Kbang: Khánh thành cầu dân sinh trị giá gần 500 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 26-4, tại làng Điện Biên (xã Sơn Lang), UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ khánh thành cầu dân sinh bắc qua suối Đục. 

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Mai Phương-Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; ông Phạm Gia Chương-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện, các đơn vị tài trợ cùng đông đảo người dân làng Điện Biên.

Ảnh 2: Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình cầu dân sinh bắt qua suối Đục, làng Điện Biên.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình cầu dân sinh bắc qua suối Đục (làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang). Ảnh: Ngọc Thu
Công trình cầu dân sinh bắc qua suối Đục có chiều dài 12,2 m, rộng 4 m được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng; trong đó, nguồn kinh phí huyện hơn 111,7 triệu đồng, nguồn kinh phí do bà Nguyễn Thị Mai Phương vận động hỗ trợ là 380 triệu đồng.
Sau 40 ngày thi công, công trình đã hoàn thành, thay thế cây cầu gỗ xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn. Cây cầu mới kết nối từ trung tâm làng Điện Biên sang khu vực sản xuất có hơn 200 ha cà phê. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mai Phương cho biết: Việc xây dựng cầu dân sinh này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong việc đi lại, sản xuất, vận chuyển nông sản; thúc đẩy các hoạt động kinh tế, xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ rất nhiều cho người dân địa phương tiếp cận với các dịch vụ công cộng như trường học, y tế, chợ… Công trình cầu mới cũng sẽ giúp đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là vào mùa mưa, lũ, hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Nhà hảo tâm trao quà cho người dân làng Điện Biên.  Ảnh: Ngọc Thu
Ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao tặng cây giống mắc ca cho người dân làng Điện Biên. Ảnh: Ngọc Thu
Dịp này, các đơn vị, nhà hảo tâm đã tặng 44 suất quà cho dân làng Điện Biên gồm: cây giống mắc ca, nhu yếu phẩm với tổng kinh phí 42 triệu đồng. 
NGỌC THU

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.
“Xóm mía” bên quốc lộ 25

“Xóm mía” bên quốc lộ 25

(GLO)- 10 năm qua, người dân thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã phát triển giống mía thanh diệu trên mảnh đất khô cằn sỏi đá. Loại mía tím này đã trở thành thức quà quê theo chân những chuyến xe đến với mọi miền trong cả nước.