Bé gái 16 tuổi bị mẹ bắn chết, hiến tạng giúp 8 người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính quyền hạt Okmulgee, thuộc bang Oklahoma (Mỹ), cho biết một cô bé 16 tuổi đã bị mẹ mình bắn chết trong lúc ngủ, và nội tạng đã được hiến tặng để cứu 8 người, trang kdvr.com đưa tin ngày 12/11.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa



Điều tra viên của Cảnh sát trưởng hạt Okmulgee, ông Duston Todd nói trong một thông cáo báo chí rằng Kloee Toliver đã “qua đời do thương tích” vào đêm 7/11.

Mẹ của Kloee, Amy Hall, năm nay 38 tuổi, nói với giới chức rằng cô đã bắn con gái mình vào sáng sớm 1/11 tại nhà họ ở Okmulgee, cách thành phố Tulsa khoảng 55 km về phía tây nam. Hall cũng đã bắn chết anh trai 18 tuổi của Kloee, Kayson và định bắn luôn em gái 14 tuổi của nạn nhân.

Kloee được tuyên bố đã chết não vào đầu tuần rồi, nhưng được giữ mạng sống cho đến khi nội tạng của bé có thể được hiến tặng.

Kênh tin tức KJRH của thành phố Tulsa đưa tin nội tạng của Kloee đã được hiến cho 8 người khác nhau.

Cũng theo kênh này, em gái của Kloee may mắn sống sót và hiện đã xuất viện.

Hall bị phạt tù vì tội giết người cấp độ 3 liên quan đến cái chết con trai. Điều tra viên Todd cho biết một tội danh giết người cấp độ 1 sẽ được bổ sung sau cái chết của bé Kloee.

Theo đài Fox News, giới chức không biết động cơ đằng sau hành động giết người dã man của Amy Hall là gì.

Trùng Quang (thanhnien)

 

Có thể bạn quan tâm