Trần Duy Thiệp, sinh 1984, trú tại số nhà 84M, Thư Trung 2, phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 3/9, anh Thiệp cùng Đỗ Viết Ước, sinh 1968, trú tại số 76 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã mua ma túy về nhà Ước sử dụng.

Anh Thiệp “chích” trước rồi gục úp mặt xuống nền nhà. Lúc này, Ước nghĩ Thiệp “phê” thuốc nên tiếp tục “chích” rồi đi ngủ.

Đến 20 giờ cùng ngày, Ước tỉnh dậy thì phát hiện Thiệp đã tử vong nên đã đưa thi thể của Thiệp lên xe bò kéo ra khu vực đầu ngõ 67 Kiều Sơn để tại đó rồi quay về nhà... ngủ tiếp.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ xác định, nạn nhân không có dấu vết của tác động ngoại lực, nguyên nhân tử vong do sốc ma túy.

Công an quận Hải An đã bàn giao tử thi cho gia đình mai táng theo quy định.

 

Nguyễn Trung (infonet)

Có thể bạn quan tâm