Cô gái có thể khiến ông Phan Văn Vĩnh,NB tống tiền xấu hổ là ai?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chị là Phan Thị Phương Hảo, nhân viên cấp dưỡng, đang nuôi con nhỏ, hoàn cảnh còn khó khăn, nhưng khi nhặt được tệp tiền trên đường, chưa cần biết bao nhiêu, đã lập tức trình báo với cơ quan để trả lại người đánh rơi.
Chị Phan Thị Phương Hảo trình báo, giao lại số tiền nhặt được cho cơ quan Công an.
Chị Phan Thị Phương Hảo trình báo, giao lại số tiền nhặt được cho cơ quan Công an.
Công an tỉnh Yên Bái cho biết, hơn 19 giờ ngày 19/12, chị Phan Thị Phương Hảo (sinh năm 1990, trú tại tổ 34 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái) đưa con đi học trên đường Lê Lai (tổ 72, phường Yên Ninh) thì nhặt được tệp tiền bị đánh rơi.
Chị Phương Hảo lập tức trình báo với lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Yên Bái, cũng là nơi chị đang làm việc.
Tại đây, đơn vị đã tiến hành kiểm đếm và xác định có 196 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, 10 tờ mệnh giá 200 nghìn đồng, tổng cộng là 100 triệu đồng.
Số tiền trên đã được niêm phong để cơ quan chức năng tìm chủ nhân trả lại.
Chị Phương Hảo hiện là nhân viên cấp dưỡng của Phòng Cảnh sát Cơ động.
Chị có một con trai khoảng 5 tuổi, gia đình riêng còn khó khăn.
D. Sinh (baophapluat)

Có thể bạn quan tâm