Ngôi nhà nằm giữa núi rừng gây ngạc nhiên vì quá đẹp và thơ mộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo đuổi phong cách hoang dã, tự nhiên không phải là xa lạ nhưng nằm giữa rừng, tắm lộ thiên và sử dụng chất liệu đá để thiết kế thì ngôi nhà quả là đỉnh cao rồi.

Nếu chỉ nghe nói như vậy thôi thì bạn sẽ nghĩ ngôi nhà này như một nơi ở tạm bợ của người thổ dân đúng không. Nhưng hoàn toàn ngược lại nhé, ngôi nhà này trông cực kỳ hiện đại, phóng khoáng và rộng rãi. Nếu di dời ngôi nhà này vào thành phố chắc bạn phải mất triệu đô mới sở hữu được một căn giống như thế này. Tuy nhiên, người chủ nhân của ngôi nhà quá yêu thích việc sống gần gũi với thiên nhiên nên đã cố tình thiết lập hẳn một đế chế của riêng mình ngay giữa núi rừng.

 

 

Ngôi nhà sáng tạo này nằm ở Đảo Swan, Victoria, Úc, được thiết kế năm 2016 bởi kiến trúc sư có tên Bower.
 

 

Ngôi nhà được thiết kế nhìn ra ngoài không gian núi rừng nhờ những tấm gương to lớn đặt vào thay các bức tường. Từ góc này nhìn lên tầng hai bạn có thể trông thấy một thiết kế tủ sách khá lớn.
 

 

Ngôi nhà được thiết kế theo hai chất liệu chủ đạo là gỗ và gạch đá mịn. Toàn bộ sàn nhà được chủ nhân chọn sử dụng đá màu sáng để dung hòa với lượng ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.
 

 

Thay vì xây những bức tường cổ điển thì chủ nhân đã biến nơi đây thành một khu nhà đá nhờ những bức tường kiến cố độc lạ như thế này. Một điểm nhấn khá thú vị của cả ngôi nhà.
 

 

Những góc nhỏ được chủ nhân khéo léo bày biện và lấp đầy bằng những thiết kế gỗ nhỏ đựng đồ vật hay đồ gia dụng dành cho sinh hoạt cá nhân của gia đình.
 

 

Nhà tắm tiếp tục được xây dựng dựa trên chất liệu gạch đá mát lạnh vừa sạch sẽ lại hiện đại, phong cách.
 

 

Một khu vực tắm tiên được bố trí ngay sát bên ngoài của ngôi nhà với các tấm gỗ được dựng lên bao quanh để che chắn. Chủ nhân đã cho sơn màu gỗ thành xanh dương để trông nó như một bãi biển thu nhỏ vậy.
 

 

Xung quanh là cảnh núi rừng hùng vĩ thế này thì cảm giác tắm tiên sẽ tuyệt vời và thú vị lắm nhỉ.
 

 

Không gian của ngôi nhà đặc biệt này với phần diện tích bao quanh khá lớn khiến người nào nhìn thấy cũng phải phát “thèm thuồng”.

Theo trithuctre

Có thể bạn quan tâm

Giữ lại màu xanh

Giữ lại màu xanh

(GLO)- Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, nhiều cánh rừng xanh mênh mông giờ đã trở thành khu dân cư với những con đường rộng mở, tòa nhà kiên cố.
Minh bạch thu, chi tại chung cư

Minh bạch thu, chi tại chung cư

Dù luật đã có nhưng một số nơi chính quyền địa phương vẫn thờ ơ, không quyết liệt trong vấn đề xử lý những sai phạm của ban quản trị (BQT) chung cư, đây là nguyên nhân dẫn đến việc các BQT lạm quyền.
Ngôi nhà ấm áp giống như tổ dế mèn

Ngôi nhà ấm áp giống như tổ dế mèn

Lấy cảm hứng từ câu chuyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, chủ nhân ngôi nhà mong muốn đây sẽ là không gian để cậu con trai được hình thành tính cách tự do, cởi mở tận hưởng nắng và sương, ca hát ầm ĩ dưới bầu trời...
Lặng thầm làm đẹp đường phố trước thềm năm mới

Lặng thầm làm đẹp đường phố trước thềm năm mới

(GLO)- Ngày 30 Tết, khi mọi người hối hả mua sắm để chuẩn bị cho cái Tết được tươm tất thì những công nhân Đội Vệ sinh môi trường của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai lại cật lực với việc thu gom rác thải nhằm đem lại cho Phố núi Pleiku một không gian sạch sẽ trước thềm năm mới.